Bộ sưu tập 'Việt Nam ơi': Khi tình yêu nước thắp sáng nghị lực cho những 'vầng trăng khuyết'

Trong gian xưởng nhỏ thoảng mùi da thuộc, những bàn tay khiếm khuyết cần mẫn đưa từng đường kim, mũi chỉ, dệt nên bộ sưu tập 'Việt Nam ơi'. Từ mảnh da thô, họ tạo ra những sản phẩm lấy cảm hứng từ lá cờ Tổ quốc. Đó không chỉ là sản phẩm thủ công thấm đượm lòng yêu nước, mà còn là câu chuyện về nghị lực vươn lên của những 'vầng trăng khuyết'

Tôi tìm đến nơi sản xuất bộ sưu tập “Việt Nam ơi” vào một ngày giữa tháng Tám, khi cả nước rộn ràng chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Bằng Liệt (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội), xưởng gây ấn tượng bởi không khí làm việc tất bật để kịp hoàn thiện sản phẩm phục vụ khách hàng dịp đại lễ. Trên chiếc bàn gỗ, từng miếng da được cắt, khâu và dập hoa văn, biến thành những chiếc túi, kẹp tóc,… với sắc đỏ rực và sao vàng nổi bật.

Điều đặc biệt của nơi này không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở những người tạo ra chúng. Họ là những người khiếm thính, khiếm thị, tự kỷ hay bại não, nhưng mỗi ngày vẫn kiên nhẫn rèn luyện tay nghề, biến những mảnh da thô thành sản phẩm thể hiện lòng yêu nước. Trong từng đường khâu, từng hoa văn, nỗ lực bền bỉ cùng niềm tự hào dân tộc hiện rõ, tạo nên giá trị riêng cho mỗi sản phẩm.

 Hướng tới kỷ niệm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, bộ sưu tập đặc biệt mang tên “Việt Nam ơi” ra đời, chứa đựng tình yêu Tổ quốc và nghị lực phi thường của những người yếu thế, đặc biệt là người khuyết tật. Đây là thành quả đầu tiên của dự án “Tôi giỏi”.

Hướng tới kỷ niệm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, bộ sưu tập đặc biệt mang tên “Việt Nam ơi” ra đời, chứa đựng tình yêu Tổ quốc và nghị lực phi thường của những người yếu thế, đặc biệt là người khuyết tật. Đây là thành quả đầu tiên của dự án “Tôi giỏi”.

 “Tôi giỏi” là dự án sản xuất đồ da thủ công của “Bệnh viện đồ da”. Được thành lập từ năm 2018 bởi anh Nguyễn Viết Chiến (sinh năm 1996, quê tại Thanh Hóa) và anh Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1990, quê tại Hà Nội), “Bệnh viện đồ da” đã tiếp nhận, đào tạo và tạo việc làm cho nhiều người yếu thế, bao gồm trẻ lang thang, nạn nhân buôn người, người khuyết tật,...

“Tôi giỏi” là dự án sản xuất đồ da thủ công của “Bệnh viện đồ da”. Được thành lập từ năm 2018 bởi anh Nguyễn Viết Chiến (sinh năm 1996, quê tại Thanh Hóa) và anh Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1990, quê tại Hà Nội), “Bệnh viện đồ da” đã tiếp nhận, đào tạo và tạo việc làm cho nhiều người yếu thế, bao gồm trẻ lang thang, nạn nhân buôn người, người khuyết tật,...

 Anh Nguyễn Viết Chiến, người đồng sáng lập “Bệnh viện đồ da”, cho biết, dự án “Tôi giỏi” được triển khai từ tháng 4-2025, phối hợp cùng 4 chi hội thuộc Hội Người khuyết tật TP Hà Nội. Đến nay, thu hút khoảng 50 người tham gia. “Chương trình hướng tới tạo việc làm, nâng cao thu nhập và mang lại niềm tự hào cho những người yếu thế, đặc biệt là người khuyết tật, giúp họ khẳng định khả năng và giá trị của bản thân trong xã hội”, anh Chiến nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Viết Chiến, người đồng sáng lập “Bệnh viện đồ da”, cho biết, dự án “Tôi giỏi” được triển khai từ tháng 4-2025, phối hợp cùng 4 chi hội thuộc Hội Người khuyết tật TP Hà Nội. Đến nay, thu hút khoảng 50 người tham gia. “Chương trình hướng tới tạo việc làm, nâng cao thu nhập và mang lại niềm tự hào cho những người yếu thế, đặc biệt là người khuyết tật, giúp họ khẳng định khả năng và giá trị của bản thân trong xã hội”, anh Chiến nhấn mạnh.

