Bộ đội giúp nhân dân Hương Khê khắc phục hậu quả sau lũ

Xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh là địa bàn ngập sâu nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. Ngay khi nước rút, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hà Tĩnh đã điều động lực lượng giúp đỡ địa phương dọn vệ sinh làm sạch môi trường, ổn định đời sống cho nhân dân.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị như: Trung đoàn 841 Bộ CHQS tỉnh; Ban CHQS huyện Hương Khê; Công an tỉnh Hà Tĩnh; dân quân xã… đã có mặt tại Ủy ban nhân dân xã Điền Mỹ. Sau khi hội ý nhanh với lãnh đạo địa phương, các lực lượng cơ động về các vùng trọng yếu, bắt tay vào dọn vệ sinh môi trường.

Tại Nhà văn hóa cộng đồng thôn Trung Tiến, 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh đang khiêng bàn ghế, dọn vệ sinh, lau chùi các vật dụng dùng chung cộng đồng… Lúc này trời đã bắt đầu nắng, cái nắng sau lũ rất gay gắt. Trên đầu nắng đốt, dưới chân bùn sâu, dẻo quẹo, song từng tốp, từng cặp chiến sĩ thoăn thoắt khiêng nước lau nhà; khiêng bàn, ghế vệ sinh và vất vả nhất là dọn lớp bùn dẻo, dày cả chục cm.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 dọn vệ sinh Nhà văn hóa cộng đồng thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 dọn vệ sinh Nhà văn hóa cộng đồng thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ.

Đưa tay gạt nhanh giọt mồ hôi, Trung sĩ Dương Văn Sỹ, Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841 chia sẻ: “Ngay khi nhận được nhiệm vụ giúp nhân dân dọn vệ sinh sau lũ, chúng tôi đã chuẩn bị các vật chất phù hợp như: Xô, chậu múc nước, xẻng, bàn vét tự chế để gom và xúc bùn… 4 giờ 30 phút sáng, chúng tôi báo thức làm công tác chuẩn bị và hơn 5 giờ bắt đầu hành quân về đây. Mặc dù công việc vất vả nhưng giúp nhân dân coi như là giúp gia đình mình; vì vậy, chúng tôi quyết tâm sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất để còn giúp đỡ những gia đình khác”.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 giúp gia đình thương binh Nguyễn Duy Hùng, thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ dọn vệ sinh sau lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 giúp gia đình thương binh Nguyễn Duy Hùng, thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ dọn vệ sinh sau lũ.

Trực tiếp chỉ huy lực lượng giúp dân tại xã Điền Mỹ, Thiếu tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm: “Ngay sau khi nhận được nhiệm vụ, đơn vị đã quán triệt đến các cấp và toàn bộ cán bộ, chiến sĩ; làm mọi công tác chuẩn bị trong đêm để sáng sớm có thể cơ động được ngay. Bằng những kinh nghiệm của những lần giúp dân dọn vệ sinh sau lũ trước, chúng tôi đã chỉ đạo cho anh em chuẩn bị các loại vật chất phát huy tốt hiệu quả như bàn vét, máy bơm, xô, thùng, chậu. Ngay khi tới địa phương chúng tôi đã bắt tay vào công việc ngay, với mục tiêu làm nhanh, làm hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống”.

Để giúp địa phương hiệu quả nhất, các đơn vị quân đội được chia nhỏ thành nhiều bộ phận, tốp làm vệ sinh các khu vực công cộng, nhóm đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, người già yếu, bệnh tật… giúp dọn vệ sinh, lau chùi nhà cửa, sắp xếp lại đồ dùng trong nhà.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 giúp gia đình ông Trần Xuân Khương sắp xếp đồ sinh hoạt.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 giúp gia đình ông Trần Xuân Khương sắp xếp đồ sinh hoạt.

Gia đình thương binh Nguyễn Duy Hùng, thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ, có 7 người con thì 6 người đi làm ăn xa, một người bị tàn tật, hiện chỉ còn 2 ông bà nên việc khuân vác, sắp xếp lại đồ… là rất khó khăn. Khi được bộ đội giúp, ông bà rưng rưng trong nước mắt nói: “Vợ chồng tôi tuổi đã già, tôi lại mang nhiều thương tật trong người (thương binh 2/4) nên đợt lũ vừa qua gia đình rất vất vả. Khi nghe tin bộ đội về giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ, không chỉ gia đình tôi mà tất cả người dân ở đây đều rất phấn khởi. Không phải lần này mà cả những lần trước nữa, các chú bộ đội luôn hết lòng vì dân, đúng là Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của dân".

