Bố Gấu Hoàng Hải: Màn lộ diện 'cứu' The Masked Singer 2

The Masked Singer (Ca sĩ mặt nạ) mùa 2 đã qua 15 tập phát sóng, hiện chỉ còn lại 4 Mascot là Voi Bản Đôn, Cú Tây Bắc, Ong Baby và Hà Mã Hippo Happy tiếp tục tiến sâu vào chung kết để tranh tài cho ngôi vị quán quân.

Ở tập 14, một bất ngờ xảy ra khi Mascot Bố Gấu, một giọng ca được cho là "khủng" của mùa 2 đã phải lộ diện trong sự nuối tiếc, thậm chí gây ra phản ứng mạnh của người hâm mộ trên các diễn đàn. Việc dừng chân của bố Gấu Hoàng Hải trong The Masked Singer mùa 2 được đánh giá là màn "giải cứu" truyền thông ngoạn mục cho chương trình ca nhạc đỉnh cao, nhưng lại bị cho là nhạt màu và kém hấp dẫn so với mùa 1.

Hoàng tử V-Pop của Việt Nam

Vì sao việc Bố Gấu - ca sĩ Hoàng Hải lộ diện lại được truyền thông đánh giá là điểm nhấn hấp dẫn, "cứu nguy" và tăng độ hot của chương trình The Masked Singer mùa 2, khi mà chương trình đang dần đi đến chung kết để tìm ra ngôi vị quán quân. So sánh với mùa 1, chương trình đang nhận về nhiều đánh giá không mấy tích cực. Một vài thay đổi mới trong thể lệ của ban tổ chức chương trình như chúng tôi đã phân tích ở bài trước đã làm cho Ca sĩ mặt nạ mùa 2 thiếu đi sự hấp dẫn bùng nổ như mùa 1. Các ca sĩ bị lộ diện quá sớm khi chưa thể hiện hết được sự lột xác về tài năng ca hát của mình qua các đêm diễn đã khiến cho các Mascot mùa 2 bị chê là thiếu cá tính, mờ nhạt.

Các Mascot mùa 2 không có nhiều ưu điểm vượt trội về giọng hát, cách xử lí bài hát, che giấu danh tính giỏi như mùa 1. Có những giọng ca xuất sắc như Mascot Cún Tóc Lô thì những người hâm mô sành nhạc lại dễ dàng đoán ra danh tính khiến cho chương trình mất đi sự hấp dẫn. Vì thế khi Bố Gấu, một giọng ca nội lực, một ứng cử viên sáng giá cho vòng chung kết lộ diện ở tập 14 đã gây sốt với khán giả yêu âm nhạc. Bố Gấu chính là ca sĩ Hoàng Hải, người được mệnh danh là "Hoàng tử" V-Pop của Việt Nam, người mất tích bí ẩn 10 năm trên sân khấu ca nhạc khắp cả nước, và mất tích khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp khiến cho khán giả vô cùng tò mò.

Ca sĩ Hoàng Hải.

Ca sĩ Hoàng Hải.

Sự trở lại đột ngột, và không kém phần "lợi hại" hơn xưa của Hoàng tử V-Pop Hoàng Hải đã làm nóng sân khấu The Masked Singer mùa 2 một cách nhanh chóng. Trên các kênh thông tin đại chúng và các diễn đàn mạng xã hội không tiếc lời khen dành cho ca sĩ Hoàng Hải, người có cổ họng "cao xé ruột" với cách xử lí các nốt cao chót vót trong âm nhạc. Điều đặc biệt là Bố Gấu càng hát các nốt cao, quãng giọng càng rộng, âm vực càng sáng. Người yêu âm nhạc gần như "phát sốt" với những màn trình diễn âm nhạc "đu thanh quản", cách xử lí bài hát và trình độ thanh nhạc xuất sắc, tông nam cao hiếm hoi của Bố Gấu Hoàng Hải trong The Masked Singer mùa 2.