 Theo anh Chiến, với từng sản phẩm của bộ sưu tập, các loại da được chọn sao cho phù hợp: Ốp điện thoại dùng da dê mỏng nhẹ, trong khi túi đeo chéo dùng da bò dày dặn. Từ những miếng da thô, người thợ dùng máy cắt theo khuôn, đảm bảo kích thước đồng đều cho các sản phẩm.

Theo anh Chiến, với từng sản phẩm của bộ sưu tập, các loại da được chọn sao cho phù hợp: Ốp điện thoại dùng da dê mỏng nhẹ, trong khi túi đeo chéo dùng da bò dày dặn. Từ những miếng da thô, người thợ dùng máy cắt theo khuôn, đảm bảo kích thước đồng đều cho các sản phẩm.

Sau khi được cắt theo khuôn, từng tấm da được in hình ngôi sao vàng dựa trên mẫu trước đó của đội ngũ thiết kế thuộc dự án “Tôi giỏi”.

Sau khi được cắt theo khuôn, từng tấm da được in hình ngôi sao vàng dựa trên mẫu trước đó của đội ngũ thiết kế thuộc dự án “Tôi giỏi”.

Khi thực hiện bộ sưu tập, đội ngũ thiết kế của dự án “Tôi giỏi” phải nghiên cứu tỉ mỉ từng chi tiết liên quan đến lá cờ Tổ quốc, đảm bảo kích thước và tỉ lệ chuẩn xác.

Khi thực hiện bộ sưu tập, đội ngũ thiết kế của dự án “Tôi giỏi” phải nghiên cứu tỉ mỉ từng chi tiết liên quan đến lá cờ Tổ quốc, đảm bảo kích thước và tỉ lệ chuẩn xác.

 .

.

 Sau khi các tấm da đã in hình ngôi sao vàng, người thợ bắt đầu bước hoàn thiện như: Xâu dây, khâu các chi tiết và lắp ráp từng bộ phận, biến những tấm da thô thành túi, móc khóa, kẹp tóc… tinh xảo, chỉn chu.

Sau khi các tấm da đã in hình ngôi sao vàng, người thợ bắt đầu bước hoàn thiện như: Xâu dây, khâu các chi tiết và lắp ráp từng bộ phận, biến những tấm da thô thành túi, móc khóa, kẹp tóc… tinh xảo, chỉn chu.

 Theo anh Chiến, trong khi hầu hết các sản phẩm của “Bệnh viện đồ da” là ghế sofa hay những món đồ kích thước lớn, thì các sản phẩm của dự án “Tôi giỏi” nhỏ gọn hơn, phù hợp với khả năng của người khuyết tật, giúp họ có thể hoàn thiện ngay tại nhà mà không cần ra xưởng.

Theo anh Chiến, trong khi hầu hết các sản phẩm của “Bệnh viện đồ da” là ghế sofa hay những món đồ kích thước lớn, thì các sản phẩm của dự án “Tôi giỏi” nhỏ gọn hơn, phù hợp với khả năng của người khuyết tật, giúp họ có thể hoàn thiện ngay tại nhà mà không cần ra xưởng.

 Đối với các sản phẩm của dự án “Tôi giỏi”, người thợ chỉ sử dụng máy cho bước cắt và dập lỗ, để đảm bảo các miếng da đồng đều. Tất cả các công đoạn còn lại đều được thực hiện bằng tay, vì thế đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ cao ở từng chi tiết.

Đối với các sản phẩm của dự án “Tôi giỏi”, người thợ chỉ sử dụng máy cho bước cắt và dập lỗ, để đảm bảo các miếng da đồng đều. Tất cả các công đoạn còn lại đều được thực hiện bằng tay, vì thế đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ cao ở từng chi tiết.

