Bộ đội làm lồng đèn vỏ lon, tặng trẻ em nghèo tại hẻm cù lao ở TP.HCM

Những trẻ em nghèo ở cù lao Nguyễn Kiệu (quận 4, TP.HCM) được bộ đội trao tận tay các phần quà trung thu và lồng đèn ve chai tự làm.

200 lồng đèn làm từ vỏ lon tặng em nhỏ ở TP.HCM dịp Trung thu Các chiến sĩ bộ đội tại phường 1, quận 4, TP.HCM dùng vỏ lon tạo thành những chiếc lồng đèn và mang các phần quà trao tận tay các em nhỏ dịp Trung thu.

 Đoàn phường 1, quận 4 phối hợp cùng các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 888, Sư đoàn 302 thực hiện ý tưởng làm lồng đèn trung thu bằng vỏ lon bia tái chế để tặng các em nhỏ.

Đoàn phường 1, quận 4 phối hợp cùng các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 888, Sư đoàn 302 thực hiện ý tưởng làm lồng đèn trung thu bằng vỏ lon bia tái chế để tặng các em nhỏ.

 Vật liệu là các vỏ lon, chai nhựa được các thành viên thu gom từ các vựa ve chai. "Mọi năm các bé sẽ được mời lên trung tâm văn hóa quận để cùng tham gia các hoạt động, năm nay vì dịch nên không thể tổ chức. Vì vậy, đoàn phường đã tổ chức tặng quà và lồng đèn để các bé có thể chơi tại nhà", chị Huỳnh Trần Thị Kim Ánh, Bí thư đoàn phường chia sẻ.

Vật liệu là các vỏ lon, chai nhựa được các thành viên thu gom từ các vựa ve chai. "Mọi năm các bé sẽ được mời lên trung tâm văn hóa quận để cùng tham gia các hoạt động, năm nay vì dịch nên không thể tổ chức. Vì vậy, đoàn phường đã tổ chức tặng quà và lồng đèn để các bé có thể chơi tại nhà", chị Huỳnh Trần Thị Kim Ánh, Bí thư đoàn phường chia sẻ.

 Chiến sĩ Trần Đăng Anh Tú cho biết công đoạn khó khăn nhất là cắt tạo rãnh trên các lon bia sao cho đều. "Chúng tôi cố gắng tạo hình chiếc lồng đèn thật đẹp để các em nhỏ có đồ chơi trong dịp trung thu này", chiến sĩ Tú nói.

Chiến sĩ Trần Đăng Anh Tú cho biết công đoạn khó khăn nhất là cắt tạo rãnh trên các lon bia sao cho đều. "Chúng tôi cố gắng tạo hình chiếc lồng đèn thật đẹp để các em nhỏ có đồ chơi trong dịp trung thu này", chiến sĩ Tú nói.

 Ngoài ra, đoàn phường cùng các nhà hảo tâm phát thêm một số lồng đèn giấy với màu sắc nổi bật, những món quà không có giá trị cao nhưng chứa đầy tấm lòng. Đến nay, đã có khoảng 1.000 phần quá được phát đi.

Ngoài ra, đoàn phường cùng các nhà hảo tâm phát thêm một số lồng đèn giấy với màu sắc nổi bật, những món quà không có giá trị cao nhưng chứa đầy tấm lòng. Đến nay, đã có khoảng 1.000 phần quá được phát đi.

 Sáng 20/9, những phần quà được chuyển đến từng nhà trong con hẻm cù lao Nguyễn Kiệu. Đây vốn là khu vực giải tỏa mặt bằng từ năm 2007, nay chỉ còn khoảng 60 hộ dân sinh sống. Đa số đều là những hộ nghèo, nhà được dựng tạm trên những bãi đất ngổn ngang.

Sáng 20/9, những phần quà được chuyển đến từng nhà trong con hẻm cù lao Nguyễn Kiệu. Đây vốn là khu vực giải tỏa mặt bằng từ năm 2007, nay chỉ còn khoảng 60 hộ dân sinh sống. Đa số đều là những hộ nghèo, nhà được dựng tạm trên những bãi đất ngổn ngang.

 Bé Nguyễn Lương Khánh Thi (9 tuổi, giữa) cùng 2 em gái vui mừng khi nhận được phần quà trung thu từ các chiến sĩ bộ đội. "Em thấy những chiếc lồng đèn này rất lạ mắt, đây là một kỷ niệm trong dịp trung thu giãn cách", em Thi nói.

Bé Nguyễn Lương Khánh Thi (9 tuổi, giữa) cùng 2 em gái vui mừng khi nhận được phần quà trung thu từ các chiến sĩ bộ đội. "Em thấy những chiếc lồng đèn này rất lạ mắt, đây là một kỷ niệm trong dịp trung thu giãn cách", em Thi nói.

 Ông Huy bế cháu gái 9 tháng tuổi nhận phần quà trung thu của đoàn phường. "Đây là cái trung thu đầu tiên của cháu tôi, hy vọng dịch chóng qua để năm sau các cháu có thể cùng nhau vui chơi thỏa thích", ông Huy chia sẻ.

Ông Huy bế cháu gái 9 tháng tuổi nhận phần quà trung thu của đoàn phường. "Đây là cái trung thu đầu tiên của cháu tôi, hy vọng dịch chóng qua để năm sau các cháu có thể cùng nhau vui chơi thỏa thích", ông Huy chia sẻ.

 Bé Võ Trần Ngọc Phương (3 tuổi) lạ lẫm với chiếc đèn lồng, bé chạy khắp nhà khoe với người thân khi được các chú bộ đội tặng quà.

Bé Võ Trần Ngọc Phương (3 tuổi) lạ lẫm với chiếc đèn lồng, bé chạy khắp nhà khoe với người thân khi được các chú bộ đội tặng quà.

 Ở hẻm cù lao, không phải ai cũng có căn nhà tử tế để cư ngụ. Căn nhà 2 m2 được bà Phạm Kim Giang (61 tuổi) dựng tạm để có chỗ che mưa nắng. Đây vốn là hàng nước của gia đình nhiều năm qua, nay vì dịch nên chuyển thành nơi ở của 2 bà cháu.

Ở hẻm cù lao, không phải ai cũng có căn nhà tử tế để cư ngụ. Căn nhà 2 m2 được bà Phạm Kim Giang (61 tuổi) dựng tạm để có chỗ che mưa nắng. Đây vốn là hàng nước của gia đình nhiều năm qua, nay vì dịch nên chuyển thành nơi ở của 2 bà cháu.

Chí Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-doi-lam-long-den-vo-lon-tang-tre-em-ngheo-tai-hem-cu-lao-o-tphcm-post1264756.html