Bồ Đào Nha vào tứ kết EURO 2024: Nước mắt Ronaldo lấn cả công Costa

Cristiano Ronaldo khóc sau khi sút hỏng quả phạt đền, rồi được Diogo Costa giải cứu với chiếc vé cùng Bồ Đào Nha vào tứ kết EURO 2024.

Nước mắt Ronaldo

Ở Frankfurt, trước hơn 46.000 khán giả, Cristiano Ronaldo bắt đầu khóc, giống như khi Maroc loại Bồ Đào Nha khỏi World Cup 2022, giải đấu ghi nhận những rắc rối lớn của đội bóng này.

Ronaldo sút hỏng 11 m trong hiệp phụ

Ronaldo sút hỏng 11 m trong hiệp phụ

Khi hiệp phụ đầu tiên đang diễn ra, Bồ Đào Nha được hưởng quả phạt đền sau tình huống xâm nhập vòng cấm của Diogo Jota.

Cơ hội tốt để Ronaldo có bàn thắng đầu tiên trong mùa hè nước Đức, và lập kỷ lục ghi bàn trong 6 kỳ EURO liên tiếp.

Trên chấm 11m, đối mặt người quen Jan Oblak, Ronaldo chọn cách sút gợi lại pha luân lưu quyết định trong trận chung kết Champions League 2015-16 tại Milan, với chiến thắng 5-4 cho Real Madrid (1-1 trong 120 phút).

Không giống như 8 năm trước, cú đá về phía trái thủ môn của Ronaldo đã bị Jan Oblak đoán đúng hướng và cản phá thành công.

Đội trưởng Bồ Đào Nha bắt đầu chảy nước mắt. Trên khán đài, mẹ của anh cũng chứng kiến khoảnh khắc này.

Ronaldo khóc rất lâu sau khi đá hỏng phạt đền

Ronaldo khóc rất lâu sau khi đá hỏng phạt đền

Trên sân Frankfurt Arena, nhiều người đã nghĩ đến kịch bản đây là trận cuối cùng của Ronaldo ở EURO. Nếu thế, đó sẽ là kết thúc buồn với một huyền thoại.

Ronaldo chưa ghi bàn tại EURO 2024. Anh có 20 pha dứt điểm liên tiếp, với 8 lần bóng đi chính xác, mà không thành bàn.

Kể từ 1980, đây là thống kê tệ thứ 5 đối với một cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá châu Âu.

CR7 vẫn còn khóc cho đến tình huống ở phút 115, khi Benjamin Sesko tận dụng sai lầm của Pepe để thoát xuống đối mặt Diogo Costa.

Thủ môn của Porto có phản xạ xuất sắc với pha duỗi chân cản cú sút, qua đó kéo trận đấu vào loạt đá luân lưu để phân định chiếc vé tứ kết EURO 2024.

Người hùng Diogo Costa

Trận đấu tưởng chừng sẽ đẫm nước mắt của Ronalo bước vào ngã rẽ với những cú sút 11m có chính anh tham gia.

Diogo Costa cản cú đá đầu tiên của Ilicic

Diogo Costa cản cú đá đầu tiên của Ilicic

Diogo Costa một lần nữa thể hiện phong độ ấn tượng để giúp Ronaldo lau đi những giọt nước mắt và tiễn Slovenia về nước, trong lần đầu tiên đối thủ này vào vòng 1/8 EURO.

Ở loạt đầu tiên, Diogo Costa chặn đứng Josip Ilicic. Tình huống này tiếp thêm tự tin để Ronaldo giúp Bồ Đào Nha dẫn 1-0 trên loạt "đấu súng".

Không dừng lại, thủ thành 24 tuổi còn cản phá những cú sút của Balkovec và Verbic. Tài năng của anh mang về chiến thắng 3-0 cho Bồ Đào Nha (Bruno Fernandes và Bernardo Silva lần lượt sút thành công).

"Khi cản phá Sesko, tôi nghĩ mình phải làm điều đó, tôi đọc ngôn ngữ cơ thể của anh ấy và giúp đỡ đồng đội. Đây có lẽ là trận đấu hay nhất trong đời tôi", Diogo Costa hạnh phúc sau chiến thắng.

"Tôi tập trung vào những gì mình phải làm", Diogo Costa - người nhận giải Cầu thủ hay nhất trận từ UEFA - giải thích bí quyết bắt luân lưu.

Ronaldo cảm ơn Diogo Costa

Ronaldo cảm ơn Diogo Costa

"Tôi làm theo ý mình. Tất nhiên, chúng tôi đã phân tích những người thực hiện quả phạt đền, nhưng các đồng đội của tôi và đối thủ đều thay đổi cách sút".

Diogo Costa trở thành thủ môn đầu tiên cản phá thành công 3 quả luân lưu trong một loạt đấu, cũng là người đầu tiên giữ sạch lưới trong loạt sút luân lưu ở các kỳ EURO.

"Slovenia phòng ngự tốt, họ mạnh nhưng chiến thắng là xứng đáng cho Bồ Đào Nha", Ronaldo cũng quên đi những giọt nước mắt để ăn mừng việc lọt vào tứ kết.

Giờ đây, giấc mơ vô địch EURO lần thứ 2 trong sự nghiệp của Ronaldo gặp thách thức lớn: đối đầu Pháp ở tứ kết.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể tận hưởng trọn vẹn VCK UEFA EURO 2024 miễn phí trên TV360 tại: https://tv360.vn/

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bo-dao-nha-vao-tu-ket-euro-2024-ronaldo-khoc-lan-cong-diogo-costa-2297481.html