Bỏ con 3 tháng tuổi trong ô tô nóng bức để đi cưỡi ngựa, một phụ nữ bị bắt

Một người phụ nữ ở Nebraska, Mỹ, bị buộc tội lạm dụng trẻ em sau khi bị cáo buộc bỏ rơi đứa con 3 tháng tuổi của mình trong một chiếc ô tô nóng bức để đi cưỡi ngựa tại một hội chợ ở địa phương.

May mắn, một người đàn ông tốt bụng đã kịp thời giải cứu đứa bé khỏi tình huống nguy hiểm.

Theo NY Post, vụ việc xảy ra tại Hội chợ Quận Merrick, bang Nebraska, Mỹ.

Bà Cara Dugan, 40 tuổi, đã bị bắt giữ sau khi các nhà chức trách nhận được cuộc gọi báo cáo rằng một trẻ sơ sinh bị bỏ lại trong một chiếc xe bán tải với động cơ đã tắt và cửa sổ chỉ hé mở một phần.

Lúc đó, nhiệt độ ngoài trời lên tới khoảng 32 độ C, trong khi bà Dugan đang ở trong một tòa nhà để cưỡi ngựa.

Anh Edgar Estrada, một thí sinh tham gia cuộc thi cưỡi ngựa tại hội chợ, đã nghe thấy tiếng khóc của em bé.Ngay lập tức, anh đã cưỡi ngựa khắp bãi đậu xe để tìm kiếm đứa trẻ.

Sau khoảng 10 phút tìm kiếm, anh đã phát hiện ra em bé trong một chiếc xe hơi. Anh cạy cửa sổ xuống và mở được cửa xe.

Khi nhà chức trách đến hiện trường, họ phát hiện đứa trẻ đã bị bỏ mặc trong một chiếc xe bán tải. Động cơ xe đã tắt, cửa kính chỉ hé mở một khoảng nhỏ.

Cảnh sát đã đưa đứa trẻ đến bệnh viện địa phương và xác định rằng nạn nhân không bị thương.

Đứa trẻ sau đó được giao cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Nebraska chăm sóc.

Việt Vũ

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bo-con-3-thang-tuoi-trong-o-to-nong-buc-de-di-cuoi-ngua-mot-phu-nu-bi-bat-post523460.html