 Bước cuối cùng là đóng gói các sản phẩm và gửi đến tay khách hàng. Anh Chiến cho biết, khi bộ sưu tập “Việt Nam ơi” của dự án “Tôi giỏi” được triển khai, đội ngũ rất bất ngờ trước sự quan tâm và ủng hộ từ khắp cả nước. “Sự tin tưởng và động viên của mọi người là nguồn cảm hứng lớn để chúng tôi tiếp tục cống hiến, tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn, đồng thời mở thêm nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cho người khuyết tật”, anh Chiến tự hào.

Bước cuối cùng là đóng gói các sản phẩm và gửi đến tay khách hàng. Anh Chiến cho biết, khi bộ sưu tập “Việt Nam ơi” của dự án “Tôi giỏi” được triển khai, đội ngũ rất bất ngờ trước sự quan tâm và ủng hộ từ khắp cả nước. “Sự tin tưởng và động viên của mọi người là nguồn cảm hứng lớn để chúng tôi tiếp tục cống hiến, tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn, đồng thời mở thêm nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cho người khuyết tật”, anh Chiến tự hào.

 Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” có 8 sản phẩm mang sắc đỏ rực và ngôi sao vàng, mang biểu tượng lá cờ Tổ quốc. Các món đồ gồm: Túi đeo chéo lớn (giá 500.000 đồng), bao da đựng kính và ốp điện thoại (mỗi chiếc có giá 350.000 đồng), túi đeo chéo nhỏ (giá 300.000 đồng), túi vía trẻ em (giá 150.000 đồng), móc khóa (giá 100.000 đồng), ghim cài áo (giá 80.000 đồng) và kẹp tóc (giá 60.000 đồng).

Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” có 8 sản phẩm mang sắc đỏ rực và ngôi sao vàng, mang biểu tượng lá cờ Tổ quốc. Các món đồ gồm: Túi đeo chéo lớn (giá 500.000 đồng), bao da đựng kính và ốp điện thoại (mỗi chiếc có giá 350.000 đồng), túi đeo chéo nhỏ (giá 300.000 đồng), túi vía trẻ em (giá 150.000 đồng), móc khóa (giá 100.000 đồng), ghim cài áo (giá 80.000 đồng) và kẹp tóc (giá 60.000 đồng).

 Dự án “Tôi giỏi” được truyền thông trên fanpage cùng tên, giúp các sản phẩm và hoạt động của dự án tiếp cận nhiều khán giả trên khắp cả nước. Qua nền tảng trực tuyến, dự án không chỉ giới thiệu các sản phẩm thủ công tinh xảo mà còn chia sẻ câu chuyện về sự nỗ lực, kiên nhẫn và ý nghĩa nhân văn đằng sau mỗi món đồ.

Dự án “Tôi giỏi” được truyền thông trên fanpage cùng tên, giúp các sản phẩm và hoạt động của dự án tiếp cận nhiều khán giả trên khắp cả nước. Qua nền tảng trực tuyến, dự án không chỉ giới thiệu các sản phẩm thủ công tinh xảo mà còn chia sẻ câu chuyện về sự nỗ lực, kiên nhẫn và ý nghĩa nhân văn đằng sau mỗi món đồ.

Các thành viên của dự án “Việt Nam ơi” tự hào khi cầm trên tay những sản phẩm do chính mình tạo ra. Với họ, mỗi món đồ không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân mà còn là cách thể hiện tình yêu nước, đồng thời truyền cảm hứng và động lực cho những người yếu thế khác tham gia lao động, học hỏi và khẳng định giá trị của mình.

Các thành viên của dự án “Việt Nam ơi” tự hào khi cầm trên tay những sản phẩm do chính mình tạo ra. Với họ, mỗi món đồ không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân mà còn là cách thể hiện tình yêu nước, đồng thời truyền cảm hứng và động lực cho những người yếu thế khác tham gia lao động, học hỏi và khẳng định giá trị của mình.

Video: Chị Nguyễn Thanh Thủy (Hội viên Hội Người khuyết tật TP Hà Nội, thành viên của dự án “Tôi giỏi”) giới thiệu sản phẩm túi đeo chéo lớn và bao da đựng kính. Video: Hải Ly

TRẦN HẢI LY (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bo-suu-tap-viet-nam-oi-khi-tinh-yeu-nuoc-thap-sang-nghi-luc-cho-nhung-vang-trang-khuyet-843135