Bộ đội, Công an làm điểm tựa cho nhân dân giữa dòng nước lũ
Trong ngày 7-10, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, nhiều tỉnh ngập chìm trong nước lũ. Trong khó khăn đó, những chiến sĩ quân đội, công an không quản ngại gian khó sẵn sàng trở thành những con đê ngăn lũ, chủ động tìm kiếm ứng cứu người dân, thành điểm tựa cho nhân dân giữa dòng nước xiết.

Chiều 7-10 lực lượng quân đội cùng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Lạng Sơn) đã lên xã Thất Khê, Tràng Định để giải cứu hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện. Ảnh: Công an cung cấp

Tại nhiều địa bàn như xã Vân Nham, Thất Khê, Bắc Sơn, Hữu Lũng, Bình Gia, Vũ Lễ, Chiến Thắng, Yên Bình, Vũ Lăng... tỉnh Lạng Sơn, lực lượng Công an cơ sở đã có mặt kịp thời tại các khu vực ngập sâu, nguy cơ sạt lở, phối hợp cùng chính quyền địa phương giúp Nhân dân di chuyển người, tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn; chốt chặn, phân luồng giao thông; hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa bão. Ảnh: Công an cung cấp

Tối 7-10, lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu thành công 11 người dân, trong đó có cả người già, trẻ em, người khuyết tật bị kẹt giữa dòng nước lũ ở khu Rừng Dài – Yên Thế. Ảnh: Công an cung cấp

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11 gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, làm ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương như Bố Hạ, Đồng Kỳ, Tam Tiến, Yên Thế, xã Lạng Giang, phường Yên Dũng… khiến một số hộ dân bị cô lập trong nước lũ, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” – vì nhân dân phục vụ. Ảnh: Quân khu 1 cung cấp

Trưa 7-10, khi nghe tin gia đình anh Hoàng Văn Thành (xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng) đưa con nhỏ 20 ngày tuổi bị sốt cao đi cấp cứu nhưng khi đi qua xã Trường Hà thì bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ, Công an xã Trường Hà lập tức có mặt. Các anh băng qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đưa cháu bé an toàn vượt lũ đến nơi cấp cứu. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 7-10, trong dòng nước đục ngầu và mưa trắng trời, những chiến sĩ Công an phường Tân Giang (Cao Bằng) đã không chần chừ, phối hợp cùng các tổ bảo vệ dân phố, dân quân, lực lượng cứu hộ cơ sở bơi qua vùng nước xiết, cõng người già, bế trẻ nhỏ, vác từng bao lương thực… ra khỏi vùng cô lập. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 13h30 phút ngày 7-10, đồng chí Hoàng Quang Diệu, Phó Đội trưởng Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện một chiếc ô tô con đang bị dòng nước lũ cuốn trôi trên phố Kim Đồng phường Thục Phán. Đồng chí Diệu lập tức lao mình xuống dòng nước xiết, bơi đến vị trí chiếc xe, nhanh chóng mặc áo phao cho người bị nạn, trấn an nạn nhân và cùng người dân xung quanh hỗ trợ đẩy xe ra khỏi khu vực ngập sâu đến nơi an toàn. Ảnh: Người dân cung cấp

Nhiều chiến sĩ ngâm mình trong nước suốt nhiều giờ liền, bàn tay nhăn nheo, đôi mắt thâm quầng để giúp đỡ người dân. Ảnh: Quân khu 1 cung cấp

Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và lực lượng công an địa phương huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, dân quân cơ động khẩn trương xuống các địa bàn trọng điểm, hỗ trợ bảo vệ các tuyến đê xung yếu trên sông Cầu. Ảnh: Quân khu 1 cung cấp

Chiến sĩ lực lượng vũ trang là lá chắn giữa thiên tai, là điểm tựa vững chắc giữa dòng xiết. Khi người dân chạy lũ, họ lại ngược dòng. Ảnh: Công an cung cấp

Sáng ngời hình ảnh bộ đội Cụ Hồ luôn có mặt trên tuyến đầu. Ảnh: Quân khu 1 cung cấp
Những người lính là lá chắn giữa thiên tai, là điểm tựa vững chắc giữa dòng xiết. Khi người dân chạy lũ, họ lại ngược dòng. Khi hiểm nguy ập đến, họ chính là người đầu tiên xuất hiện, mang đến niềm tin cho nhân dân.