Bộ đội đưa tro cốt những người miền Tây mất vì COVID-19 về tận nhà

Lực lượng bộ đội đưa tro cốt về tận nhà để trao lại cho những gia đình ở miền Tây có người mất vì COVID-19 tại TP.HCM.

Ngày 5/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ tiếp nhận, bàn giao tro cốt người dân mất do COVID-19 cho thân nhân các gia đình.

Ngày 5/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ tiếp nhận, bàn giao tro cốt người dân mất do COVID-19 cho thân nhân các gia đình.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã cử Đội K90 (Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Cục Chính trị Quân khu 9) tiếp nhận 115 hũ tro cốt các bệnh nhân mất do COVID-19 tại Nhà tang lễ TP.HCM để bàn giao cho các gia đình ở miền Tây.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã cử Đội K90 (Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Cục Chính trị Quân khu 9) tiếp nhận 115 hũ tro cốt các bệnh nhân mất do COVID-19 tại Nhà tang lễ TP.HCM để bàn giao cho các gia đình ở miền Tây.

Sau khi tiếp nhận 8 hũ tro cốt từ Đội K90, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu đã đến tận nhà bàn giao cho người thân của các bệnh nhân mất do COVID-19.

Sau khi tiếp nhận 8 hũ tro cốt từ Đội K90, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu đã đến tận nhà bàn giao cho người thân của các bệnh nhân mất do COVID-19.

“Tôi cảm ơn lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện để đưa tro cốt con gái của của tôi về nhà an toàn”, Bà Võ Thị Lài, ngụ ấp Bình Tốt, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long ngẹn ngào.

“Tôi cảm ơn lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện để đưa tro cốt con gái của của tôi về nhà an toàn”, Bà Võ Thị Lài, ngụ ấp Bình Tốt, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long ngẹn ngào.

Giây phút bà Võ Thị Lài "đoàn tụ" cùng con gái.

Giây phút bà Võ Thị Lài "đoàn tụ" cùng con gái.

Bộ đội đưa hài cốt con trai của bà Sơn Thị Mẹo (khóm Chòm Xoài, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) về với gia đình.

Bộ đội đưa hài cốt con trai của bà Sơn Thị Mẹo (khóm Chòm Xoài, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) về với gia đình.

Còn tại Sóc Trăng, chiều 4/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh này phối hợp với các sở, ngành tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Lễ tiếp nhận và bàn giao tro cốt cho 13 gia đình có thân nhân mất vì COVID-19 tại TP.HCM.

Còn tại Sóc Trăng, chiều 4/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh này phối hợp với các sở, ngành tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Lễ tiếp nhận và bàn giao tro cốt cho 13 gia đình có thân nhân mất vì COVID-19 tại TP.HCM.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cũng trao tặng mỗi gia đình một phần quà nhằm động viên, khích lệ gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cũng trao tặng mỗi gia đình một phần quà nhằm động viên, khích lệ gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

THANH TIẾN - VĂN ĐÔNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-bo-doi-dua-tro-cot-nhung-nguoi-mien-tay-mat-vi-covid-19-ve-nha-tan-nha-ar639868.html