'Bò tót' khuất phục 'chiến binh Samurai'

Những 'chiến binh Samurai' thua 'Bò tót' trong một trận đấu thiếu may mắn.

Những “chiến binh Samurai” Nhật Bản đã thể hiện một trận đấu rất xuất sắc và nỗ lực tột độ nhưng cũng không thắng được đội bóng xứ "bò tót" Tây Ban Nha, đàn em của những nhà vô địch Euro 2024 ở tứ kết môn bóng đá nam Olympic Paris 2024.

Cột dọc một lần cứu thua cho Tây Ban Nha phút 45+6. Soyota có một cú xoay người đưa bóng vào lưới thủ môn Arnau Tenas của Tây Ban Nha nhưng rất tiếc là Hosoya rơi vào thế việt vị bằng một cái...gót chân, Tổ VAR và trọng tài trao đổi khá lâu sau đó chính trọng tài tham khảo trực tiếp VAR không công nhận bàn thắng.

 Hosoya có hai cơ hội ngon ăn, trong đó có pha đưa bóng vào lưới nhưng việt vị... cái gót chân. Ảnh: AP

Hosoya có hai cơ hội ngon ăn, trong đó có pha đưa bóng vào lưới nhưng việt vị... cái gót chân. Ảnh: AP

Cái hơn của Tây Ban Nha vẫn là một lối chơi khó đoán, tiềm ẩn hiểm nguy bất cứ lúc nào. Trong khi đó các cầu thủ Nhật Bản chấp nhận mình là thân phận kèo dưới nên nỗ lực tột cùng.

Ngay phút 11 thì Fermin Lopez có bàn thắng cực đẹp. Lopez xoay lưng về thủ môn Kokubo của Nhật rồi tì đè hậu vệ Nhật Bản để nhận bóng. Lopez xoay người sút bóng, quả bóng bay chìm và căng sát cột, Kokubo tung người song song mặt đất song không thể đẩy bóng ra ngoài. Cú ra chân có cảm giác vị trí rất tốt của Lopez.

 Sòng phẳng mà nói thì chiến thắng của Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng. Ảnh: AP

Sòng phẳng mà nói thì chiến thắng của Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng. Ảnh: AP

Phút 73 thì lại chính Fermin Lopez hoàn thành cú đúp cho Tây Ban Nha. Lần này là pha đá phạt góc của Tây Ban Nha, bóng được đồng đội rót vào từ cột cờ góc. Fermin Lopez đứng xa ngoài vùng cấm, rồi hứng bóng bằng ngực, quả bóng đập đất nảy lên, Lopez tung chân cú “demi volley” bằng mu chính diện, bóng bay căng hình quả chuối làm thủ môn Kokubo tung người không kịp trước quỹ đạo bay của quả bóng có phần xoáy và cuộn.

Với nỗ lực tột độ ở hiệp 1 cùng việc mất quá nhiều sức vì lối chơi ma mị của Tây Ban Nha khiến các cầu thủ Nhật xuống sức rất rõ ngay từ đầu hiệp 2 và làm nền cho Fermin Lopez hoàn thành cú đúp.

Lối chơi Tiki-taka của Tây Ban Nha mà không có “vũ khí” để đánh vỡ được thì đối thủ rất dễ mất sức và mất phương hướng.

Tuy nhiên sau bàn thua thứ hai thì Nhật Bản tiếp tục vùng lên lần nữa và họ đã gây cho hàng phòng ngự Tây Ban Nha nhiều khó khăn, trong đó lại Hosoya đối mặt thủ môn Arnau Tenas nhưng cú “cứa lòng” của Hosoya chạm chân thủ môn bóng ra ngoài.

Nỗ lực vùng lên rồi lại đuối sức. Phút 85 thì Abel Ruiz đặt dấu chấm hết cho Nhật bằng pha đệm bóng cận thành sau khi hậu vệ Nhật Bản phá bóng bất thành ngay trước cầu môn từ tình huống phạt góc của Tây Ban Nha.

Thua Tây Ban Nha 0-3, Nhật Bản rời cuộc chơi. Một cái thua có phần tiếc nuối cho đại diện cuối cùng của châu Á.

Tây Ban Nha là đội thứ nhì sau Morocco có vé vào bán kết Olympic Paris 2024.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/bo-tot-khuat-phuc-chien-binh-samurai-post803447.html