Bộ đội trong lòng dân

Có lẽ trong lòng dân, không có gì an tâm hơn là nhìn thấy hình ảnh bộ đội xuất hiện nơi tâm bão hay rốn lũ. Bộ đội lao ra giữa dòng lũ dữ cứu dân, bộ đội chống đỡ không cho sà lan đâm vào cầu, trực thăng quân đội tiếp tế lương thực, thực phẩm, bộ đội thu dọn bùn đất, bộ đội làm cầu phao...

Chiến sĩ sư đoàn 316, Quân khu 2 khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn người mất tích tại thôn Làng Nủ (Bảo Yên, Lào Cai).

Chiến sĩ sư đoàn 316, Quân khu 2 khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn người mất tích tại thôn Làng Nủ (Bảo Yên, Lào Cai).

Bộ đội xuất hiện ở đâu người dân đang cần cứu trợ yên tâm đã đành, mà người đang hướng về vùng lũ lụt bỗng nhiên cũng thấy yên tâm hẳn. “Có bộ đội đến rồi là dân được cứu rồi”, tôi đọc được nhiều câu viết như thế những ngày qua.

Có được niềm tin tưởng ấy là bởi trong thời bình, nơi nào lúc nào khó nhất, khổ nhất thì bộ đội có mặt. Trong nhiều năm qua, trong nhiều lần thiên tai khốc liệt, bộ đội đã không quản gian khổ hy sinh để cứu dân, giúp dân.

Lần này, quân đội huy động khoảng 500.000 cán bộ, chiến sĩ (bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên) và hơn 10.100 phương tiện các loại để ứng phó với bão số 3. Trong đó, có hơn 400 xe đặc chủng, hàng nghìn ô tô, tàu thuyền và 6 máy bay trực thăng… Sự yên tâm tin tưởng mỗi khi bộ đội có mặt không phải chỉ bởi phương tiện quân đội hiện đại, mà còn bởi lực lượng cứu hộ quân đội được huấn luyện kỹ năng chuyên nghiệp và không quản gian khổ, hy sinh.

Khi bão số 3 đổ bộ vào, khi địa bàn ven biển đang là mối quan tâm của người dân cả nước, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Chính ủy Hải quân trong lúc động viên bộ đội tham gia chống bão ở Quảng Ninh đã nói: Cứu giúp nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim, là nhiệm vụ quan trọng của quân đội trong thời bình. Trực tiếp chỉ huy quân đội tham gia chống bão ở Hải Phòng, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định lại một lần nữa: Ở đâu có việc khó, ở đó có bộ đội.

Trong bức thư vừa gửi những người lính đang tham gia khắc phục hậu quả bão số 3, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã nói đến điều này như một chân lý: Ở đâu có khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội. Những người lính đã kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, xung kích đi đầu trong phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, giúp nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Vị tướng đứng đầu quân đội đã biểu dương “hành động của các đồng chí đã nêu tấm gương sáng về bản lĩnh, ý chí, lòng dũng cảm “vì nhân dân quên mình” của Quân đội nhân dân”.

Hơn mọi bài báo ca ngợi, hơn mọi hình thức tuyên truyền, hình ảnh tốt đẹp về những người lính “ở đâu có khó khăn, ở đó có bộ đội” lan truyền những ngày này đã nói lên tất cả.

Hình ảnh hàng trăm người lính mở đường, quần thảo tìm kiếm người dân mất tích ở làng Nủ; hình ảnh những người lính lao vào dòng nước dữ bảo vệ cầu, bảo vệ tính mạng người dân; những người lính bất chấp hiểm nguy trắng đêm chiến đấu với giặc nước giải cứu từng người già, em nhỏ khỏi những nơi nguy hiểm ở Thái Nguyên, Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai… những ngày qua sẽ còn đọng lại trong ký ức người dân. Để dễ hiểu khi thấy người dân gửi gắm niềm tin vào bộ đội, mỗi khi gặp chông gai.

Cẩm Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/bo-doi-trong-long-dan-10290185.html