Bộ đội Biên phòng Cà Mau: Tri ân các thế hệ người có công với cách mạng
Để tưởng nhớ và tri ân các thế hệ người có công với cách mạng, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, các đơn vị thuộc Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trên địa bàn.
Năm nay đã hơn 92 tuổi, có hai người con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ba đang sinh sống ở ấp Xóm Tắc, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau đã không nén được cảm xúc khi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Tiến (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) đến thăm nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tân Tiến (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ba ở ấp Xóm Tắc, tỉnh Cà Mau.
Dù tuổi đã cao, không còn nghe rõ như trước, nhưng Mẹ vẫn cố gắng lắng nghe thật kỹ những lời thăm hỏi, tri ân của thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng hôm nay về những đóng góp, hy sinh thầm lặng của Mẹ.
Giọng chầm chậm nhưng rõ ràng từng chữ, Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ba căn dặn từng cán bộ, chiến sĩ phải luôn cố gắng phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, kế tục sự nghiệp của các thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống để bảo vệ non sông, đất nước.

Thành kính tưởng nhớ, tri ân liệt sĩ.
Là một trong hai Bà mẹ Việt Nam anh hùng thuộc địa bàn xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau, có con trai duy nhất là liệt sĩ - người chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn U Minh 2 đã hy sinh khi độ tuổi còn đôi mươi, Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tâm năm nay đã gần 95 tuổi, không kìm được nước mắt khi nhớ về người con của mình, cùng biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống.
Đến thăm, chúc sức khỏe, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tâm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Tiến luôn ghi nhớ, trân trọng và biết ơn sự cống hiến, hy sinh thầm lặng và vô cùng to lớn của Mẹ.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Cà Mau nói chung, Đồn Biên phòng Tân Tiến nói riêng luôn mong muốn Mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, động viên con cháu giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, của các thế hệ cha anh, tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước phát triển ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Tiến tặng quà cho gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tâm ở ấp Tân Đức A.
Thiếu tá Võ Hoàng Tặng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Tiến cho biết: “Đây là dịp Ban chỉ huy đơn vị tiếp tục giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, để mỗi quân nhân thấy tự hào hơn khi được khoác trên mình màu xanh áo lính, nhận thức rõ trách nhiệm đối với nhân dân, với Tổ quốc, lan tỏa hơn nữa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ”.
Tin, ảnh: THIÊN BẢO