Không hổ danh khi anh từng được mệnh danh là Hoàng tử V-Pop của làng nhạc Việt Nam. Bố Gấu Hoàng Hải trưởng thành từ cuộc thi ca nhạc uy tín cách đây gần 20 năm - cuộc thi Sao Mai điểm hẹn năm 2006. Cuộc thi ''Làn sóng xanh'' năm 2014, anh từng đoạt giải ca sĩ yêu thích và từng là Á quân trong chương trình "Tuyệt đỉnh tranh tài". Và khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Hoàng tử V-Pop đột ngột biến mất khỏi làng giải trí, lặn một hơi cho đến gần 10 năm sau anh mới xuất hiện trở lại khi Tham gia Ca sĩ mặt nạ mùa 2. Cho đến thời điểm tập 14 phát sóng, Bố Gấu Hoàng Hải cùng với Voi Bản Đôn là hai giọng nam duy nhất đã đi sâu vào những vòng cuối của chương trình.

Không kém cạnh gì Voi Bản Đôn, các bài hát trong The Masked Singer của Bố Gấu Hoàng Hải đã làm mưa làm gió các kênh nghe nhạc trực tuyến. Anh đem đến chương trình các tác phẩm âm nhạc có cả những bài hát anh đã từng hát cách đây gần 20 năm, và có cả những bài hát mới nhất nhạc sĩ sáng tác dành tặng riêng anh lần này. Đó là những tuyệt phẩm âm nhạc như: "Có nỗi buồn ghé qua"; "Hoàng hôn tháng Tám"; "Đã sai ngay từ đầu"; "Vô cùng"; "Ngày chưa giông bão"; "Nhắn với gió mây rằng anh yêu em",…. Người nghe được mãn nhãn với màn trình diễn âm nhạc chỉn chu, hoàn hảo, cách xử lí thanh nhạc điêu luyện, giọng nam cao đặc biệt, cùng phong cách chân tình, mộc mạc, nhưng bùng cháy cảm xúc.

Bố Gấu Hoàng Hải hát như thiêu như đốt người nghe, như thể anh sinh ra để đứng trên sân khấu và cất lên những âm thanh chỉ có của riêng anh. Ngọn lửa tình yêu trong âm nhạc của ''Hoàng tử V-Pop'' tưởng đã nguội tắt sau gần 10 năm vắng bóng, giờ lại được anh đốt lên bùng cháy dữ dội. Dẫu phải dừng chân ở top 5, song Bố Gấu Hoàng Hải đã chinh phục trọn vẹn lòng yêu mến và sự hâm mộ của khán giả The Masked Singer và khán giả yêu âm nhạc. Tên tuổi của anh sau 10 năm "ngủ đông" nay đã thức dậy.

Giọng ca nam cao hiếm hoi đã gây ra những tiếc nuối tranh cãi, thậm chí nhiều diễn đàn tuyên bố tẩy chay The Masked Singer khi để anh phải lộ diện và dừng cuộc chơi ở top 5. Những tranh cãi đó đã làm nóng The Masked Singer mùa 2, và nhiều người gọi đó là màn "cứu nguy" cho chương trình khi về cuối. Chính Bố Gấu Hoàng Hải là tác nhân tăng lượng view khiến cho chương trình trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn.

10 năm ở ẩn để tìm kiếm chính mình

Với một người nghệ sĩ, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và danh vọng nhưng đã quyết định rời bỏ sân khấu, rời bỏ ánh hào quang, rời bỏ con đường thuận lợi của mình không phải để rẽ sang một hướng đi khác, không phải đứng trước một lựa chọn khác, mà chỉ vì anh ta muốn dừng lại, muốn sống chậm, muốn được là chính mình thật đáng để chúng ta suy ngẫm. Hoàng Hải đã dừng lại tất cả và anh "mất tích" trong đời sống âm nhạc hẳn 10 năm. 10 năm đối với đời một nghệ sĩ là quá dài, vì khoảng thời gian đó, anh ta có thể tận dụng được bao nhiêu cơ hội danh lợi.

