Bộ đội Cụ Hồ trong trái tim người dân Làng Nủ

Sau những ngày dãi nắng, dầm mưa, lội bùn tìm kiếm nạn nhân mất tích trong trận lũ quét, sạt lở đất, hôm nay, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân Khu 2 rời Làng Nủ để bắt đầu thực hiện những nhiệm vụ mới. Tiếng khóc xé lòng của đồng bào Tày dưới chân núi Con Voi đã đưa họ đến đây để thực hiện mệnh lệnh từ trái tim và hôm nay bà con lại bật khóc trong niềm cảm mến và trân trọng với những người lính trẻ.

Hình ảnh bộ đội Cụ Hồ không quản gian khó, hiểm nguy, có mặt đúng lúc khi người dân cần một điểm tựa sẽ đọng mãi trong trái tim người dân nơi đây.

 Trước giờ có lệnh tập trung, các chiến sĩ đã bịn rịn chia tay.

Trước giờ có lệnh tập trung, các chiến sĩ đã bịn rịn chia tay.

 Đúng 13 giờ 30 phút, các đơn vị được lệnh tập trung tại Nhà văn hóa Làng Nủ - nơi mà cách đây 2 tuần họ cũng bắt đầu nghe lời động viên, giao nhiệm vụ từ Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2.

Đúng 13 giờ 30 phút, các đơn vị được lệnh tập trung tại Nhà văn hóa Làng Nủ - nơi mà cách đây 2 tuần họ cũng bắt đầu nghe lời động viên, giao nhiệm vụ từ Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2.

 Đồng chí Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên cảm ơn cán bộ, chiến sĩ đã hết lòng vì Nhân dân.

Đồng chí Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên cảm ơn cán bộ, chiến sĩ đã hết lòng vì Nhân dân.

 Dọc hai bên đường vào Nhà văn hóa thôn Làng Nủ, bà con Nhân dân đã xếp hàng dài.

Dọc hai bên đường vào Nhà văn hóa thôn Làng Nủ, bà con Nhân dân đã xếp hàng dài.

 Người dân chuẩn bị bánh trái, hoa quả gửi tặng bộ đội.

Người dân chuẩn bị bánh trái, hoa quả gửi tặng bộ đội.

 Lệnh hành quân được phát đi, các cán bộ, chiến sĩ rời Làng Nủ trong niềm xúc động khôn tả.

Lệnh hành quân được phát đi, các cán bộ, chiến sĩ rời Làng Nủ trong niềm xúc động khôn tả.

 Dù là người lính dạn dày binh nghiệp...

Dù là người lính dạn dày binh nghiệp...

 ... hay những chiến sĩ tuổi ngoài đôi mươi cũng không cầm được nước mắt.

... hay những chiến sĩ tuổi ngoài đôi mươi cũng không cầm được nước mắt.

 Người dân trao cho bộ độ những cái ôm thật chặt thay cho lời cảm ơn.

Người dân trao cho bộ độ những cái ôm thật chặt thay cho lời cảm ơn.

 Anh Hoàng Văn Thới xúc động trong giờ chia tay.

Anh Hoàng Văn Thới xúc động trong giờ chia tay.

 Những món quà nhỏ gửi bộ đội.

Những món quà nhỏ gửi bộ đội.

 Những chú chó nghiệp vụ cũng rời Làng Nủ khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Những chú chó nghiệp vụ cũng rời Làng Nủ khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

 Sau những ngày dãi nắng, dầm mưa, những người lính trẻ lại lên đường làm nhiệm vụ mới.

Sau những ngày dãi nắng, dầm mưa, những người lính trẻ lại lên đường làm nhiệm vụ mới.

 Những tháng ngày ở Làng Nủ sẽ là quãng thời gian họ không bao giờ quên trong đời mình.

Những tháng ngày ở Làng Nủ sẽ là quãng thời gian họ không bao giờ quên trong đời mình.

 Người dân Làng Nủ đi bộ cả cây số theo bộ đội.

Người dân Làng Nủ đi bộ cả cây số theo bộ đội.

 Chia tay nữ dân quân nhỏ bé mà can trường đã đồng hành với bộ đội những ngày qua.

Chia tay nữ dân quân nhỏ bé mà can trường đã đồng hành với bộ đội những ngày qua.

 Cán bộ, chiến sĩ chào người dân và mảnh đất Làng Nủ.

Cán bộ, chiến sĩ chào người dân và mảnh đất Làng Nủ.

 Bà con nơi đây vẫn còn đôi chút hụt hẫng khi chia tay.

Bà con nơi đây vẫn còn đôi chút hụt hẫng khi chia tay.

 Những người lính trẻ vẫn chưa hết xúc động.

Những người lính trẻ vẫn chưa hết xúc động.

 Công việc của họ những ngày qua sẽ mãi mãi được người dân nơi đây trân trọng, ghi nhớ.

Công việc của họ những ngày qua sẽ mãi mãi được người dân nơi đây trân trọng, ghi nhớ.

 Hẹn gặp lại, ngày mai Làng Nủ sẽ tươi đẹp hơn, an toàn hơn.

Hẹn gặp lại, ngày mai Làng Nủ sẽ tươi đẹp hơn, an toàn hơn.

Nguyễn Thành Phú - Mạnh Dũng - Hoàng Thu

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/anh-bo-doi-cu-ho-trong-trai-tim-nguoi-dan-lang-nu-post390857.html