Bộ quần áo ướt sũng lật tẩy việc mẹ kế giết con trai

Công an thấy bộ quần áo ướt sũng trong nhà tắm bốc lên mùi tanh nên tập trung hướng điều tra vào bà Thức - mẹ kế của nạn nhân.

Sáng 25/11, Công an huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) vẫn đang làm rõ hành vi giết bé B.V.T. (6 tuổi) với nghi phạm La Thị Thức (30 tuổi).

Ông Phù Đức Lâm, Chủ tịch UBND xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình cho biết Thức và ông Bàn Văn Bao ở với nhau như vợ chồng được hơn một năm nhưng không đăng kí kết hôn cũng như tổ chức hôn lễ.

"Bà Thức mới về Trung Hà (Chiêm Hóa) đẻ con và quay lại ở với ông Bao được 4 ngày thì xảy ra án mạng", vị lãnh đạo xã nói với Zing.vn.

Hôm xảy ra án mạng, Thức đi lấy củi về, quần áo ướt sũng. Bà thay quần áo rồi vứt lại trong phòng tắm.

"Bộ quần áo ướt sũng và bốc lên mùi tanh của máu. Lực lượng công an bắt đầu hướng sự nghi ngờ và tập trung điều tra bà Thức", ông Lâm cho biết.

Trước đó, ngày 23/11, ông Bao phát thông báo tìm con trai mất tích. Đến rạng sáng 24/11, Công an huyện Lâm Bình tìm thấy thi thể bé trai. Thức thừa nhận giết T. và giấu xác bé ở vườn mía sau nhà.

Người dân địa phương đánh giá Thức không bình thường về tâm lý. Còn ông Bao thì sống hòa đồng với mọi người.

Xã Hồng Quang. Ảnh: Google Maps.

Xã Hồng Quang. Ảnh: Google Maps.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/me-ke-giet-con-trai-khi-ve-nha-chong-duoc-4-ngay-post1017151.html