Mascot Bố Gấu của Ca sĩ mặt nạ mùa 2.

Mascot Bố Gấu của Ca sĩ mặt nạ mùa 2.

Trong ít ỏi những chia sẻ của anh với báo giới, anh tâm sự anh bị mệt mỏi và chán cái cuộc sống của một ca sĩ được lập trình nghiêm ngặt: Ăn, ngủ, tập bài, tối lên sàn diễn, và không được đi chệch định hướng của truyền thông cũng như công ty quản lý. Anh mệt với sự quay cuồng trong guồng quay công việc mà rất ít khi được sống một đời sống tự do, thảnh thơi cho riêng mình. Nghệ sĩ càng nổi tiếng, càng được nhiều khán giả hâm mộ yêu thương càng đắt show. Vòng quay danh vọng và tiền bạc sẽ cuốn người người nghệ sĩ trong bánh xe khép kín: làm việc, làm việc, và làm việc.

Thế nên khi đang ở đỉnh cao của tuổi trẻ, tuổi 32, Hoàng Hải đã quyết định dừng việc ca hát để nghỉ ngơi. Không phải ép vào guồng quay nhận show, đi biểu diễn, Hoàng Hải tự do làm những điều mình thích như có thể dậy muộn, đi phượt, đi nghỉ và thám hiểm khám phá những vùng thiên nhiên yêu thích, hay lê la hàng quán vỉa hè. Không hát nữa, anh thoải mái tìm hiểu bản thân, và cuối cùng, dừng một ngày, một tuần, một tháng, một năm… rồi chớp mắt 10 năm Hoàng Hải đã để cho đời sống nghệ thuật phủ bụi lên tên tuổi mình.

Anh chia sẻ: "10 năm qua tôi sống khá nhẹ nhàng, thảnh thơi, thật sự lắng lại, sống chậm để có trải nghiệm, cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống. Tuy là sống chậm nhưng khoảng lặng đó cũng giúp tôi có sự tích lũy cho việc ca hát. Có những lúc tôi nghĩ thật sự khán giả đã quên mình, hoặc có rất ít người nhớ đến cái tên Hoàng Hải. Tôi sống thoải mái, đi du lịch, về với thiên nhiên, sống gần gũi với thiên nhiên và được là chính mình, ít ai nhận ra mình".

Với một người được nhận xét là tính cách hiền lành, chân thành, mộc mạc, dễ thương sống và hát đều rất tình cảm và đậm chất Hà Nội như ''Hoàng tử V-Pop'' Hoàng Hải, thì việc mà anh sẵn sàng từ bỏ đỉnh cao danh vọng để được tự do tìm kiếm chính mình trong khoảng lặng cuộc đời có lẽ là điều có thể hiểu được.

Thật vui là sau những rong chơi, thậm chí có thể là "lười biếng", cũng từng rẽ sang hướng kinh doanh đất cát nhưng không mấy "ăn thua" thì cuối cùng Hoàng Hải cũng nhận ra tình yêu âm nhạc trong anh quá lớn, anh sinh ra là để hát chứ không phải làm một nhà thám hiểm du lịch, hay một tay buôn đất. Ngọn lửa đam mê ấy vẫn âm ỉ cháy trong anh chưa bao giờ lụi tắt. Chỉ cần có một kích hoạt nhỏ là đã bùng lên, đốt cháy anh. Chính The Masked Singer mùa 2 đã đánh thức "con gấu ngủ đông" trong anh, cho anh một cơ hội mới tràn trề năng lượng tốt đẹp, để anh có thể bỏ lại tất cả những thói quen cũ trong 10 năm qua và trở lại sân khấu, tiếp tục con đường ca hát. Mừng cho anh sau những khoẳng lặng của đời mình, anh đã lại tiếp tục tìm thấy bản thân trong một chặng đường mới.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/bo-gau-hoang-hai-man-lo-dien-cuu-the-masked-singer-2-i714758/