Bố mẹ tiếp thêm sức mạnh cho nam sinh bị thương vẫn quyết tâm thi tốt nghiệp

Mặc dù không may bị tai nạn đứt gân cổ tay ngay trước kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025, Nguyễn Anh Đức – học sinh lớp 12A12, Trường THPT Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn quyết tâm bước vào kỳ thi quan trọng với tinh thần đầy nỗ lực. Em cho biết nếu cần thiết sẽ sử dụng tay trái để làm bài thi.

Tại điểm thi Trường THCS Thanh Xuân (Hà Nội), sáng 26/6, nhiều người rất quan tâm tới một nam sinh với cánh tay phải bó bột, lặng lẽ bước vào phòng thi. Đó là Nguyễn Anh Đức - học sinh không may gặp tai nạn chỉ cách kỳ thi tốt nghiệp trước một tuần.

Chia sẻ với phóng viên, Anh Đức cho biết em bị thương do sự cố kính vỡ trong nhà vệ sinh tại nhà riêng. Mảnh kính khiến em bị đứt gân cổ tay phải, máu chảy nhiều, vết thương dài khoảng 2cm buộc phải khâu và cố định bằng bó bột để giữ gân ổn định. Dù tay bị thương là tay thuận, vốn là tay em dùng để viết nhưng Anh Đức vẫn không xin đặc cách mà quyết định dự thi như bình thường.

“Trường hợp của em chưa đủ điều kiện để được hỗ trợ đặc biệt, nhưng em không muốn từ bỏ kỳ thi này. Dù tay phải đau, em vẫn có thể viết chỉ là chậm hơn bình thường”, Đức chia sẻ.

Lo lắng nhất với em là môn Ngữ văn - môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi. Tuy nhiên, Anh Đức cho rằng bản thân chỉ cần đạt trên mức điểm liệt là đủ điều kiện tốt nghiệp. “Môn Ngữ văn không thuộc tổ hợp xét tuyển đại học của em, nên em chỉ cần cố gắng đạt khoảng 5 điểm. Các môn còn lại theo hình thức trắc nghiệm nên không phải viết nhiều, có thể xoay xở được”, Anh Đức nói.

Trong quá trình ôn thi, Anh Đức đã chủ động tập luyện sử dụng cả tay trái để hỗ trợ cho các thao tác như bấm máy tính, vẽ hình, thậm chí viết nháp. “Em cũng thử viết văn bằng tay phải trong trạng thái bó bột để làm quen cảm giác, đồng thời luyện nháp bằng tay trái trong tình huống cần thiết”, Anh Đức nói thêm.

Mẹ của Nguyễn Anh Đức - học sinh lớp 12A12, Trường THPT Khương Đình đón con sau khi làm xong bài thi.

Mẹ của Nguyễn Anh Đức - học sinh lớp 12A12, Trường THPT Khương Đình đón con sau khi làm xong bài thi.

Dù đối mặt với nhiều bất tiện, Anh Đức vẫn đặt ra mục tiêu điểm số cao: Môn Toán từ 9 điểm trở lên, Vật lý từ 8,5 và ít nhất 8 điểm cho môn Tiếng Anh. Em bày tỏ mong muốn được trúng tuyển vào một ngành học thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bố mẹ của Đức là những người lo lắng nhiều nhất khi em bị thương. Tuy vậy, em cho biết gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, động viên em giữ bình tĩnh và làm hết sức mình. “Dù kết quả ra sao, bố mẹ vẫn tự hào về em”, Anh Đức xúc động nói.

Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giao-duc/bo-me-tiep-them-suc-manh-cho-nam-sinh-bi-thuong-van-quyet-tam-thi-tot-nghiep-20250626125825106.htm