Bộ mặt thật của… 'người bạn tốt'

Vì điều kiện công việc giúp Phương được đi nhiều nơi, có mối quan hệ xã hội khá rộng. Những năm đầu do đặc thù của công việc và lấy chồng xa nên cô ít có điều kiện về thăm gia đình. Sau vài năm, Phương mới trở lại quê hương. Gặp bạn bè cùng trang lứa, ai cũng tay bắt mặt mừng và dành nhiều lời khen vì Phương là người thành đạt nhất lớp.

Trong buổi họp lớp, Lan tâm sự với Phương: “Tớ nghe nói cậu đang làm cho công ty xuất khẩu lao động à! Chắc được đi đây, đi đó biết nhiều nơi lắm nhỉ? Ngày trước, tớ có ý định đi xuất khẩu lao động vài năm có ít vốn về quê làm ăn nhưng vì điều kiện gia đình nên tớ không thể thực hiện được. Năm nay, thằng lớn nhà tớ vừa thi xét tuyển đại học nhưng không đỗ. Tớ định cho cháu đi xuất khẩu lao động”. Phương giới thiệu ngay: “Nếu cậu có nguyện vọng tớ tư vấn cho. Công ty tớ làm uy tín lắm, liên kết với nhiều nước phát triển. Các công ty nước ngoài, họ trả lương cho người lao động rất cao, chi phí cũng vừa phải”. Lan vui vẻ hỏi: “Thế thì tốt quá, tớ nhờ cậu tư vấn giúp”. Phương đáp: “Việc này trong tầm tay của tớ nên cậu cứ yên tâm”. Nghe Phương nói vậy, Lan liền ngỏ ý nhờ Phương lo cho con mình thủ tục đi xuất khẩu lao động ở nước tốt nhất. Theo đề nghị của bạn, Phương hẹn hôm sau đến nhà riêng tư vấn cho kỹ.

Hôm sau, Lan có mặt nhà Phương từ sớm. Phương nói: “Sắp tới có “đơn hàng” rất tốt nên cậu làm nhanh hồ sơ để tớ làm thủ tục học tiếng và học nghề cho kịp. Tuy nhiên, quá trình học phải mất học phí, trong thời gian đó công ty cũng đồng thời hoàn chỉnh các thủ tục để khi học xong là “bay” luôn. Thế nên cậu phải chuẩn bị đủ chi phí để khi trung tâm thông báo là nộp”. Nghe Phương nói vậy, Lan chỉ biết gật gù đồng ý vì không nắm rõ thủ tục.

Mấy hôm sau, Phương gọi điện bảo Lan nộp hồ sơ cho con đồng thời nộp cả học phí với số tiền hơn chục triệu đồng. Khi con chị Lan đi học được một thời gian, Phương lại thông báo: “Để kịp thời gian cho “đơn hàng” sắp tới, công ty phải hoàn thiện thủ tục và làm visa từ bây giờ nên cậu nộp tiền lệ phí luôn nhé”. Lan rất mừng vì nguyện vọng của mình nhanh chóng được thực hiện. Số tiền Phương bảo, Lan đã chuẩn bị sẵn sàng.

Buổi tối, trước hôm đi đưa tiền cho Phương nộp công ty, Lan vô tình nghe trên ti vi đưa tin lực lượng công an vừa bắt được đối tượng tên Phương về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và sự thiếu hiểu biết của người dân về các thủ tục xuất khẩu lao động rồi giả danh làm nhân viên tư vấn để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu. Do trên ti vi có đăng hình của tội phạm, Lan mới nhận ra đó là Phương, người chị tin tưởng nhờ làm làm thủ tục cho con mình.

Để chắc chắn, hôm sau, Lan đến công ty theo đúng như địa chỉ thông báo để hỏi về quy trình, thủ tục và chi phí cho một người đi xuất khẩu lao động, đồng thời xác minh trong công ty có nhân viên tư vấn nào tên Phương không thì công ty thông báo không có nhân viên tư vấn nào như Lan tả. Lúc này, chị mới nhận ra bộ mặt thật của “người bạn tốt”.

QUANG ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/bo-mat-that-cua-nguoi-ban-tot-622835