Bộ đội Lữ đoàn 574, Quân khu 5 dầm mưa, lội bùn giúp dân
Những ngày sau đợt mưa lũ kéo dài, xã Quế Phước (TP Đà Nẵng) tan hoang và chìm trong bùn đất, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề. Trong lúc gian nan ấy, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574 dầm mưa, lội bùn giúp dân đã trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm niềm tin và hơi ấm tình người cho nhân dân nơi đây.
Xã Quế Phước có 3.368 hộ dân với hơn 14.000 nhân khẩu, trong đó hơn 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, nhiều nhà sập hoàn toàn, tài sản hư hại nặng. Thôn Tứ Nhũ bị cô lập nhiều ngày, phải sử dụng xuồng để tiếp tế lương thực, nước uống, đời sống nhân dân gặp muôn vàn khó khăn.
Ngay sau khi nhận được lệnh, Lữ đoàn 574 đã nhanh chóng cơ động lực lượng, phương tiện, nhanh chóng ổn định nơi ăn ở, bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ để kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa, lũ.

Chỉ huy Lữ đoàn 574 trao lương thực, thực phẩm tặng người dân.
Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch Thường trực UBND xã Quế Phước xúc động cho biết: “Trong hoàn cảnh khó khăn chồng chất, sự có mặt kịp thời của bộ đội Lữ đoàn 574 đã giúp địa phương chúng tôi sớm ổn định đời sống nhân dân. Không chỉ hỗ trợ vật chất, các anh còn giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa, khơi thông dòng chảy, sửa lại đường đi".
Cùng với đó, được sự ủy quyền của Bộ tư lệnh Quân khu 5, Thượng tá Hoàng Nam Thành, Phó chính ủy Lữ đoàn 574 đã trao 2 tấn gạo, 1,5 tấn lương khô cùng nhiều loại thực phẩm khác tặng các hộ dân bị cô lập, đặc biệt là các hộ nghèo, gia đình chính sách và người già neo đơn.
Tuy thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều đoạn đường nước dâng cao, không quản ngại hiểm nguy, bộ đội đã vượt qua những đoạn đường sạt lở, băng qua đoạn ngập sâu để vận chuyển từng bao gạo, từng thùng quà, trao gửi đến từng nhà.

Bộ đội và nhân dân địa phương chuyển gạo lên xuồng để đưa đến nơi người dân bị cô lập.
Một hộ dân chia sẻ: “Nhà tôi bị ngập gần hết, lương thực không còn gì. Nhờ các anh bộ đội mang gạo, mắm, mì chính, bánh chưng và lương khô đến kịp thời mà gia đình tôi có cái ăn qua những ngày khó khăn. Cảm ơn bộ đội nhiều lắm, các chú không chỉ cho quà mà còn giúp dọn dẹp, sửa lại mái nhà bị tốc, ấm lòng lắm!”.
Không dừng lại ở việc cứu trợ, lực lượng của Lữ đoàn 574 còn phối hợp với chính quyền địa phương thu dọn bùn đất, nạo vét kênh mương, khắc phục hạ tầng giao thông, giúp bà con sớm ổn định sản xuất và sinh hoạt. Sau 3 ngày, quân và dân đã dọn được hơn 50m3 đất đá; khơi thông và dọn vệ sinh 5km đường liên thôn; dọn vệ sinh, củng cố vật chất 2 trường học, 1 trạm y tế; sửa chữa, củng cố và dọn vệ sinh 8 nhà dân neo người, người già neo đơn; vận chuyển hơn 6 tấn hàng hỗ trợ…
Ông Bùi Văn Thuấn, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Bình Yên thay mặt bà con nhân dân thôn Bình Yên chia sẻ: “Khi nước vừa rút thì cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574 có mặt kịp thời cùng nhân dân khắc phục hậu quả sau bão, với tinh thần nước rút đến đâu dọn dẹp đến đó. Đồng thời tặng quà các gia đình bị thiệt hại nặng nề, gia đình chính sách, người già neo đơn. Thay mặt bà con nhân dân, tôi gửi lời cảm ơn sâu đến lãnh đạo Quân khu 5 và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574”.
Cơn lũ đi qua, tình quân dân ở Quế Phước càng thêm bền chặt. Trong từng con đường được dọn sạch, từng mái nhà được dựng lại, đều có dấu chân, giọt mồ hôi và tấm lòng của bộ đội Lữ đoàn 574. Họ chính là những người bạn đồng hành, cùng nhân dân vượt qua hoạn nạn, góp phần thắp sáng niềm tin và vun đắp tinh thần đoàn kết, nghĩa tình quân dân.











