Bỏ phố về rừng khởi nghiệp, 9X xây khách sạn, kinh doanh du lịch nơi núi rừng Măng Đen

Sau 4 năm lựa chọn khởi nghiệp tại vùng đất Măng Đen (Kon Tum), anh Phạm Tuấn Anh đã từ tay trắng gây dựng nên số tiền hàng chục tỷ đồng từ việc đầu tư, kinh doanh homestay, kết hợp dịch vụ ăn uống.

Anh Tuấn Anh chọn Măng Đen để khởi nghiệp vì nơi đây có cảnh quan tuyệt đẹp cùng khí hậu mát mẻ.

Anh Tuấn Anh chọn Măng Đen để khởi nghiệp vì nơi đây có cảnh quan tuyệt đẹp cùng khí hậu mát mẻ.

Từ số vốn nhỏ ra cơ ngơi tiền tỷ

Sinh ra tại Bình Dương, năm 2017, anh Phạm Tuấn Anh tốt nghiệp trung cấp ngành Kỹ thuật cơ khí động lực tại Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng Thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm này, anh Tuấn Anh đã cùng với bạn bè đến Măng Đen (thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) du lịch. Khí hậu cùng cảnh quan nơi đây đã khiến cho anh Tuấn Anh thích thú và lựa chọn rời thành phố tới đây làm việc.

Lập nghiệp tại vùng đất xa quê hương, anh Tuấn Anh bắt đầu làm quản lý tại một khách sạn. Trong suốt thời gian đảm nhận vị trí này, Tuấn Anh đã làm qua đủ việc khó khăn, vất vả, từ làm lao công cho tới đưa đón khách.

Từ công việc quản lý tại một khách sạn, năm 2019, anh Tuấn Anh bắt đầu tìm hiểu và tập tành kinh doanh dịch vụ lưu trú ở Măng Đen.

“Lúc đó, chưa có vốn nhiều nên thuê 1 căn biệt thự để làm homestay. Vì là thuê nên cũng không thể đầu tư và sửa chữa theo như ý muốn được. Cũng từng ước mơ sau này sẽ xây 1 cái khách sạn thật hoành tráng. Làm dịch vụ thật tốt, mang đến cho khách hàng một không gian trải nghiệm thật chất lượng. Rồi cái ước mơ ấy, cũng bị dập tắt khá nhanh...”, anh Tuấn Anh nhớ lại.

Năm 2020, anh Tuấn Anh quyết định mua lại căn biệt thự đang thuê. Vay mượn từ bạn bè, anh Tuấn Anh có 2 tỷ trong tay, vì thiếu tiền nên anh chị chủ nhà cho thiếu 6 tỷ còn lại trong nửa năm. Thời điểm đó, anh Tuấn Anh cho biết mua được căn biệt thự này thì rất vui, tuy nhiên trong 6 tháng phải xoay được 6 tỷ để thanh toán khiến cho anh áp lực mất ăn mất ngủ.

Nhận thấy thấy tiềm năng du lịch của núi rừng Măng Đen, với số vốn tích góp được, anh Tuấn Anh quyết định biến căn biệt thự căn biệt thự thành homestay, kết hợp dịch vụ ăn uống. Sau 1 năm kinh doanh, Tuấn Anh mua được căn biệt thự đã thuê trước đó và tiến hành sửa chữa nâng cấp. Anh Tuấn Anh cho biết, riêng tiền hoàn thiện nội thất và các chi tiết của ngôi nhà đã lên đến 3.5 tỷ đồng. Tổng số vốn đầu tư cho homestay và nhà hàng là 16,5 tỉ đồng, bao gồm vốn của anh cùng một người bạn, phần còn lại là vay ngân hàng.

Trong gần 5 năm miệt mài xây dựng, từ một người phải vay nợ, làm thuê, anh Tuấn Anh bắt đầu gặt được những quả ngọt, có hệ thống nghỉ dưỡng, nhà hàng tương đối ổn định. Tuấn Anh động viên các bạn trẻ: “Các bạn cứ mạnh dạn khởi nghiệp, nếu thất bại thì vẫn còn thời gian và sức khỏe để làm lại, cứ kiên trì rồi may mắn tự khắc đến”.

