Bộ lạc nữ nhi quốc ở Amazon, phụ nữ muốn sinh con phải đi cướp đàn ông, bé gái sinh ra được mẹ nuôi dưỡng còn bé trai thì bị vứt bỏ nơi hoang dã

Tại một khu vực xa xôi trong rừng Amazon, có một bộ lạc nơi phụ nữ thống trị hoàn toàn và đàn ông, nếu được sinh ra, sẽ bị bỏ rơi.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thế giới rộng lớn này vẫn chứa đầy những điều bí ẩn và phong tục khác biệt. Trong khi một số nơi còn trọng nam khinh nữ, thì tại bộ tộc nguyên thủy ở Amazon này, con gái mới là người nắm giữ quyền lực, còn con trai thì bị xem là vô dụng và bị bỏ mặc.

Trong bộ tộc này, bạn chỉ thấy toàn là phụ nữ, giống như "Vương quốc nữ nhi" trong phim "Tây du ký" của Trung Quốc. Nhưng ở đây không có "dòng sông mẹ con" để thụ thai. Khi phụ nữ đến tuổi trưởng thành và muốn có con, họ sẽ bắt đàn ông từ bộ tộc khác, sau đó đuổi họ đi sau khi đã hoàn thành mục đích. Nếu sinh con gái, đứa trẻ sẽ được nuôi dưỡng và hưởng mọi quyền lợi. Nhưng nếu là con trai, đứa bé sẽ bị bỏ rơi nơi hoang dã, không ai chăm sóc.Trên thế giới rộng lớn này, những điều kỳ bí vẫn còn rất nhiều, và mỗi nơi lại có những phong tục, tập quán riêng biệt. Một số nơi vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng ở một bộ tộc nguyên thủy thuộc vùng đất Amazon hoang dã này, con gái thật sự là nữ vương, nắm giữ quyền lực, còn con trai thì bị bỏ rơi, tự sinh tự diệt.

Tại bộ tộc này, toàn bộ dân cư đều là nữ giới, không khác gì "Vương quốc nữ nhi" trong bộ phim "Tây du ký" của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc rằng nếu ở "Vương quốc nữ nhi" có "dòng sông mẹ con" để thụ thai duy trì nòi giống, thì ở bộ tộc nữ nhi này, phụ nữ làm sao để sinh nở? Khi phụ nữ trong bộ tộc đến tuổi trưởng thành và muốn có con, họ sẽ bắt cóc đàn ông từ các bộ tộc khác, rồi sau khi hoàn thành việc sinh sản, đàn ông sẽ bị đuổi đi. Nếu phụ nữ may mắn sinh con gái, đứa trẻ sẽ được nuôi dưỡng và hưởng mọi quyền lợi. Nhưng nếu sinh con trai, đứa trẻ sẽ bị bỏ lại nơi hoang dã, không ai quan tâm, chăm sóc.

Điều này khiến nhiều người khó tin, đặc biệt là nam giới hiện đại. Họ cảm thấy bị xúc phạm và không thể chấp nhận việc con trai bị đối xử như những đứa trẻ mồ côi, không ai quan tâm, thật tàn nhẫn. Nhưng đây là một bộ lạc nguyên thủy, và khi sống trong bộ tộc này, con người phải chấp nhận số phận mà không có quyền lựa chọn.

Dù có nhiều lời chỉ trích, bộ tộc nữ nhi này vẫn tồn tại và sống hoàn toàn tách biệt với thế giới hiện đại bên ngoài. Chính vì vậy, mọi kiến thức về bình đẳng giới được tuyên truyền trên báo đài, tivi hằng ngày không hề làm họ lay động. Họ vẫn tiếp tục sống theo cách của mình, giữ gìn những phong tục, tập quán đã tồn tại từ rất lâu trong bộ tộc.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bo-lac-nu-nhi-quoc-o-amazon-phu-nu-muon-sinh-con-phai-di-cuop-dan-ong-be-gai-sinh-ra-duoc-me-nuoi-duong-con-be-trai-thi-bi-vut-bo-noi-hoang-da/20240802093405721