Bộ phim 'Trạm cứu hộ trái tim': Thông điệp 'chữa lành' những vết thương tâm hồn

Tối 3-7, bộ phim “Trạm cứu hộ trái tim” được phát trên sóng VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam (vào lúc 21 giờ 40 phút) sẽ đi đến tập cuối cùng. Sau gần 4 tháng phát sóng, bộ phim chiếm được thiện cảm của khán giả bởi câu chuyện phim đã góp phần chỉ dẫn cho mọi người cách “chữa lành” những vết thương lòng, cách vượt qua nỗi đau để hướng tới những điều tốt đẹp.

Được phát sóng tập đầu vào tối 11-3, bộ phim “Trạm cứu hộ trái tim” thu hút người xem bởi dàn diễn viên quen thuộc. Bộ phim có sự kết hợp giữa những diễn viên miền Bắc với Hồng Diễm (vai Ngân Hà), Quang Sự (vai Nghĩa), Lương Thu Trang (vai An Nhiên), NSND Thu Hà (vai bà Hạ Lan), NSƯT Mạnh Cường (vai ông Trường), Tuấn Việt (vai Hoàng Nam) và những diễn viên miền Nam với Trương Thanh Long (vai Vũ), NSND Mỹ Uyên (vai bà Xinh), Thúy Diễm (vai Mỹ Đình). Với bàn tay của đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa, bộ phim đã kể cho khán giả hành trình “chữa lành” những vết thương trong tâm hồn mỗi nhân vật. Với nhân vật chính Ngân Hà, cô tiểu thư trong gia đình khuê các từ nhỏ đã phải chịu vết thương lòng bởi sự ghẻ lạnh từ chính mẹ ruột của mình. Rồi khi lấy chồng, Ngân Hà bị chính người mình yêu thương phản bội và đẩy cô vào bước đường cùng. Nỗi đau của bà Hạ Lan (mẹ Ngân Hà) chính là sự phản bội của chồng, cùng sự xa lánh của con gái đã đẩy bà vào cuộc sống cô độc. Nhân vật Nghĩa (chồng Ngân Hà) mang trong mình nỗi đau khi phải chứng kiến sự ra đi đầy oan ức của người cha, cũng từ đó anh ta sinh lòng hận thù và ý định trả thù.

Hình ảnh giới thiệu phim “Trạm cứu hộ trái tim”. Nguồn: tvad.com.vn

Hình ảnh giới thiệu phim “Trạm cứu hộ trái tim”. Nguồn: tvad.com.vn

Những nhân vật khác trong phim dù người lớn hay trẻ em thì mỗi người đều chứa đựng nỗi đau, vết thương riêng, nhưng cách đối diện với hoàn cảnh của mỗi người cũng khác nhau. Trong khi Ngân Hà, bà Hạ Lan, Vũ, Mỹ Đình, ông Trường, bà Xinh tìm hướng xử lý vấn đề theo cách tích cực để từ đó có thể hóa giải được những hiểu lầm, sai lầm và nỗi đau người khác gây ra cho mình. Nhờ vậy, cuộc sống ngột ngạt bị đè nặng bởi những điều bất hạnh của họ dần được tháo gỡ và trái tim của mỗi người tìm được niềm vui trở lại. Những nhân vật Nghĩa, An Nhiên lại lựa chọn cách trả thù, gây thù chuốc oán với người khác để thỏa mãn ý đồ của bản thân. Ban đầu, có thể họ đạt được mục đích khi đẩy những người mà họ căm ghét phải chịu cảnh khốn cùng. Nhưng kết cục điều đó cũng không làm cho họ hạnh phúc hơn, trái lại càng tạo nghiệp để rồi phải trả giá thích đáng bởi luật pháp và đạo đức xã hội.

Với kết cấu phim khá chặt chẽ, “Trạm cứu hộ trái tim” tạo dựng mạch chuyện có sự liên kết từ quá khứ đến hiện tại. Những tình tiết, diễn biến phim chứa đựng nhiều điều bất ngờ, khó đoán đối với khán giả. Chính điều này càng kích thích khán giả tò mò, quan tâm theo dõi từng tập phim. Cho đến những tập gần cuối của phim, khán giả vẫn chưa thể nhận định chắc chắn về cái kết của từng nhân vật sẽ như thế nào. Để làm được điều này, ngoài sự cao tay của đạo diễn, phải ghi nhận tài năng của đội ngũ biên kịch của phim. Với một bộ phim truyền hình 51 tập có rất nhiều phân cảnh thể hiện mâu thuẫn, hành vi tiêu cực, thậm chí có những nhân vật phản diện đã gây nên sự phẫn nộ đối với khán giả, nhưng tựu trung lại, người xem không thấy nặng nề, ám ảnh về những cảnh phim đó. Bởi điều lớn nhất bộ phim mang đến chính là thông điệp tích cực, lạc quan hướng con người tới những hành động tốt đẹp. Trong phim, các nhân vật dù chính diện hay phản diện cũng đều quan tâm đến trẻ em, cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho thế hệ tương lai, để mỗi đứa trẻ lớn lên không phải rơi vào những hoàn cảnh đau khổ, gánh chịu những bi kịch do người lớn gây ra. Thông điệp “chữa lành” từ “Trạm cứu hộ trái tim” như một dòng nước tưới mát tâm hồn của một bộ phận khán giả và hướng con người tới những điều thiện, việc thiện.

GIANG ĐÌNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202407/bo-phim-tram-cuu-ho-trai-timthong-diep-chua-lanh-nhung-vet-thuong-tam-hon-5433d57/