Bộ đội Kho K83 cứu người trong mưa lũ

Lúc 20 giờ ngày 14-10, Kho K83, Cục Kỹ thuật Binh chủng Công binh nhận được tin báo có người bị lũ cuốn trôi cần sự trợ giúp.

Do ảnh hưởng của bão số 5, ngày và đêm 14-10, thành phố Đà Nẵng có mưa rất to, gây ngập lụt cục bộ. Riêng khu vực chân đèo Đại La, quận Liên Chiểu có lũ quét mạnh, gây tắc nghẽn giao thông.

 Cán bộ, chiến sĩ Kho K83 dùng dây cứu người trong lũ dữ.

Cán bộ, chiến sĩ Kho K83 dùng dây cứu người trong lũ dữ.

Lúc 20 giờ ngày 14-10, Kho K83, Cục Kỹ thuật Binh chủng Công binh nhận được tin báo có người bị lũ cuốn trôi cần sự trợ giúp.

Ngay lập tức, Chỉ huy Kho K83 nhanh chóng triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thiếu tá Trần Văn Tuấn, Phó chủ nhiệm Kho K83.

Trước dòng lũ cuồn cuộn, cán bộ chiến sĩ Kho K83 đã tiếp cận một người dân đang bám víu vào ngọn cây giữa dòng lũ xiết. Các anh dùng hết sức lực quăng dây qua, nhưng do gió to, mưa lớn dây không thể đến với người bị nạn được.

Trong lúc mọi cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Kho K83 chưa có kết quả thì do nước dâng cao quá nhanh, người bị nạn tiếp tục bị lũ cuốn trôi đi tiếp.

 Đưa được người bị nạn lên bờ, thoát khỏi dòng lữ dữ.

Đưa được người bị nạn lên bờ, thoát khỏi dòng lữ dữ.

Quyết không bỏ cuộc, lực lượng cứu hộ Kho K83 bám theo dòng lũ giữa đêm đen, mưa to, gió lớn để tìm người. Tất cả đều lo lắng vì nước chảy quá mạnh. Rất nhiều ánh đèn pin xé mưa rọi khắp nơi tìm người trong lũ dữ….

Rồi mọi người vỡ òa khi thấy người bị nạn bám được vào một bụi cây ở phía trước. Lực lượng cứu hộ của Kho K83 tập trung tìm mọi cách vừa tự bảo vệ đội hình không bị lũ cuốn đi, vừa tìm cách tiếp cận người bị nạn. Sau gần nửa tiếng, người bị nạn đã bám được vào đầu dây của đội cứu hộ Kho K83.

Đưa được người bị nạn lên bờ an toàn, tất cả cán bộ, chiến sĩ Kho K83 vỡ òa vui sướng quên cả mưa lạnh.

Qua trò chuyện, người vừa được cứu là anh Nguyễn Viết Huỳnh Vũ, sinh năm 1996, ngụ tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Xúc động cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Kho K83, anh Vũ kể lại: Vào lúc gần 20 giờ, anh và hai đồng nghiệp cùng làm tại trại nuôi dế bên đèo Đại La ra về. Đến đoạn đường gần bãi rác Khánh Sơn thì gặp lũ mạnh cuốn cả ba anh và xe máy trôi xuống dòng lũ. May mắn hai người bám vào cây lên được bờ và chạy vào cổng Kho K83 nhờ giúp đỡ.

Được cứu thoát khỏi cái chết trong gang tấc, anh Vũ và hai người xúc động cảm ơn bộ đội công binh Kho K83 đã dũng cảm quên mình cứu giúp. Anh Nguyễn Đại Minh, người đi cùng cảm động nói: "Thật may mắn cho chúng tôi, nhờ có các anh bộ đội không quản ngại hiểm nguy, mưu trí mới cứu được bạn tôi. Nếu không có các anh, bạn tôi không biết sẽ ra sao? Chúng tôi cảm ơn các anh nhiều lắm!"

Tin, ảnh: PHẠM VĂN QUÂN (Chính trị viên Kho K83)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-doi-kho-k83-cuu-nguoi-trong-mua-lu-708248