Bố đạp xe hơn 2.500 km về nhà để cổ vũ con trai ở Trung Quốc

Dù thị lực yếu, Ren Zhongquan vẫn cố gắng thực hiện lời hứa với cậu con trai để động viên con trước kỳ thi quan trọng.

Ren Zhongquan (52 tuổi) đã đạp xe từ nơi làm việc ở Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến) về quê hương Lô Châu (tỉnh Tứ Xuyên). Tổng quãng đường anh di chuyển là 2.520 km, theo Sohu.

Ren trở về nhà để hoàn thành lời hứa với cậu con trai chuẩn bị bước vào zhongkao - kỳ thi vào cấp 3 ở Trung Quốc.

Cách đây hơn một năm, khi chuẩn bị rời nhà đến Hạ Môn làm việc, anh nói với con: "Ở nhà chăm chỉ học hành, nghe lời giáo viên nhé. Khi nào con thi vào cấp 3, bố sẽ đạp xe về cổ vũ con".

 Ren Zhongquan đạp xe hơn 2.500 km để về quê.

Ren Zhongquan đạp xe hơn 2.500 km để về quê.

Kế hoạch này không được vợ và con trai Ren ủng hộ. Hai người lo anh có thể gặp nguy hiểm giữa đường hoặc kiệt sức.

Bên cạnh đó, người đàn ông 52 tuổi còn bị suy giảm thị lực cả hai mắt do bệnh hồi nhỏ, hiện chỉ có thể nhìn cảnh vật ở trong phạm vi khoảng 3 m.

Tuy nhiên, Ren khẳng định quyết tâm thực hiện chuyến đi: "Nếu không giữ lời hứa, tôi sẽ là kẻ nói dối trong mắt con trai".

Để chuẩn bị cho hành trình, ông bố mua một chiếc xe đạp cũ từ người quen và sửa sang lại. Anh cũng mua một chiếc lều, phụ tùng như săm, bơm xe đạp, áo phản quang và một số dụng cụ tự vệ.

Ngày 14/4, Ren bắt đầu lên đường với 2 bộ đồ mùa hè, một bộ mùa đông. Anh cũng ghi lại hành trình của mình, đăng tải lên mạng xã hội. Vì một số địa phương vẫn đang chống dịch Covid-19, anh phải thay đổi lộ trình, đi vòng để về nhà. Vào ngày nắng, anh dựng lều ngủ bên đường, ngày mưa sẽ tìm nhà trọ.

Ren nhớ anh mất 7 tiếng để đi qua một con đường núi heo hút ở Giang Tây. Khu vực này không có xe hay thậm chí bóng người qua lại, một bên là vách núi dựng đứng. Có đoạn đường lại dày đặc sương mù hoặc mưa, anh cảm thấy may mắn khi đã chuẩn bị áo phản quang để hạn chế nguy hiểm khi di chuyển trên đường.

 Ren đã hoàn thành lời hứa với con trai.

Ren đã hoàn thành lời hứa với con trai.

Trên đường đi, ông bố 52 tuổi cũng nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Có một chủ nhà trọ sau khi nghe về hành trình đã giảm tiền phòng cho anh và miễn phí bữa ăn. Khi đi qua các chốt kiểm dịch, anh cũng được một số nhân viên tặng nước, thức ăn và động viên.

Cuối cùng, ngày 21/5, Ren Zhongquan đã về đến nhà, sớm hơn 2 hôm so với dự định. Anh bất ngờ khi sau hơn một năm, cậu con trai đã cao lớn hơn nhiều.

Người đàn ông 52 tuổi cho biết hành trình đạp xe vừa rồi là một thử thách đối với mình. Ông bố cũng hy vọng đây có thể là lời động viên, cổ vũ con trai.

"Không cần biết con sẽ đạt kết quả như thế nào trong kỳ thi sắp tới, tôi chỉ muốn thực hiện lời hứa của mình để động viên con".

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-dap-xe-hon-2500-km-ve-nha-de-co-vu-con-trai-o-trung-quoc-post1320887.html