Bố nuôi Biên phòng – Điểm tựa của những đứa trẻ mồ côi miền biên cương Hà Giang

Với tình thương và trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (BĐBP tỉnh Hà Giang) thông qua mô hình 'Con nuôi đồn biên phòng' đã giúp cuộc đời những đứa trẻ mồ côi, kém may mắn, người dân tộc Mông ở vùng cao miền biên cương Hà Giang tưởng chừng phải tạm gác việc học; giờ đây được đến trường và thực hiện những ước mơ trong tương lai.

Tình thương và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ nơi đây cũng đã góp phần thực hiện hiệu quả nội dung Dự án 3, Tiểu dự án 3-Phát triển kinh tế-xã hội mô hình bộ đội gắn với đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

Có dịp trở lại thăm Đồn Biên phòng Sơn Vĩ vào một ngày cuối tháng 11 vừa qua, khi chúng tôi nhắc đến các cháu được đơn vị nhận nuôi ngày ấy, Thiếu tá Nông Quang Lập, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ vui mừng nói: “Nhờ bàn tay chăm sóc của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, cả 6 cháu đều ngoan, chăm chỉ học hành, hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện các môn học. Trong đó, có 4 cháu hiện nay đã tham gia học tập tại các Trường Trung cấp và Cao đẳng nghề ở Thái Nguyên. Chúng tôi rất vui khi các cháu sẽ có một tương lai tươi sáng”.

Thượng úy Vừ Mí Và, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (BĐBP tỉnh Hà Giang) trực tiếp dẫn em Thò Mí Lầu và Sình Mí Sính đến trường học.

Thượng úy Vừ Mí Và, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (BĐBP tỉnh Hà Giang) trực tiếp dẫn em Thò Mí Lầu và Sình Mí Sính đến trường học.

Mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” được Đồn Biên phòng Sơn Vĩ thực hiện từ tháng 9-2019; khi mới thành lập đơn vị nhận nuôi 6 đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đứa thì mồ côi bố, đứa mồ côi mẹ và có trường hợp mồ côi cả bố và mẹ. Chứng kiến những hoàn cảnh đáng thương đó, cán bộ, chiến sĩ đồn đã đón các em về nuôi dưỡng, cho đi học. Những đứa trẻ bơ vơ giờ đây có được một gia đình mới, trưởng thành nhờ sự chăm sóc, dạy dỗ của những người bố mang quân hàm xanh.

Được biết, tháng 10-2023, Đồn tiếp tục nhận nuôi thêm 2 cháu là Thò Mí Lầu, cư trú tại thôn Tù Lủng và Sình Mí Sính, thôn Nà Nũng B; cả 2 cháu đều là người dân tộc Mông, hiện đang học lớp 6 Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Trung học cơ sở xã Sơn Vĩ. Trước khi trở thành con nuôi của Đồn cả 2 cháu đều là những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bởi mồ côi cha, mẹ đi lấy chồng mới, các cháu sinh sống cùng ông nội và gia đình bác, chú ruột.

Thượng úy Vừ Mí Và, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (BĐBP tỉnh Hà Giang) đang hướng dẫn em Thò Mí Lầu (áo đỏ), Sình Mí Sính (áo xám) học bài.

Thượng úy Vừ Mí Và, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (BĐBP tỉnh Hà Giang) đang hướng dẫn em Thò Mí Lầu (áo đỏ), Sình Mí Sính (áo xám) học bài.

Là người gắn bó dạy bảo trực tiếp 2 đứa trẻ, Thượng úy Vừ Mí Và, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ chia sẻ: “Hằng ngày, dù công việc có bận đến đâu, tôi cũng sắp xếp thời gian hướng dẫn chỉ dạy, kiểm tra, nhắc nhở các cháu học bài; nhắc nhở việc đi lại trong quá trình học tập, cũng như đảm bảo các chế độ sinh hoạt ăn uống, vệ sinh và gần gũi, quan tâm chia sẻ trong việc sinh hoạt hằng ngày”.

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình, em Thò Mí Lầu, sinh năm 2012, rưng rưng kể: “Cháu mồ côi bố từ khi còn rất nhỏ, mẹ bỏ lại cháu đi lấy chồng mới, rất lâu rồi mẹ không về thăm. May mắn ở đây cháu được sống cùng các bố nuôi. Cháu tự hứa sẽ luôn vâng lời các bố, cố gắng học thật giỏi”.

Sau những năm tháng vất vả chăm sóc, yêu thương, dạy bảo, dù là các em hiện đang sinh sống tại Đồn hay những em đã chính thức bước vào cổng các trường Trung cấp, trường nghề để tiếp tục thực hiện hoài bão, khát khao của đời mình nhưng các em đều dành một tình cảm đặc biệt đối với mái nhà chung của lực lượng biên phòng.

Em Sình Mí Sính cũng bày tỏ: “Chúng em ở đây đều được các bố yêu thương, dạy bảo từ cái nhỏ nhất để chúng em có thể tự tin vươn lên trong cuộc sống, sau này trở thành người có ích cho xã hội”.

Em Thò Mí Lầu và Sình Mí Sính tham gia tăng gia sản xuất cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang).

Em Thò Mí Lầu và Sình Mí Sính tham gia tăng gia sản xuất cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang).

Ông Đoàn Minh Quyền, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Vĩ cho biết: “8 đứa trẻ, mỗi đứa hoàn cảnh khác nhau. Từ những mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” của Đồn Biên phòng Sơn Vĩ đã giúp cho những đứa trẻ vùng cao biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số có tương lai tươi sáng hơn để mai này góp sức xây dựng bản làng no ấm, giàu đẹp hơn. Những việc làm nhân văn, sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Sơn Vĩ trong thời gian qua cũng góp phần củng cố thêm lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây với Đảng, Nhà nước; tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc”.

Nguồn:https://www.qdnd.vn/xa-hoi/dan-toc-ton-giao/chinh-sach-phat-trien/bo-nuoi-bien-phong-diem-tua-cua-nhung-dua-tre-mo-coi-mien-bien-cuong-ha-giang-754963

Theo qdnd.vn

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/630038-bo-nuoi-bien-phong-diem-tua-cua-nhung-dua-tre-mo-coi-mien-bien-cuong-ha-giang.html