Bỏ nghề lái xe, viết đơn xin trông coi nghĩa trang liệt sỹ

'Gia đình tôi có chú là liệt sỹ, nhưng chưa tìm thấy mộ. Tôi chọn công việc này và chăm sóc ngôi mộ các liệt sỹ thật chu đáo với tâm nguyện mộ của chú cũng đang được chăm sóc, được thờ phụng hương khói', ông Hồ Thanh Hải - quản trang Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) chia sẻ.

Hơn 11h trưa tháng 7, bầu trời Hà Tĩnh trong xanh không chút gợn mây. Xe chở khách ở huyện Kỳ Anh vừa rời đi, ông Hồ Thanh Hải (SN 1973), quản trang Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm ở xã Sơn Châu (Hương Sơn) mới có thời gian nghỉ ngơi.

“Những ngày này đoàn về nhiều, tôi cũng bận rộn không kịp nghỉ trưa vì phải túc trực ở đây để dẫn đoàn”, ông Hải nói.

Ông Hải sinh ra và lớn lên tại xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn. Có thâm niên nhiều năm trong nghề lái xe đường dài, nhưng sau đó ông quyết định bỏ nghề lái xe và viết đơn xin trông coi Nghĩa trang liệt sỹ.

Khi hỏi đến vì sao chọn nghề này, ông Hải cho hay: “Gia đình tôi cũng có chú là liệt sỹ, nhưng chưa tìm thấy mộ. Tôi chọn công việc này và chăm sóc ngôi mộ các liệt sỹ thật chu đáo với tâm nguyện, mộ của chú cũng đang được chăm sóc, được thờ phụng hương khói”.

 Ông Hồ Thanh Hải quản trang Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm.

Ông Hồ Thanh Hải quản trang Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm.

Chú của ông Hải là liệt sỹ Hồ Quang Huy, hy sinh năm 1973 ở Tây Nguyên khi còn rất trẻ, đến nay vẫn chưa tìm được mộ. Suốt hàng chục năm, thông qua các kênh, thông tin từ đồng đội, gia đình đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin.

Ông Hải kể, vào đầu năm 2018, khi biết tin Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hương Sơn đang tìm người trông coi nghĩa trang. Lúc này ông bàn với vợ, nghỉ việc lái xe khách đường dài để viết đơn tình nguyện vào Nghĩa trang liệt sỹ Nầm làm công việc này.

 Công việc hàng ngày của ông Hải là chăm sóc mộ cho các liệt sỹ.

Công việc hàng ngày của ông Hải là chăm sóc mộ cho các liệt sỹ.

Khi đưa ra quyết định về làm quản trang, ai cũng bất ngờ vì công việc lái xe đang có thu nhập tốt. Nhưng khi ông Hải nói đến lý do mọi người trong gia đình đều động viên, ủng hộ.

“Ban đầu ai cũng nói đang trẻ về làm quản trang công việc không phù hợp, lương thấp. Nhưng khi nói đến tâm nguyện của tôi, mọi người ai cũng đồng tình”, ông Hải chia sẻ.

Với ông Hải, đây không chỉ là một công việc rất đáng tự hào, mà ở đó ông đặt trách nhiệm, cái tâm của người quản trang lên hàng đầu.

Làm nghề quản trang, ông Hải cũng ít khi ở nhà, mà thường xuyên có mặt để chăm sóc từng ngôi mộ tại khu nghĩa trang. Cắt cỏ, dọn dẹp, lau chùi bia mộ, là công việc thường ngày của ông. Đặc biệt với những ngôi mộ chưa xác định được tên, tuổi không người thân thăm viếng, ông luôn xem họ như những người thân và chăm sóc chu đáo tận tình.

 Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm được xây dựng theo hình cánh cung.

Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm được xây dựng theo hình cánh cung.

Trong những ngày lễ, công việc của người quản trang trở nên tất bật hơn, không chỉ dọn dẹp, đón các đoàn đến thắp hương mà ông còn hỗ trợ thân nhân tìm liệt sỹ đang an táng tại nghĩa trang này.

"Mỗi ngày trôi qua, với tôi công việc này càng trở nên ý nghĩa. Nhưng cũng rất trăn trở khi nhiều hài cốt liệt sỹ đã được quy tập, an táng tại nghĩa trang chưa xác định được danh tính. Điều khiến tôi thấy ấm lòng hơn là dịp này, trong dòng người tới nghĩa trang thắp hương, tri ân các liệt sỹ, có rất nhiều người trẻ", ông Hải tâm sự.

Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) là nơi yên nghỉ, tưởng niệm hơn 1.230 liệt sĩ là quân tình nguyện Việt Nam tham gia làm nghĩa vụ quốc tế.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bo-nghe-lai-xe-viet-don-xin-trong-coi-nghia-trang-liet-sy-post1658515.tpo