Bộ đội Trung đoàn 20 gieo những mầm xuân

Những ngày cuối năm, khi sắc xuân bắt đầu chạm ngõ, tại các đơn vị thuộc Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9, từng mầm xanh lặng lẽ được gieo xuống bằng đôi tay cần mẫn của người lính Cụ Hồ. Từ khâu chọn giống, ươm cây đến chăm bón, tưới nước, mọi công đoạn đều được thực hiện tỉ mỉ, trách nhiệm, thể hiện sự khéo tay và tinh thần lao động sáng tạo, một nét đẹp rất riêng của bộ đội.

Hơn 20.000 chậu hoa vạn thọ, 2.600 chậu hoa mào gà, 1.570 chậu hoa hướng dương, 900 chậu hoa dừa cạn, 550 chậu hoa păng xê và 380 chậu hoa cúc thọ đang từng ngày lớn lên, mang theo sắc màu rực rỡ của mùa xuân Tết Bính Ngọ 2026. Không chỉ làm bừng sáng cảnh quan, những vườn hoa còn góp phần xây dựng môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp, ấm áp nghĩa tình, đậm đà bản sắc Tết cổ truyền.

Mỗi mầm hoa là một niềm hy vọng, mỗi luống cây là một lời chúc đầu năm. Khi xuân về, sắc hoa nở rộ sẽ trở thành niềm vui chung, tiếp thêm khí thế thi đua, khơi dậy niềm tin và khát vọng trong năm mới của mỗi đơn vị.

Dưới đây là một số hình ảnh bộ đội Trung đoàn 20 chăm sóc hoa:

 Bộ đội Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, chăm sóc vườn hoa chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026.

Bộ đội Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, chăm sóc vườn hoa chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026.

Sắc xuân nảy mầm từ tinh thần lao động sáng tạo của bộ đội.

Sắc xuân nảy mầm từ tinh thần lao động sáng tạo của bộ đội.

Những chậu hoa xuân được gieo trồng tỉ mỉ trong khuôn viên đơn vị.

Những chậu hoa xuân được gieo trồng tỉ mỉ trong khuôn viên đơn vị.

 Mỗi chậu hoa là một lời chúc năm mới của bộ đội Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9.

Mỗi chậu hoa là một lời chúc năm mới của bộ đội Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9.

 Doanh trại bừng sáng bởi những mầm xanh mang hương vị Tết.

Doanh trại bừng sáng bởi những mầm xanh mang hương vị Tết.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-doi-trung-doan-20-gieo-nhung-mam-xuan-1020863