'Bỏ phố về quê' đại gia xây biệt thự gỗ 20 tỷ đẹp mê
Tọa lạc giữa vùng quê yên bình tại Hoài Đức, Hà Nội, căn biệt thự mang phong cách tân cổ điển trị giá 20 tỷ đồng là giấc mơ 'bỏ phố về quê' thành hiện thực của gia chủ.

Mới đây, kênh Youtube NhaF giới thiệu căn biệt thự bề thế, được cho là "đẹp nhất khu" tại Hoài Đức (Hà Nội). Ảnh chụp màn hình NhaF

Căn biệt thự được khoác lên mình gam màu trắng tinh khôi, với phong cách tân cổ điển. Ảnh chụp màn hình NhaF

Công trình nằm trên khu đất có diện tích 500m2, tổng diện tích xây dựng mặt sàn khoảng 564m2. Ảnh chụp màn hình NhaF

Không gian sân vườn rộng rãi, có thể đỗ được nhiều ô tô và xe máy. Ảnh chụp màn hình NhaF

Trong khuôn viên sân vườn có tiểu cảnh đẹp mắt và khu chòi nghỉ. Ảnh chụp màn hình NhaF

Cạnh khu chòi nghỉ là hồ cá Koi, đóng vai trò như một hồ nước điều hòa cho không gian sân vườn. Ảnh chụp màn hình NhaF

Tầng 1 có diện tích khoảng 210m2, bao gồm không gian sinh hoạt chung như phòng khách, phòng bếp, bàn ăn, khu vực cầu thang bộ, thang máy. Ảnh chụp màn hình NhaF

Trần nhà lấp lánh với nhiều chi tiết "dát vàng" lộng lẫy. Ảnh chụp màn hình NhaF

Nổi bật trong phòng khách là bộ bàn ghế gỗ gõ đỏ đồ sộ, chạm trổ cầu kỳ. Ảnh chụp màn hình NhaF

Khu vực tầng 1 còn có một không gian phòng khách thứ hai mang phong cách hiện đại với sofa êm ái. Ảnh chụp màn hình NhaF

Phòng ăn và bếp liên thông với nhau. Bàn ăn lớn bằng gỗ gõ đỏ nguyên khối. Ảnh chụp màn hình NhaF

Ngôi nhà có 5 phòng ngủ, trong đó phòng ngủ tại tầng 1 mang phong cách Indochine với tone đen trắng chủ đạo. Ảnh chụp màn hình NhaF

Cầu thang bộ bằng gỗ tự nhiên, mang lại sự bề thế và sang trọng. Ảnh chụp màn hình NhaF

Tầng 2 gồm 3 phòng ngủ. Với diện tích rộng, mỗi phòng ngủ được phân chia thành nhiều không gian khác nhau như khu vực thư giãn, thay đồ...Ảnh chụp màn hình NhaF

Phòng ngủ hiện đại dành cho các bạn nhỏ. Ảnh chụp màn hình NhaF

Tầng 3 gồm phòng thờ, 1 phòng ngủ, spa mini và khoảng sân rộng để nhiều chậu cây cảnh. Ảnh chụp màn hình NhaF
Ngắm biệt thự xa hoa không tưởng ở những ngôi “làng tỉ phú”