Bộ đội Cụ Hồ-điểm tựa của dân

Những ngày qua, hình ảnh các anh Bộ đội Cụ Hồ không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, nỗ lực giúp đỡ đồng bào miền Trung phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lũ, sạt lở đất... thêm một lần nữa in đậm trong trái tim đồng bào cả nước. Các anh luôn là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của người dân trong những lúc nguy nan nhất. Báo Quân đội nhân dân xin giới thiệu một số ý kiến của bạn đọc xung quanh nội dung này.

Ông ĐẶNG VĂN MINH, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: Yên tâm, vững dạ khi có lực lượng quân đội làm điểm tựa

Qua các phương tiện truyền thông và thực tế theo dõi, chỉ đạo các lực lượng ứng phó với bão số 9, tôi đánh giá cao vai trò của lực lượng vũ trang, mà quân đội là nòng cốt, quan trọng, xung kích đi đầu, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân vùng lũ. Trong những ngày vừa qua, cán bộ, chiến sĩ thuộc LLVT Quân khu 5 luôn sát cánh cùng nhân dân các địa phương miền Trung-Tây Nguyên chủ động phòng, chống thiên tai một cách hiệu quả, thiết thực. Từ nhiều ngày trước khi bão vào, tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp các đơn vị quân đội phụ trách từng địa bàn ven biển. Nhờ vậy, đã nhanh chóng sơ tán 120.000 người dân đến nơi tránh trú an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Trong quá trình bão đổ bộ, có một trường hợp bệnh nhân phải đưa đến bệnh viện để cấp cứu, trước tình hình nguy cấp, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã dùng xe thiết giáp kịp thời đưa bệnh nhân đến bệnh viện an toàn trong điều kiện mưa to, bão lớn.

Đến với dân trong những lúc nguy cấp, về với dân trong những lúc khó khăn, ngay sau khi bão vừa tan, cán bộ, chiến sĩ quân đội đã sát cánh cùng các lực lượng xung kích khắc phục hậu quả, góp phần ổn định đời sống nhân dân. Phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ càng thêm ngời sáng, khi sau bão doanh trại đơn vị cũng bị ảnh hưởng khá nặng nề, nhưng cán bộ, chiến sĩ lại “tạm gác việc quân, ưu tiên lo việc dân”. Các anh không quản mưa gió, hành quân về các thôn, xóm sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà dân bị hư hỏng, tốc mái; khắc phục hư hỏng hàng trăm trường học để các cháu học sinh sớm được trở lại trường... Đặc biệt, Quân khu 5 đã chi viện cho Quảng Ngãi hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ về tận cơ sở ứng phó với bão. Sau bão, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc cho nhân dân các xã ven biển; thăm, tặng quà hàng nghìn hộ dân bị sập nhà và thiệt hại nặng trong bão số 9.

Hình ảnh người chiến sĩ sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho dân trong những ngày bão lũ thực sự làm ấm lòng người dân vùng lũ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương chúng tôi rất yên tâm, vững dạ khi có quân đội làm điểm tựa vững chắc trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

THANH NHỊ (ghi)

---------------------

Ông HÀ VĂN HÙNG, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh: Luôn trân trọng và cảm phục!

Quân đội luôn là lực lượng có vai trò nòng cốt, xung kích, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thiên tai khắc nghiệt, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt, cháy rừng, nhưng nhờ có lực lượng quân đội sát cánh, giúp đỡ nên Hà Tĩnh được đánh giá là một trong những địa phương ứng phó hiệu quả với thiên tai.

Trong đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 15 đến 20-10 vừa qua, Hà Tĩnh phải di dời hàng chục nghìn hộ dân bị ngập lụt vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ thuộc các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh. Với sự hỗ trợ của LLVT tỉnh, Hà Tĩnh đã sơ tán được 18.771 hộ/59.268 người. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội, hơn 4.400 chiến sĩ dân quân tự vệ và hàng trăm tàu, xuồng, phương tiện các loại đã giúp sơ tán, cứu hộ, cứu trợ nhân dân vùng lũ. Trong thiên tai, mưa lũ khắc nghiệt, đầy hiểm nguy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã trực tiếp chỉ đạo và chi viện lực lượng giúp đỡ tỉnh đối phó với lũ lụt, triển khai các biện pháp ứng cứu và khắc phục hậu quả mưa, lũ; cứu trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, nước sạch sinh hoạt, nhu yếu phẩm, không để người dân bị đói, rét; tìm kiếm cứu nạn; xử lý vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh. Nhờ có lực lượng quân đội, thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ được giảm đến mức thấp nhất.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 (Quân khu 4) giúp nhân dân tỉnh Quảng Bình dọn vệ sinh môi trường sau bão, lũ. Ảnh: DUY ĐÔNG.

