Bỏ thuốc lá vì tương lai con trẻ

Nhận thấy tác hại của thuốc lá, nhất là với trẻ nhỏ, nhiều người ở Hải Dương đã cố gắng từ bỏ để con mình không phải tiếp xúc với khói thuốc độc hại.

Vì sức khỏe của vợ con, anh Nguyễn Văn Tiền ở xã Thanh Xá (Thanh Hà) đã bỏ thuốc lá

Vì sức khỏe của vợ con, anh Nguyễn Văn Tiền ở xã Thanh Xá (Thanh Hà) đã bỏ thuốc lá

Hút thuốc lá (HTL) nhiều năm nhưng đến khi lấy vợ, có con, anh Nguyễn Danh Tỉnh, 32 tuổi, ở phường Tân Bình (TP Hải Dương) quyết tâm bỏ thuốc. Anh Tỉnh là kỹ sư xây dựng, HTL đã trở thành thói quen như ăn cơm, uống nước hằng ngày. Mỗi khi ăn xong, anh phải hút 1 điếu thuốc. Khi công việc nhiều, căng thẳng, anh hút thuốc nhiều hơn, nhất là những lần phải thức đêm. Với anh, điếu thuốc như một người bạn giúp xua tan căng thẳng, tỉnh táo khi làm việc. Chị Nguyễn Thị Vân, vợ anh Tỉnh cho biết hồi yêu nhau chị không biết anh hút thuốc. Khi kết hôn chị mới phát hiện anh HTL và khuyên bảo nhiều lần nhưng anh vẫn không bỏ thuốc. Cách đây 5 năm, khi chị mang thai, anh Tỉnh mới quyết tâm bỏ thuốc lá.

"Biết tôi mang thai anh ấy rất hạnh phúc nên đã quyết tâm bỏ thuốc lá để không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con. Anh ấy không áp dụng các biện pháp cai thuốc lá như dùng nước súc miệng, nhai kẹo, nhai chè... mà cố gắng chịu đựng, nghĩ đến việc khác, làm việc gì đó khi cơn thèm thuốc ập tới. Đến hết ngày thứ ba chồng tôi đã bỏ được thuốc lá", chị Vân chia sẻ.

Cũng như anh Tỉnh, anh Nguyễn Văn Tiền, 35 tuổi, ở xã Thanh Xá (Thanh Hà) đã bỏ thuốc lá được 4 năm nay. Khi chưa lập gia đình anh thường xuyên HTL, hút nhiều nhất khi phải thức đêm hoặc uống rượu với bạn bè. Có lần vợ chồng anh tranh luận căng thẳng, anh ra ngoài hút hết 1 bao thuốc. Thuốc lá trở thành một trong những vật bất ly thân của anh trong cuộc sống. Cách đây 4 năm, khi nghe vợ thông báo đã mang thai, anh rất vui nên quyết tâm bỏ thuốc lá. Anh Tiền cho biết: "Sau khi quyết tâm bỏ HTL, tôi đã không động đến điếu thuốc nào dù được mời. Nhiều lần nhớ thuốc nhưng nghĩ đến con tôi phải kìm lòng lại. Đến giờ tôi thấy mùi thuốc rất hôi, nghĩ lại thời gian hút thuốc tôi thấy vừa hại mình, vừa hại cả những người xung quanh".

Không chỉ đàn ông, nhiều phụ nữ cũng từng hút thuốc, sau đó bỏ thuốc lá vì con nhỏ. Chị Trần Thị Trang, 30 tuổi, ở phường Tân Bình (TP Hải Dương) từng HTL. Trước đây, chị Trang đi du học nước ngoài, những lúc buồn và cô đơn do ở xa bạn bè, người thân, điếu thuốc lá đã trở thành người bạn tri kỷ của chị. Sau này khi đi làm chị vẫn tiếp tục HTL. Chỉ sau khi lấy chồng, chị mới hút giảm dần và đến khi mang thai thì chị đã bỏ hẳn được thuốc lá. Đến nay, vợ chồng chị đã có một bé trai 4 tuổi kháu khỉnh. "Tôi đọc thông tin trên mạng thấy nếu HTL khi mang thai có thể chuyển 7.000 hóa chất độc hại và gây ung thư sang cho con, trẻ có thể sinh non, nhẹ cân, ốm yếu hơn nên từ ngày mang thai tôi bỏ hoàn toàn thuốc lá", chị Trang cho biết.

HẢI HOÀNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/y-te/bo-thuoc-la-vi-tuong-lai-con-tre-151188