MC Khánh Vy: Vinh dự góp phần lan tỏa hệ giá trị Việt
MC Khánh Vy khẳng định, tình yêu nước và tinh thần đoàn kết là giá trị cốt lõi giúp thế hệ trẻ tiếp nối, đưa Việt Nam vươn xa trong kỷ nguyên mới.

MC Khánh Vy chụp ảnh kỷ niệm cùng Anh hùng Lao đông Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam, nguyên Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. (Ảnh: NVCC)
Ngày 25/8, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Trong bầu không khí trang nghiêm, ấm áp và giàu cảm xúc, MC Khánh Vy, người dẫn chương trình của buổi lễ, chia sẻ những cảm nhận về hành trình vẻ vang của ngoại giao Việt Nam.
“Ngôi nhà” nuôi dưỡng và truyền cảm hứng
Chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam, Khánh Vy cho biết, dù đang công tác trong lĩnh vực truyền thông, cô vẫn luôn ưu tiên dành trọn tâm huyết cho các chương trình của Bộ Ngoại giao. Với cô, đó không chỉ là công việc mà còn là sự gắn bó tự nhiên với “ngôi nhà” đã nuôi dưỡng mình trưởng thành suốt bốn năm tại Học viện Ngoại giao và tiếp tục ở bậc cao học.
Khánh Vy cho rằng, sự biết ơn ấy trở thành niềm hạnh phúc khi cô được góp một phần nhỏ vào những công việc lớn của tập thể. “Như một người con trong gia đình, em luôn cảm thấy vinh dự lớn lao và dành sự ưu tiên cho những chương trình, công việc của ngành Ngoại giao”, cô chia sẻ.
Theo cô, điểm đặc biệt của các hoạt động ngoại giao là luôn tạo cơ hội cho sinh viên tham gia, dù ở quy mô lớn hay nhỏ. Đây là môi trường quý báu để rèn luyện kiến thức, kỹ năng, đồng thời được gặp gỡ những nhân vật vốn chỉ thấy trên truyền thông. Chính điều này đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ nuôi ước mơ bước chân vào ngành Ngoại giao.
Khánh Vy nhấn mạnh, mỗi sự kiện ngoại giao cô tham dự đều toát lên sự ấm áp và thân thiện. Chính bầu không khí ấy khích lệ, tiếp thêm niềm tin để thế hệ trẻ tự tin hơn trên hành trình phát triển bản thân.
Ngọn lửa truyền thống soi sáng thế hệ trẻ

MC Khánh Vy tham quan Triển lãm ảnh 80 năm thành tựu ngành Ngoại giao tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: NVCC)
Khánh Vy cho rằng ngành Ngoại giao đã trải qua chặng đường giàu tự hào và thành tựu. Từ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho đến những thế hệ cán bộ tiếp nối, tất cả đều để lại dấu ấn bằng sự tận tụy với Tổ quốc.
Khánh Vy bày tỏ sự ngưỡng mộ, biết ơn và tri ân trước những người đi trước - những bậc tiền bối đã đặt nền móng và xây dựng truyền thống ngoại giao Việt Nam. Với cô, điều quan trọng nhất mà thế hệ trẻ được thừa hưởng chính là giá trị tình yêu nước. Cô nhớ mãi lời Đại sứ Đỗ Hùng Việt từng chia sẻ: “Yếu tố đầu tiên để trở thành một người làm ngoại giao là tình yêu nước”.
Theo Khánh Vy, nếu mang trong mình tình yêu Tổ quốc, mỗi cán bộ sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc trong bất cứ lĩnh vực nào của ngoại giao. Đó là ngọn lửa đã được truyền qua lớp lớp thế hệ, để hôm nay tiếp tục soi sáng bước đường mới. Cùng với tình yêu nước, tinh thần đoàn kết cũng được Khánh Vy coi là yếu tố then chốt, là “điểm sáng bừng trong mọi tầng lớp, mọi thế hệ” và ngoại giao không nằm ngoài giá trị đó.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ bé
Từ góc nhìn của một MC trẻ, Khánh Vy cho rằng, mỗi công dân đều có thể trở thành “đại sứ” bằng chính hành động, lời nói và hình ảnh trong đời sống hàng ngày.
Với riêng mình, cô chọn một biểu tượng giản dị: Nón lá Việt Nam. Vy chia sẻ: “Đi đâu em cũng mang theo nón lá Việt Nam”. Hành động ấy vừa để giới thiệu đất nước với bạn bè quốc tế, vừa là điểm tựa tinh thần, nhắc nhở về gốc rễ dân tộc.

Nhân dân cả nước đang hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Hướng tới Quốc khánh 2/9, Khánh Vy bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia hợp luyện cho sự kiện A80. Với cô, “được sống trong những ngày mà cả nước cùng dồn tâm sức, cùng dồn tình cảm dành cho Tổ quốc là vinh dự rất lớn” và chắc chắn sẽ là ký ức không thể nào quên.
“Nhiều khi người trẻ chúng em hay nói là kiếp sau vẫn muốn làm người Việt Nam”, cô chia sẻ, coi đó là biểu hiện tình yêu nước đã trở thành tiềm thức, hun đúc ý chí và khát vọng của thế hệ hôm nay.
Từ góc nhìn của MC Khánh Vy có thể thấy, ngoại giao không chỉ là sứ mệnh của các nhà ngoại giao chuyên nghiệp mà còn là trách nhiệm chung của mỗi công dân Việt Nam. Mỗi lời nói, hành động hay hình ảnh đều góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc dân tộc ra thế giới. Ở đó, tình yêu nước và tinh thần đoàn kết trở thành nền tảng vững chắc, hun đúc khát vọng của thế hệ trẻ.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mc-khanh-vy-vinh-du-gop-phan-lan-toa-he-gia-tri-viet-325561.html