Từ 2022 - 2023, anh Tuấn Anh tiếp tục thực hiện ước mơ xây khách sạn, mặc dù đặt mục tiêu xây xong trong năm 2022, tuy nhiên khủng hoảng kinh tế đến làm anh Tuấn Anh bị gián đoạn, ngưng trệ một thời gian. Tới thời điểm hiện tại, khách sạn của anh đã hoàn thành xong phần thô và đang cố gắng nỗ lực để hoàn thiện phần còn lại trong năm nay.

Từng bị chê trách như kẻ “rồ”

Khi thực hiện ước mơ xây khách sạn, anh Tuấn Anh cho biết đã đối diện với hàng loạt ý kiến và lời khuyên như: “Nào là sao liều vậy, ngu vậy. Bỏ hơn chục tỷ để xây cái khách sạn ở đây, trên này có khách du lịch lên mấy đâu bỏ vốn nhiều thế bao giờ mới thu hồi được... Số tiền đó mua đất quận 9 lướt sóng, mua căn hộ nghỉ dưỡng Nha Trang, đầu tư chỗ khác sinh lời nhiều hơn, nhưng tôi vẫn quyết định làm”.

Hiện tại, khách sạn của anh đã hoàn thành xong phần thô và đang cố gắng nỗ lực để hoàn thiện phần còn lại trong năm nay.

Hiện tại, khách sạn của anh đã hoàn thành xong phần thô và đang cố gắng nỗ lực để hoàn thiện phần còn lại trong năm nay.

Theo anh Tuấn Anh, khi làm kinh doanh muốn có tên tuổi thương hiệu thì cần phải có cơ sở dịch vụ tốt để phục vụ khách hàng. Mặc dù Măng Đen đẹp, khí hậu thuận lợi tuy nhiên khách lên không có dịch vụ, chỗ ăn chỗ ở tốt thì sẽ bỏ về.

Với định hướng đó, anh Tuấn Anh cho biết khi khách sạn đi vào hoạt động sẽ kết hợp tổ chức tour thăm quan Măng Đen; tour trải nghiệm kết hợp hành hương Đức Mẹ Măng Đen để lấp đầy phòng vào những ngày thường.

Sống và làm việc ở Măng Đen được 5 năm, với con đường khởi nghiệp của anh Tuấn Anh về ngành dịch vụ du lịch về khách sạn, nhà hàng cafe và dự án nông trại trong tương lai, anh Tuấn Anh nhận thấy Măng Đen rất tiềm năng và cũng là cơ hội tốt cho các bạn trẻ ít vốn lên Măng Đen khởi nghiệp.

Thương hiệu cafe Mountain Lodge của anh Tuấn Anh chính thức khai trương từ đầu tháng 4 năm nay.

Thương hiệu cafe Mountain Lodge của anh Tuấn Anh chính thức khai trương từ đầu tháng 4 năm nay.

“Đi một vòng Măng Đen, tôi nhận thấy còn thiếu rất nhiều dịch vụ ăn uống để đáp ứng cho người dân ở Măng Đen cũng như khách du lịch. Hiện tại, dân ở Măng Đen khá nhiều người đến các tỉnh thành phố như Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội… và các tỉnh khác đến Măng Đen sinh sống và lập nghiệp. Khách du lịch lên Măng Đen những năm trở lại đây ngày càng đông. Cuối tuần và ngày lễ thì các khách sạn, homestay đều kín phòng”, anh Tuấn Anh nói.

Anh Tuấn Anh nhận xét, lợi thế khi mở quán ở Măng Đen là tại đây còn thiếu rất nhiều quán ăn để khách trải nghiệm vào ban ngày và đặc biệt là buổi tối; chi phí thuê nhà và đất khá rẻ. Hiện tại, anh Tuấn Anh cho biết cũng đang tạo thương hiệu Mountain Lodge về homestay, cà phê và trong tương lai sẽ kinh doanh thêm mảng ăn uống.

Lê Trang

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/bo-pho-ve-rung-khoi-nghiep-9x-xay-khach-san-kinh-doanh-du-lich-noi-nui-rung-mang-den-358143.html