Thấy bộ đội đang giúp gia đình ông Hùng, ông Trần Xuân Khương, hàng xóm cũng chạy sang: "Nhờ các chú giúp tôi khiêng cái bàn, cái tủ lạnh xuống với, vợ chồng tôi già rồi không thể bê nổi. Trước lũ nhờ mấy người quanh xóm bưng lên, hôm nay may có các chú bộ đội đến giúp!".

Còn bà Hoàng Thị Liên, quần xắn ống thấp, ống cao, vừa chạy vừa như sắp khóc, miệng thì lẩm bẩm "không biết làm sao đây"… Biết được hoàn cảnh khó khăn, Ban CHQS huyện đã cử 5 cán bộ đến nhà giúp bà dọn vệ sinh nhà cửa, kê, chỉnh lại đồ đạc sinh hoạt gia đình. Khi được hỏi về hoàn cảnh, bà vừa khóc, vừa nói: "Chồng tôi mất sớm, các con thì ở xa. Tôi thì tuổi đã già. Nước lũ đã rút mà tôi một thân một mình chẳng biết làm sao. May có các chú tới giúp, tôi cảm ơn các chú bộ đội rất nhiều, nếu không có các chú thì tôi chẳng biết làm sao".

 Cán bộ Ban CHQS huyện Hương Khê giúp gia đình bà Hoàng Thị Liên, thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê dọn vệ sinh và sắp xếp lại đồ sau lũ.

Cán bộ Ban CHQS huyện Hương Khê giúp gia đình bà Hoàng Thị Liên, thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê dọn vệ sinh và sắp xếp lại đồ sau lũ.

Cùng có mặt, động viên bộ đội, ông Hoàng Xuân Tần, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ bày tỏ: "Xã Điền Mỹ là vùng trũng nhất của huyện Hương Khê, hiện tại các vùng khác đã rút hết nước, nhưng xã Điền Mỹ vẫn còn một số nhà dân đang bị ngập; nhiều tuyến đường chưa đi lại được. Đợt lũ này làm ô nhiễm môi trường rất lớn, bùn đất nhiều vì vậy sau khi nước rút chúng tôi đang tập trung khắc phục, nước rút tới đâu vệ sinh tới đó. Đặc biệt, chúng tôi được sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng bộ đội, công an nên công tác dọn vệ sinh sau lũ nhanh hơn kế hoạch đề ra. Chúng tôi đánh giá rất cao tính hiệu quả của lực lượng vũ trang trong giúp đỡ địa phương khắc phục hậu quả sau lũ. Do có tính kỷ luật cao, kế hoạch cụ thể nên bộ đội làm rất hiệu quả, lãnh đạo địa phương và nhân dân trên địa bàn đánh giá cao sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh. Chúng tôi cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của lực lượng vũ trang đối với xã Điền Mỹ”.

Trực tiếp kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ đang giúp dân tại huyện Hương Khê, Đại tá Mai Ngọc Việt, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Sau khi lũ rút, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã điều động hằng trăm cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ giúp các địa phương trọng điểm như huyện Hương Khê, Vũ Quang. Tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê hiện nay gồm có 3 lực lượng, tập trung giúp nhân dân vệ sinh sau lũ và tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đối với xã Điền Mỹ, Bộ CHQS tỉnh điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và dân quân phối hợp với các lực lượng của địa phương giúp những công sở, gia đình neo đơn, gia đình chính sách, gia đình khó khăn. Theo quan điểm là cùng với địa phương rà soát kỹ từng khu vực, từng gia đình để biết những nơi ảnh hưởng nặng, các gia đình khó khăn cần giúp đỡ, lực lượng vũ trang sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả giúp địa phương và nhân dân sớm ổn định cuộc sống”.

Bài và ảnh: TRẦN HOÀI- ANH TẦN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bo-doi-giup-nhan-dan-huong-khe-khac-phuc-hau-qua-sau-lu-749748