Khi bão lũ đi qua, lực lượng quân đội lại tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả. Lũ rút đến đâu tập trung vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, xử lý nước sinh hoạt, sửa chữa nhà cửa đến đấy, đồng thời hỗ trợ gạo kịp thời nhằm sớm ổn định cuộc sống nhân dân; ưu tiên cho việc sửa chữa, khôi phục trạm xá, bệnh viện, trường học để khám, chữa bệnh và tạo điều kiện cho học sinh đến trường sớm nhất. Ngoài ra, quân đội còn hỗ trợ Ủy ban MTTQ tỉnh công tác tiếp nhận hàng cứu trợ, phân phối đến từng người dân khi bị nước lũ cô lập, chia cắt. Chúng tôi đánh giá cao vai trò của lực lượng quân đội trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, là lực lượng nòng cốt, xung kích, “Vì nhân dân phục vụ!”. Các cấp ủy, chính quyền và nhân dân luôn khắc ghi, trân trọng, cảm phục những đóng góp của quân đội, sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trong công tác phòng, chống thiên tai.

HOA LÊ (ghi)

----------------------

Ông PHẠM HỮU ÁI, thị trấn Kiến Giang (Lệ Thủy, Quảng Bình): Người dân quê tôi không bao giờ quên

Trận lũ vừa qua, nhiều địa phương của huyện Lệ Thủy quê tôi ngập cao hơn mốc lịch sử năm 1979 gần 1,5m, lại mưa to, gió lớn, sức tàn phá quá kinh khủng. Biết bao người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, đứng trước hiểm nguy... Trong những giờ phút sinh tử ấy, hình ảnh các anh bộ đội không kể ngày đêm lao vào dòng nước lũ để cứu người, cứu tài sản cho nhân dân, người dân quê tôi mãi mãi không bao giờ quên. Nhiều người dân thị trấn Kiến Giang sau khi qua cơn nguy hiểm đã xúc động nói: “Ơn của các chú bộ đội không biết bao giờ trả được!”. Lũ đi qua để lại một đống hoang tàn, nhà cửa, đồ đạc của người dân chìm trong bùn đất; nơi công cộng cũng đầy đất đá, bùn lầy, xác động vật thối rữa... Người dân đang lo lắng, hoang mang thì có ngay hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đến khắc phục hậu quả giúp dân. Các anh thực sự như là Bụt, Tiên giữa đời thực!

Tôi cũng có hai con trai là bộ đội. Hình ảnh những anh bộ đội dầm mình cứu người khỏi dòng nước xiết, khuân vác đồ đạc giúp dân... mà tôi được chứng kiến lại càng làm tôi nhớ đến người con trai đầu của tôi. Cháu là Phạm Hữu Huyên, công tác tại Bệnh xá 24, Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Trong trận lũ dữ năm 2007, cháu đã cùng đồng đội cứu được nhiều người dân tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình nhưng trên đường trở về, trong đêm tối, con tôi đã hy sinh. Nỗi đau ấy trong tôi chưa khi nào nguôi ngoai nhưng tôi tự hào bởi con trai đã quên mình vì dân, vì nước...

HÀ PHƯƠNG (ghi)

-------------------------

Bà ĐẬU THỊ CHỨC, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh): Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ càng tỏa sáng

Trong đợt mưa lũ vừa qua, Trường Mầm non xã Cẩm Quang bị ngập sâu hơn 2m, làm đồ dùng học tập của các cháu và trang thiết bị của nhà trường bị hư hỏng, thiệt hại rất nặng nề. Trong lũ dữ, chứng kiến hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng sát cánh cùng bà con, dầm mình giữa dòng nước lũ để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, không kể ngày đêm tiếp cận các gia đình trong vùng bị ngập nặng để đưa các cụ già, trẻ em lên vị trí an toàn và vận chuyển lương thực, thực phẩm, vật dụng cần thiết tới các gia đình, chúng tôi không khỏi xúc động và khâm phục.

Không những vậy, sau khi nước lũ rút, các anh bộ đội lại là những người đầu tiên có mặt để san sẻ khó khăn, thiệt hại của nhân dân, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống bằng nhiều việc làm, như: Dọn dẹp vệ sinh tại các điểm trường, trạm xá, trụ sở UBND và các hộ gia đình thiệt hại nặng, các hộ gia đình khó khăn, neo đơn... Riêng Trường Mầm non xã Cẩm Quang cũng được 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đến giúp dọn vệ sinh, lau chùi bàn ghế, sắp xếp đồ dùng học tập, đồ chơi của các cháu và phun thuốc tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh... Nếu không có các anh bộ đội đến giúp đỡ thì cô trò nhà trường không biết dọn dẹp đến khi nào mới xong.

Chúng tôi được biết, có nhiều gia đình cán bộ, chiến sĩ cũng bị thiệt hại nặng nhưng các anh chưa thể về nhà. Các anh sẵn sàng gác lại việc riêng của gia đình để đến với người dân vùng lũ với mong muốn bà con sớm ổn định cuộc sống và các cháu sớm được trở lại trường học tập. Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ càng thêm tỏa sáng trong vùng lũ dữ!

THẾ MẠNH (ghi)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/bo-doi-cu-ho-diem-tua-cua-dan-643559