Bố mẹ mua cừu để giết thịt, con trai xin giữ làm thú cưng

Thấy con cừu đáng thương, cậu bé ở Giang Tô (Trung Quốc) cầu xin bố mẹ không giết thịt con vật và giữ lại làm thú cưng trong nhà.

Chị Zhou (sống tại tỉnh Giang Tô), mẹ cậu bé, kể rằng ban đầu, vợ chồng chị mua cả con cừu với giá 1.800 nhân dân tệ (260 USD) về với ý định giết thịt. Con vật được đặt mua ở khu chợ địa phương và người bán vận chuyển đến tận nhà sau đó.

Tuy nhiên, khi con trai chị phát hiện ra con cừu cùng ý định giết thịt của bố mẹ, em muốn phụ huynh thay đổi ý định, theo South China Morning Post.

"Thằng bé van xin chúng tôi: 'Xin đừng giết con cừu tội nghiệp này, nó là một con vật đang sống'", người mẹ kể.

Vợ chồng Zhou không ngờ con trai lại kiên quyết phản đối việc giết cừu đến vậy. Cuối cùng, cả hai quyết định thuận theo ý con, giữ con vật lại. Ban đầu, chú cừu không thoải mái khi ở ngôi nhà mới, từng vài lần tìm cách bỏ chạy và cáu kỉnh khi có người đến quá gần.

"Mỗi khi mẹ tôi đến gần con cừu, nó lại cố gắng húc vào người bà. Nhưng khi con trai tôi chạm tay vào, con vật lại trở nên ngoan ngoãn", Zhou cho hay.

Sự lương thiện của cậu bé nhận được nhiều lời khen trên mạng.

Sự lương thiện của cậu bé nhận được nhiều lời khen trên mạng.

Trong video được mẹ ghi lại, cậu bé cho thú cưng mới ăn cỏ, vỗ nhẹ đầu con vật và cùng nhau đi dạo những đoạn đường ngắn. Câu chuyện về cậu bé cũng nhận được nhiều lời tán dương của những người yêu động vật.

"Thật là một cậu bé có trái tim vàng", một người bình luận.

"Ông bố và bà mẹ cũng rất tuyệt vời khi đã bảo vệ lòng tốt và tình yêu của cậu bé", một người khác viết.

Một dân mạng cho biết cô từng thử làm điều tương tự cậu bé khi còn nhỏ: "Khi còn bé, tôi xin mẹ không giết thịt một con gà bà mua nhưng mẹ chẳng quan tâm đến điều đó chút nào".

Cuối tháng 8, câu chuyện về tình yêu của người phụ nữ họ Chen (đến từ Đông Quan, tỉnh Quảng Đông) dành cho chó cưng cũng khiến nhiều người cảm động. Cô đã tự lái xe hơn 1.400 km đến Thượng Hải để tìm nơi chữa bệnh cho người bạn 4 chân.

Theo chia sẻ của người này, chú chó 5 tuổi tên Qiuqiu của cô bị liệt và bác sĩ thú y ở địa phương đã từ chối chữa trị cho nó. Sức khỏe của Qiuqiu cũng gặp nhiều vấn đề ngay từ nhỏ.

Nhờ sự tận tâm của người chủ, chú chó đã được các bác sĩ thú y ở Thượng Hải tiếp nhận và dần có chuyển biến tích cực.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-me-mua-cuu-de-giet-thit-con-trai-xin-giu-lam-thu-cung-post1354387.html