Bố ơi mình đi đâu thế? 2025 - Tập 14: 'Cơn ác mộng' của Trung Ruồi thành sự thật ở chặng cuối
Rời Nghệ An, tập 14 của 'Bố ơi mình đi đâu thế? 2025', đưa khán giả đến chặng cuối hành trình tại đảo Hòn Tre, Khánh Hòa. Các bố con được tận hưởng một mùa hè mơ ước với biển xanh, cát trắng, nắng vàng thế nhưng, nỗi lo lớn nhất của bố Trung Ruồi ngay từ ngày đầu tham gia chương trình trở thành hiện thực: Dứa ốm.
Chặng cuối “Bố ơi mình đi đâu thế?” 2025: Chương trình tặng món quà hè mơ ước cho các con
Hành trình dài của “Bố ơi mình đi đâu thế?” 2025 đi đến chặng cuối tại Khánh Hòa, với điểm dừng chân là đảo Hòn Tre - nơi các bố con cùng nhau tận hưởng một mùa hè đúng nghĩa, rực rỡ nắng vàng, biển xanh và cát trắng.
Đã quá quen với việc liên tục bị bác Leng Keng cùng ê-kíp sản xuất thử thách, nên khi bất ngờ được chương trình tặng một kỳ nghỉ thảnh thơi trên đảo, các ông bố vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác. Bố Duy Hưng hài hước nói với mọi người: “Không đơn giản chương trình để cho bạn được thư thái, nghỉ ngơi đâu bạn ơi”.

Ngay từ hành trình ra đảo, các gia đình đã có những trải nghiệm khác nhau: MinHee, Dứa và Audi háo hức ngắm toàn cảnh biển trời từ cáp treo; trong khi Bean và Minh Khôi cùng bố lại thích thú cảm giác lênh đênh trên tàu rẽ sóng. Nhưng điểm đến chung của tất cả chính là “món quà đặc biệt” những căn villa sang trọng, tiện nghi, hướng thẳng ra biển. Trái ngược hoàn toàn với những ngôi nhà đơn sơ, thiếu thốn của các chặng trước, ở đây các bố con được tận hưởng máy lạnh mát rượi, không gian riêng tư và tiếng sóng rì rào ngoài khung cửa, như thể vừa đặt chân đến một thiên đường nghỉ dưỡng.

Các cặp bố con chơi đùa, 'bung xõa' trên bãi biển.
Không còn thử thách hóc búa, các ông bố cảm thấy “bình yên quá mức” nên nảy ra ý định thách đấu ngược lại bác Leng Keng và ê-kíp. Bố Neko Lê phấn khởi: “Sáng giờ quay thấy hơi nhàn á, bây giờ phải kiếm cái game gì đó để mà thi đấu đi. Chúng mình sẽ đấu với chương trình”. Bố Trung Ruồi dí dỏm chen vào: “Chơi trò gì phải dễ cho mình ấy”. Trong khi đó, bố Duy Hưng nhanh trí phân tích: “Trò nào dùng trí ấy, chứ đội quay phim và bác Leng Keng khỏe lắm, đấu lực khó cho mình đấy. Hoặc mình có lợi thế về cái gì thì mình chơi mẹo luôn”.

Buổi chiều, cả đoàn cùng nhau “bung xõa” với chuỗi trò chơi bãi biển. Sôi nổi nhất chính là phần tìm kho báu, khi các bé háo hức chạy khắp bãi cát, đào bới từng góc để lộ ra những chiếc thùng gỗ bí mật giấu phần thưởng bên trong. Mỗi lần một “kho báu” được khai quật, tiếng reo hò lại vang lên, làm không khí thêm phần cuồng nhiệt.
Sau đó là khoảng thời gian thỏa thích tắm biển: các con tung tăng nô đùa cùng sóng, còn các ông bố thì thả mình thư giãn giữa làn nước trong xanh. Chiều muộn, cả đoàn quây quần bên bữa picnic giản dị ngay trên bờ cát, cùng chia sẻ đồ ăn, chuyện trò và ôn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày.

