Bỏ phố lớn về Mộc Châu sinh sống, cô gái thuê đất làm homestay, hạnh phúc với cuộc đời bình yên

Sau một vài biến cố trong hôn nhân, Phạm Diệu Linh đã quyết định thuê mảnh đất có căn nhà kho cũ của một người quen rồi cải tạo lại thành homestay, để vừa được sống trong một không gian như mơ ước, lại vẫn có thể kinh doanh kiếm thêm thu nhập.

Vài năm gần đây, hầu như ai cũng thấy, vốn đầu tư, tiền của dành dụm bấy lâu vơi đi dù tất cả chúng ta đều đang nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày.

Nhưng rõ ràng, lựa chọn đầu tư mới hay mở rộng thêm trong giai đoạn kinh tế nhiều biến động đều là điều không nên - trừ khi bạn tự tin mình thuộc 1% người tài hoặc có kế hoạch rất khả thi, phù hợp với thời thế, hoặc nữa là làm vì lợi ích tinh thần nào đó của riêng mình.

Nhiều người chọn vì nguyên do thứ 2, vậy nên chúng ta có hàng loạt câu chuyện người trẻ "bỏ phố về rừng" để sống chậm, thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn của những biến cố và cảm giác stress liên miên. Nhưng làm gì khi "về rừng" hay sử dụng số tiền dành dụm được sau nhiều năm lăn lộn ở phố như thế nào, lên kế hoạch chuẩn bị tài chính ra sao vẫn luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm rất lớn.

Ban đầu, Phạm Diệu Linh chọn "bỏ phố về rừng", làm homestay phần lớn là vì lợi ích tinh thần của mình.

Ban đầu, Phạm Diệu Linh chọn "bỏ phố về rừng", làm homestay phần lớn là vì lợi ích tinh thần của mình.

Trong bài viết này, Phạm Diệu Linh (29 tuổi, quê ở Tuyên Quang, hiện đang sinh sống và làm việc tại Mộc Châu) - cô gái từng chọn rời Hà Nội lên Mộc Châu theo chồng sau 6 năm ở thủ đô. Nhưng biến cố liên tiếp xảy ra, mất con rồi ly hôn khiến cô gái 25 tuổi khi đó rơi vào trạng thái trầm cảm.

Đến đầu năm 2022, Diệu Linh một lần nữa chọn "bỏ phố" trở lại Mộc Châu, dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm, nhờ mẹ hỗ trợ thêm một phần kinh phí và sau này được cả bạn thân góp vốn chung để làm homestay, đẩy mạnh công việc kinh doanh trong khi vẫn có một không gian sống như mơ ước.

"Thời điểm quyết định trở lại Mộc Châu, thuê và cải tạo nhà kho cũ thành homestay, mình vừa trải qua một vài biến cố trong cuộc sống và bị trầm cảm. Lúc ấy mình trải qua thời gian dài sống với sự tiêu cực.

Và mình đã tìm và quyết định thuê mảnh đất và có căn nhà kho cũ của một người quen rồi cải tạo lại để làm nơi ở, cũng như thực hiện ước mơ mình đã nuôi dưỡng từ lâu" - Diệu Linh trải lòng.

Chọn thuê đất dài hạn chứ không mua hẳn, dù lõi chung vẫn là kinh doanh

Chọn Mộc Châu là điểm đến trong hành trình tìm kiếm sự bình yên của mình, Diệu Linh tìm thuê đất với chi phí 20 triệu đồng/năm. Tại đây, cô bạn được sự góp sức về kinh tế của mẹ và bạn thân nên gánh nặng tài chính trở nên "dễ thở" hơn rất nhiều.

"Tuy chi phí thuê đất chỉ là 20 triệu đồng/năm nhưng tổng chi phí mình đã cải tạo nhà kho cũ thành homestay tính đến thời điểm hiện tại là khoảng 400 triệu.

Từ tổng diện tích khu đất và nhà khoảng 800m2, mình đã biến ước mơ có một căn homestay nhỏ với hàng rào trắng và một khu vườn ngập tràn hoa và màu xanh của những luống rau thành hiện thực", Diệu Linh hạnh phúc khi nghĩ tới việc hoàn thành được những ước mơ của chính mình.

"Có những việc từ bé mình chưa làm bao giờ và nghĩ bản thân sẽ không thể làm được, nhưng cuối cùng mình lại có thể làm và thấy rất vui khi được thử thách và vượt qua giới hạn của chính mình", Diệu Linh nói.

Diệu Linh trong các hoạt động thường ngày tại Mộc Châu.

Diệu Linh trong các hoạt động thường ngày tại Mộc Châu.

Nhưng không dừng lại ở đó, Diệu Linh còn hạnh phúc với lựa chọn cải tạo nhà kho và khu đất trống cằn cỗi thành một chốn dừng chân xinh đẹp cho biết bao khách du lịch như hiện tại.

"Khi homestay vào hoạt động ổn định, mình được gặp gỡ và trò chuyện với những vị khách xa lạ nhưng cùng chung sở thích, có những nét tương đồng với mình cũng góp phần giúp mình được chữa lành tâm hồn bị tổn thương rất nhiều. Các bạn khách đến với homestay của mình không đơn thuần chỉ là chỗ để nghỉ ngơi sau những ngày dài mệt mỏi mà còn được tìm về với thiên nhiên, được làm vườn và lắng nghe tiếng chim hót. Các bạn ấy sống những chậm lại và nhìn sâu vào bên trong chính mình. Sau khi một vị khách về và nhắn tin gửi lời cảm ơn vì sau chuyến đi các bạn được chữa lành tâm hồn, khiến mình cảm thấy thật hạnh phúc và an yên", Diệu Linh tâm sự.

Tại mảnh đất xinh đẹp và đầy ắp những mối nhân duyên lành với chính bản thân mình, Diệu Linh cũng cảm thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ những người dân thân thiện, dễ mến, khí hậu rất ôn hòa và thích hợp để trồng trọt tất cả các loại rau xanh, cây trái cũng như hoa tươi.

"Khi xác định sống ở một vùng quê bạn sẽ phải buông bỏ bớt vật chất và tiện nghi, sống hòa mình với thiên nhiên nhiêu hơn. Mình tự trồng rau để cung cấp cho các bữa ăn. Ngoài ra, mình cũng thường đạp xe quanh bản làng và hàng ngày dậy sớm thăm khu vườn, làm đồ ăn sáng cho những vị khách ghé thăm homestay. Thời gian rảnh mình làm vườn và dọn dẹp nhà cửa, học làm bánh…

Nhưng có lẽ nhờ đó mà cuộc sống của mình hiện tại khá bình yên và nhẹ nhõm", Diệu Linh cho hay.

"Nhìn khu vườn xanh mướt và những cây rau do chính tay mình trồng lớn lên từng ngày, mỗi lần ra vườn tự tay thu hoạch rau và mang vào bếp chế biến thành các món ăn ngon cho mọi người, mình đều rất vui vẻ và bình yên", cô nàng cảm thấy hài lòng với lựa chọn rời bỏ thị thành về vùng hoang sơ để sinh sống và cho biết chưa có kế hoạch nào thay đổi trong tương lai.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/bo-pho-lon-ve-moc-chau-sinh-song-co-gai-thue-dat-lam-homestay-hanh-phuc-voi-cuoc-doi-binh-yen-172240611073719395.htm