Bố mẹ bán bò, vay lãi cao vẫn không lo đủ tiền cứu con trai bị tai nạn

Bị thương nặng sau vụ tai nạn, để giữ được tính mạng Thắng, bố mẹ em đã phải bán bò và vay lãi cao bên ngoài. Nay gia đình Thắng lâm vào cảnh nợ nần, không còn lo nổi viện phí cho em điều trị.

Tai nạn xảy ra bất ngờ khiến Lò Văn Thắng (SN 2007, ở bản Suối Lư, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) vẫn đang bất tỉnh trên giường bệnh. Em vẫn chưa hay biết rằng mình đã mất đi một phần cơ thể. Trong khi đó, gia đình em lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, không còn khả năng chi trả viện phí.

Em Lò Văn Thắng bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

Em Lò Văn Thắng bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

Ở bản Suối Lư, gia đình Thắng thuộc hộ cận nghèo. Vì hoàn cảnh khó khăn, em phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp gia đình.

Vài tháng gần đây, Thắng xuống Hà Nội làm phụ xây. Tối 12/4 vừa qua, trên đường đi làm về, em bị tai nạn khiến cánh tay bị đứt lìa. Được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ lập tức tiến hành phẫu thuật nối lại cánh tay cho em. Tuy nhiên, do bị nhiễm trùng từ vết mổ, để giữ được tính mạng cho Thắng, các bác sĩ buộc phải tháo bỏ hoàn toàn cánh tay trái của em.

Theo các bác sĩ, ngoài chấn thương nặng ở tay, Thắng còn bị dập phổi, chấn thương ngực và bụng rất nghiêm trọng nên em được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức để có cơ hội điều trị chuyên sâu hơn.

Tai nạn nghiêm trọng khiến em Thắng phải bỏ đi một bên cánh tay

Tai nạn nghiêm trọng khiến em Thắng phải bỏ đi một bên cánh tay

Tại đây, các bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Thắng vẫn chưa hồi tỉnh hoàn toàn. Nhìn Thắng mê man trên giường bệnh, chú Quàng Văn Lót (chú họ của Thắng) không giấu được sự lo lắng, bởi tính mạng em vẫn đang trong giai đoạn nguy kịch. Thế nhưng, điều khiến ông trăn trở hơn cả là hoàn cảnh gia đình Thắng.

Từ ngày Thắng nhập viện, bố mẹ em đã phải bán bò, đồng thời chấp nhận vay mượn với lãi suất cao tới 10%/năm mới gom được 50 triệu đồng để đóng viện phí và mua thuốc men cho em.

Do cả nhà Thắng không ai nói được tiếng Kinh, nên tôi phải lên chăm sóc cháu. Trong suốt thời gian Thắng nằm viện, mọi chi phí từ viện phí, thuốc men cho đến ăn uống, sinh hoạt… đều rất tốn kém. Vì thế, đến thời điểm này, số tiền 50 triệu đồng mà gia đình cố gắng vay mượn chỉ còn lại 7 triệu đồng, và mới đây, số tiền này cũng đã nộp tạm ứng viện phí cho Thắng”, ông Lót chia sẻ.

Theo ông Lót, những ngày qua, bố mẹ Thắng đã cố gắng vay mượn khắp nơi, nhưng ở quê không còn ai có khả năng giúp đỡ.

Hoàn cảnh gia đình Thắng rất khó khăn, không còn đủ điều kiện cho con tiếp tục điều trị.

Hoàn cảnh gia đình Thắng rất khó khăn, không còn đủ điều kiện cho con tiếp tục điều trị.

Đến giờ, cháu tôi vẫn chưa biết mình đã bị cắt mất một cánh tay. Mấy ngày nay, nó chỉ hé mắt được một chút rồi lại mệt quá thiếp đi. Nhìn cháu mà tôi thấy xót xa vô cùng. Cháu mới 18 tuổi, còn quá trẻ để phải sống tàn tật cả đời”, ông Lót nói.

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, cho biết, bệnh nhân Lò Văn Thắng bị tai nạn giao thông dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng. Gia cảnh của bệnh nhân rất khó khăn. Để Thắng có thêm cơ hội được cứu sống và điều trị, rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để em vượt qua tai nạn nghiệt ngã này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chú Quàng Văn Lót (chú họ của Lò Văn Thắng): Bản Suối Lư, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. SĐT: 0336460021.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.110 (cháu Lò Văn Thắng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bo-me-ban-bo-vay-lai-cao-van-khong-lo-du-tien-cuu-con-trai-bi-tai-nan-2395711.html