Bố mất vì tai nạn, 3 con nhỏ mịt mờ tương lai

Trên đường đi làm về, khi cách nhà chỉ hơn 100m thì không may anh Vi Văn Dũng gặp tai nạn giao thông và tử vong. Vốn là trụ cột gia đình, anh ra đi khiến người vợ cùng 3 con nhỏ lâm cảnh ngặt nghèo.

"Nhà có mỗi cái giường cũng đã đốt cho con"

Về xóm 10, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu (Nghệ An), hỏi gia đình anh Vi Văn Dũng (42 tuổi) và chị Trần Thị Long (47 tuổi) ai cũng biết và thương cảm.

Nhà chỉ có mỗi cái giường đã đốt cho anh Vi Văn Dũng nên nền nhà là chỗ ngủ của gia đình chị Long.

Nhà chỉ có mỗi cái giường đã đốt cho anh Vi Văn Dũng nên nền nhà là chỗ ngủ của gia đình chị Long.

"Chú đi thẳng, thấy cái ngã ba rẽ tay trái, đi thêm 2 nhà nữa là đến nhà anh Dũng. Thương lắm, chị Long không được như bao người phụ nữ khác, nên cả 4 mẹ con trông chờ vào anh Dũng. Vậy mà không ngờ, vụ tai nạn đã cướp đi trụ cột của gia đình…", người phụ nữ luống tuổi vừa chỉ đường, vừa buông tiếng thở dài.

Ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, ẩm thấp của gia đình anh Dũng nằm lọt thỏm giữa khu dân cư. Dù đã được xây dựng từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa có cửa cổng mà để trống hoác. Căn nhà nhỏ bên trong không có đồ đạc gì giá trị, đến cánh cửa phòng ngăn trong ngoài cũng không.

Thấy khách đến, bà Đào Thị Mai (81 tuổi, mẹ chị Long), đang ngồi bệt giữa nền nhà luống cuống đứng dậy với cái chân bị viêm khớp nặng: "Mời chú ngồi tạm xuống đây, chứ trong nhà cũng không có cái ghế nào cả".

Nói rồi bà Mai lết vào phòng phía trong gọi cháu dậy. Nhìn cảnh cháu phải nằm ngủ giữa nền nhà, bà không kìm được nước mắt, nghẹn ngào: "Cả nhà có mỗi cái giường, hôm Dũng mất đưa về nhà để nằm, sau đó phải đốt theo nên giờ bốn mẹ con nằm đất".

Gặp nạn ngay gần nhà

Lấy bàn tay nhăn nheo lau dòng nước mắt lăn dài, bà Mai kể: Gia đình bà có 5 người con, chị Long là con thứ tư và cũng là con gái duy nhất trong nhà. Lớn lên, chị lấy một người đàn ông trong xã, sinh được một cháu trai sinh năm 2007, nhưng đã phải nghỉ học.

Ngôi nhà nhỏ lụp xụp của mẹ con chị Long dù đã được xây dựng từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa làm được cổng.

Ngôi nhà nhỏ lụp xụp của mẹ con chị Long dù đã được xây dựng từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa làm được cổng.

Do tâm trí chị Long nhiều lúc khác thường, nên vợ chồng bỏ nhau. Chị Long cùng con trai về sống dựa mẹ già ở quê. Đến khoảng năm 2012, chị gặp anh Dũng, hai người cưới nhau rồi có thêm 2 cháu là Vi Thị Mỹ Linh (SN 2013) và Vi Đức Tài (SN 2015).

Do sức khỏe yếu và tinh thần không đảm bảo nên hằng ngày, chị Long ở nhà chăm con và lo việc đồng áng, còn anh Dũng đi làm phụ hồ, kiếm tiền nuôi bốn mẹ con. Thương con, thương cháu, bà Mai cắt một góc đất trong vườn cho vợ chồng chị xây ngôi nhà nhỏ để có chỗ chui ra chui vào.

Tối 28/8, trên đường đi làm về, đến ngã tư Kim Âu (xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu), khi cách nhà chỉ còn hơn 100m nữa thì không may anh Dũng gặp tai nạn giao thông. Dù được người dân kịp thời đưa đi bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên anh không qua khỏi.

Bà, cháu nghẹn ngào

Thường xuyên qua thăm hỏi, động viên gia đình, một người hàng xóm của bà Mai cho biết thêm: Hoàn cảnh bên vợ đã khó khăn, hoàn cảnh nhà anh Dũng cũng không khấm khá gì hơn. Anh là con thứ hai trong gia đình có tới 7 người con, ở huyện miền núi Quế Phong của tỉnh Nghệ An.

Bà Đào Thị Mai và cháu Vi Đức Tài.

Bà Đào Thị Mai và cháu Vi Đức Tài.

Nhà nghèo, lại đông con nên từ nhỏ, anh Dũng đã phải mưu sinh khắp nơi để đỡ đần cho bố mẹ nuôi các em. Khi lấy vợ và sinh sống ở đây, anh Dũng luôn hòa đồng cùng với mọi người và nhiệt tình giúp đỡ bà con lối xóm khi gia đình ai đó có việc cần.

Bà Mai lại khóc, giọng lạc đi: "Tôi già rồi, không sống được mấy nữa, sao ông trời không bắt đi. Thiếu hơi ấm của bố, cháu tôi biết sống tiếp thế nào đây".

Nghe bà nghẹn ngào, cháu Vi Thị Mỹ Linh mếu máo: "Hôm trước, bố mới chở hai chị em đi mua sắm sách vở, sách bài tập còn chưa đầy đủ. Bố hứa hôm sau nhận tiền công thợ sẽ đưa đi mua, mà nay bố mất rồi. Cháu muốn được đi học, được tới lớp như các bạn".

Ông Lê Minh Chính, Trưởng xóm 10, xã Diễn Hùng cho biết thêm: "Hoàn cảnh của bốn mẹ con chị Long vốn đã vất vả, nay anh Dũng mất lại càng thêm khó khăn hơn.

Chị Long nhiều lúc tâm trí không bình thường, nên việc đi làm để nuôi các con gần như không thể. Trong khi đó, gia đình hai bên nội ngoại, hoàn cảnh đều rất khó khăn".

Theo ông Trần Thông, Chủ tịch UBND xã Diễn Hùng, hôm nghe tin anh Dũng mất, xã cũng đã chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để lo việc mai tang cho anh.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ, đồng thời xem xét đưa gia đình chị Long vào hộ nghèo để được hưởng chính sách.

"Tuy nhiên, sự hỗ trợ đó mới chỉ là bước đầu. Để gia đình vơi bớt khó khăn, các cháu không gián đoạn việc học tập, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ", ông Thông chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh mẹ con chị Trần Thị Long, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về: Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ chị Long ở Diễn Châu, Nghệ An.

Sỹ Hòa

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/bo-mat-vi-tai-nan-3-con-nho-mit-mo-tuong-lai-192240913171238129.htm