Bộ đội làm ấm lòng dân
Những ngày đầu năm, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 đã có mặt tại xã Cát Tiên 3 để thực hiện nhiệm vụ xử lý chất độc hóa học CS còn sót lại sau chiến tranh. Hoạt động không chỉ góp phần làm sạch môi trường, bảo đảm an toàn cho đất sản xuất mà còn để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân địa phương.

Đại tá Trần Thiện Phúc chia tay ông K'Dũng
Cát Tiên 3 là xã vùng sâu, có đông đồng bào dân tộc Mạ sinh sống, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Việc phát hiện các điểm tồn lưu chất độc CS trên một số diện tích đất canh tác đã ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và sinh kế của người dân. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã chỉ đạo lực lượng Bộ đội Hóa học khẩn trương khảo sát, tổ chức xử lý nhằm bảo đảm an toàn môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Trong điều kiện địa hình rừng núi phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn triển khai công việc theo đúng quy trình kỹ thuật. Chỉ trong 3 ngày, cán bộ, chiến sĩ đã thu gom khoảng 400 kg chất độc CS cùng hơn 30 m³ đất và vật liệu bị nhiễm độc. Toàn bộ số chất thải nguy hại được chứa trong thùng chuyên dụng và xử lý bằng dung dịch xút 10% để triệt tiêu tính độc quân sự.
Theo Đại tá Trần Thiện Phúc - Trưởng Phòng Hóa học Quân khu 7, đây là bước xử lý ban đầu có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở để tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo, tiến tới xử lý triệt để các điểm tồn lưu, bảo đảm môi trường an toàn lâu dài cho Nhân dân. Công tác xử lý hóa chất độc hại tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đòi hỏi lực lượng tham gia phải được tuyển chọn kỹ lưỡng, huấn luyện bài bản và có kinh nghiệm thực tiễn.
Dưới cái nắng gay gắt ban ngày và cái lạnh về đêm của vùng cao, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì làm việc, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn, bảo hộ lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Song song với nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng Bộ đội Hóa học Quân khu 7 còn tích cực tham gia các hoạt động giúp dân. Tranh thủ thời gian ngoài giờ làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đã hỗ trợ sửa chữa, lợp lại mái nhà cho gia đình ông K’Dũng (78 tuổi), hộ cận nghèo người dân tộc Mạ tại xã Cát Tiên 3.
Gia đình ông K’Dũng sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp trên diện tích hơn 4 sào đất, hiện đang nuôi 3 người cháu ăn học. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, đặc biệt là vào mùa mưa. Việc được bộ đội hỗ trợ lợp mái mới giúp gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm sinh hoạt và lao động. Ông K’Dũng cho biết, gia đình rất xúc động và biết ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7. Sự giúp đỡ kịp thời không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn đối với gia đình.
Hình ảnh những người lính cùng nhau leo mái, chuyền tôn, giữ thang trong không khí khẩn trương, trách nhiệm đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bà con. Những việc làm giản dị nhưng thiết thực ấy góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó giữa quân và dân trên địa bàn. Trung sĩ Vương Phúc Thịnh - Tiểu đoàn 38 chia sẻ, chuyến công tác tại Cát Tiên 3 là trải nghiệm đáng nhớ trong thời gian tại ngũ. Việc trực tiếp tham gia hỗ trợ dân giúp anh và đồng đội hiểu rõ hơn ý nghĩa của nhiệm vụ quân đội trong thời bình.
Đánh giá về hoạt động của đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiên 3 khẳng định, những việc làm trách nhiệm, nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 đã góp phần bảo đảm an toàn môi trường, đồng thời tạo được niềm tin và tình cảm tốt đẹp trong Nhân dân địa phương.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/bo-doi-lam-am-long-dan-418257.html











