Bộ đội biên phòng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hưởng ứng phong trào thi đua 'Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025', thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân khu vực biên giới biển sửa chữa, xây dựng những mái ấm kiên cố, vững chãi hơn.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh giúp dân tháo dỡ nhà cũ, dột nát.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh giúp dân tháo dỡ nhà cũ, dột nát.

Những ngôi nhà mới không chỉ là chốn an cư mà còn là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm động lực để người dân yên tâm lao động, sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
Các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời phối hợp các ngành, đoàn thể nỗ lực, quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát bằng nhiều cách làm đa dạng, phong phú, sáng tạo để giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới biển của tỉnh.
Trung tá Giáp Minh Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Quan Nam cho biết: “Đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai rà soát các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể để phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ. Chúng tôi cũng huy động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị quyên góp tiền và xã hội hóa, hỗ trợ kinh phí 4 nhà/27 triệu đồng, hỗ trợ 140 ngày công, đồng thời vận động các cơ quan, đơn vị khác hỗ trợ 5 nhà/165 triệu đồng”.
Gia đình ông Nguyễn Văn Hạnh (hộ cận nghèo, khu phố Lâm Trúc 1, phường Hoài Thanh) là một trong những hộ được Đồn Biên phòng Tam Quan Nam hỗ trợ xóa nhà tạm. Ông Hạnh từng là chủ ghe tàu, nhưng do tai biến nặng và kinh tế sa sút, phải dựng chòi tạm trên đất canh tác để ở. Mưa dột, gió lùa, cuộc sống rất khó khăn. Cảm thông hoàn cảnh, chính quyền hỗ trợ chuyển đổi đất, còn Đồn Biên phòng Tam Quan Nam góp 6,7 triệu đồng và ngày công để giúp ông Hạnh dựng nên ngôi nhà mới kiên cố, ấm áp hơn. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mới, ông Hạnh xúc động nói: “Ngắm nhìn ngôi nhà mơ ước bấy lâu nay giờ thành hiện thực, tôi thật sự xúc động. Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, nay được Đảng, Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam và chính quyền địa phương giúp đỡ xây dựng nhà, tôi rất vui và hạnh phúc, yên tâm có chỗ ra vào khi tuổi xế chiều”.
Gia đình bà Đỗ Thị Thừa ở thôn Đông Điền, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước cũng thuộc diện hộ nghèo. Bà Thừa là mẹ đơn thân, nuôi hai người con, không có việc làm ổn định, sống trong căn nhà chật chội, dột nát. Bà đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Lý giúp đỡ di chuyển đồ đạc, tháo dỡ nhà cũ và giúp đỡ trong quá trình xây dựng nhà mới. Không giấu được những giọt nước mắt vui mừng, bà Thừa cho biết: “Tôi cảm ơn địa phương và Bộ đội Biên phòng. Mẹ con tôi giờ đây đã có căn nhà mơ ước, tôi sẽ cố gắng làm ăn để cho các con có cuộc sống tốt hơn”.
Đại tá Nguyễn Bá Bình, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẳng định, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ luôn đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, sâu rộng, đồng bộ, an toàn, phù hợp với tình hình thực tế đơn vị, địa bàn; đồng thời chủ động phối hợp, vận động phát huy hiệu quả các nguồn lực, sức mạnh tổng hợp, góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh.
Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực vận động, quyên góp và hỗ trợ (trao biển tượng trưng) kinh phí xóa 28 nhà tạm, nhà dột nát với tổng trị giá 273 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ 388 ngày công lao động vận chuyển vật liệu, xây dựng nhà; vận động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn hỗ trợ 7 nhà/175 triệu đồng.

Thanh Bình Bài và ảnh

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bo-doi-bien-phong-chung-tay-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-post885691.html