Cặp bố con quây quần bên bữa picnic giản dị ngay trên bờ cát
Ngày đầu tiên ở đảo Hòn Tre khép lại bằng một bữa tối ấm cúng bên hồ bơi. Thực đơn đầy ắp món ngon, ánh đèn vàng phản chiếu mặt nước lung linh, xen lẫn tiếng cười đùa rộn rã và âm thanh sóng biển xa xa. Tất cả cùng vẽ nên bức tranh mùa hè trọn vẹn và đáng nhớ.
Với các bạn nhỏ, đây thực sự là một mùa hè mơ ước: được đồng hành cùng bố, được vui chơi thỏa thích, được lưu giữ những ký ức tươi đẹp bên bờ biển. Và cũng chính những khoảnh khắc ấy đã trở thành món quà ý nghĩa trong hành trình đầy kỷ niệm của “Bố ơi mình đi đâu thế?” 2025.
'Cơn ác mộng' của Trung Ruồi thành sự thật ở chặng cuối
Cách đây gần 3 tháng, trong buổi họp báo ra mắt “Bố ơi mình đi đâu thế? 2025”, diễn viên hài Trung Ruồi từng thẳng thắn chia sẻ nỗi băn khoăn lớn nhất khi nhận lời tham gia chương trình là sợ con gái Dứa có thể bị ốm. Anh lý giải, mình không phải là người thường xuyên chăm sóc con khi bệnh, trong khi các thử thách của chương trình lại đòi hỏi di chuyển, hoạt động ngoài trời liên tục. Khi ấy, lời tâm sự này chỉ như một giả định nếu chẳng may rơi vào tình huống xấu. Nhưng ở chặng cuối hành trình tại Khánh Hòa, điều lo sợ ấy đã bất ngờ trở thành sự thật.

Khi bố con đặt chân đến Khánh Hòa, Dứa vẫn tràn đầy năng lượng. Buổi sáng, cô bé hồ hởi mong được ra biển, tắm bể bơi và khám phá những điều mới mẻ. Không ai nghĩ chỉ ít giờ sau, sức khỏe của Dứa lại bất ngờ “tụt dốc”. Trung Ruồi kể lại: “Bạn ấy đang chơi rất vui vào buổi sáng, sau đó buổi trưa tự vào vệ sinh cá nhân. Bỗng bạn ấy khóc trong nhà vệ sinh và nói với bố là đã nuốt phải kem đánh răng. Bố cũng không rõ lượng kem nuốt phải là bao nhiêu, nhưng từ lúc đó bạn ấy tuột cảm xúc và than buồn nôn.”
Từ thời điểm đó đến cuối ngày, Dứa đã nôn bốn lần. Trung Ruồi thừa nhận đây là lần hiếm hoi anh phải một mình chăm con gái ốm suốt cả ngày, nên không tránh khỏi lúng túng. Thế nhưng, sự vụng về lại đi kèm tình cảm và sự ân cần. Anh liên tục hỏi han, tìm cách trấn an để con yên tâm nghỉ ngơi, thậm chí pha trò để cô bé mỉm cười giữa lúc mệt mỏi: “Ôi con nhẹ quá, bố cứ tưởng nặng cơ.”
Không chỉ có bố Trung Ruồi, các thành viên khác trong đoàn cũng dành sự quan tâm cho Dứa. Bố Neko Lê ân cần đề nghị: “Mình lấy súp đem vào cho Dứa nhé.” Các bạn nhỏ cũng lần lượt đến thăm, khuyến khích để cô bé ra ngoài ăn tối cùng mọi người. Nhờ sự động viên đó, Dứa đã cố gắng ra khỏi phòng. Tuy nhiên, cô bé chỉ ngồi được một lúc rồi lại muốn quay trở lại nghỉ ngơi.
Khoảnh khắc Trung Ruồi vừa không kịp ăn tối, vừa loay hoay chăm con, đã trở thành hình ảnh ấm áp trong tập. Nó không chỉ cho thấy sự gắn bó của hai bố con, mà còn thể hiện rõ tinh thần của “Bố ơi mình đi đâu thế?” - nơi mỗi chuyến đi không chỉ là những trò chơi hay thử thách, mà còn là những tình huống đời thường, nơi các ông bố học cách kiên nhẫn, chăm sóc và thấu hiểu con hơn.

Với riêng Trung Ruồi, chặng cuối này có lẽ là một kỷ niệm vừa đáng nhớ vừa nhiều cảm xúc. Từ nỗi lo ban đầu ở buổi họp báo đến trải nghiệm thực tế tại Khánh Hòa, anh không chỉ đối diện với “điều sợ nhất” mà còn vượt qua nó, nhờ tình yêu thương dành cho con và sự hỗ trợ từ các ông bố khác trong đoàn.
Khán giả theo dõi tập phát sóng hẳn sẽ dễ dàng nhận ra, dù đôi khi vụng về và thiếu kinh nghiệm, nhưng tình cảm cha con lại chính là “chất keo” khiến mọi khó khăn trở nên nhẹ nhàng hơn. Và với Dứa, sự hiện diện sát bên của bố có lẽ là “liều thuốc” quý giá nhất giúp cô bé nhanh chóng hồi phục để tiếp tục cùng mọi người trải nghiệm những điều thú vị trong chặng cuối của chương trình.