Bộ trưởng thể thao Malaysia đáp trả chỉ trích 'thiếu lòng yêu nước' tại Olympic Paris

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia - Hannah Yeoh đã lên tiếng đáp trả những chỉ trích nhằm vào mình sau khi bày tỏ hâm mộ một nam VĐV cầu lông Thái Lan, người vừa đánh bại chính VĐV Malaysia ở Olympic Paris.

Bà Hannah Yeoh bị cáo buộc là "vô cảm" và "thiếu lòng yêu nước" sau khi đăng bức ảnh chụp cùng Kunlavut - người đã đánh bại Lee Zii Jia của Malaysia trong trận bán kết đơn nam cầu lông Olympic Paris - và bày tỏ hâm mộ nam tay vợt của Thái Lan.

Một tài khoản dẫn lại hình ảnh Lee Zii Jia bật khóc vì lỡ hẹn trận chung kết Olympic sau khi để thua Kunlavut, kèm chất vấn: “VĐV của bà, người đã chiến đấu vì đất nước, vừa nói rằng thất bại này là thảm họa đối với anh ấy. Trong khi bà ở đây ăn mừng với người đã đập tan giấc mơ VĐV của mình. Làm ơn hãy tôn trọng VĐV, tôn trọng đội tuyển quốc gia".

Nhiều ý kiến phê phán Bộ trưởng thể thao Malaysia thiếu tế nghị, cho rằng việc hâm mộ ai đó ở góc độ cá nhân là bình thường, song không nhất thiết phải công khai trên mạng xã hội, nhất là khi bà Hannah Yeoh có mặt tại Paris với vai trò một lãnh đạo cấp cao - thủ lĩnh, chỗ dựa tinh thần cho đoàn thể thao Malaysia.

Cộng đồng mạng chia sẻ bức ảnh Bộ trưởng thể thao Malaysia Hannah Yeoh tươi cười bày tỏ hâm mộ VĐV Thái Lan Kunlavut (ảnh trái) - người đã khiến Lee Zii Jia của Malaysia (ảnh phải) thua cay đắng tại bán kết đơn nam cầu lông Olympic Paris

Cộng đồng mạng chia sẻ bức ảnh Bộ trưởng thể thao Malaysia Hannah Yeoh tươi cười bày tỏ hâm mộ VĐV Thái Lan Kunlavut (ảnh trái) - người đã khiến Lee Zii Jia của Malaysia (ảnh phải) thua cay đắng tại bán kết đơn nam cầu lông Olympic Paris

Đáp lại chỉ trích, nữ Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia một mặt khẳng định việc bà tươi cười chụp ảnh với VĐV Thái Lan là bình thường, bởi khi đó cuộc thi đã kết thúc và huy chương đã được trao cho người xứng đáng.

"Tinh thần thể thao là chấp nhận thua cuộc khi mọi chuyện đều công bằng và có thể thừa nhận đối thủ của mình một cách tôn trọng. Tôi không chỉ là Bộ trưởng Thể thao, mà còn là Bộ trưởng Thanh niên. Tôi không phải là người muốn giành huy chương bằng mọi giá. Chúng tôi không phải là những kẻ thua cuộc cay cú. Không có gì là vô cảm khi thừa nhận sức mạnh của đối thủ sau cuộc thi", bà Hannah Yeoh chia sẻ trên trang mạng xã hội.

"Thể thao dạy cho chúng ta những bài học vô giá về cuộc sống và đây là lý do tại sao cha mẹ phải khuyến khích trẻ em chơi thể thao. Chúng trở nên mạnh mẽ hơn khi rèn luyện tinh thần thể thao tốt".

Đáp trả cáo buộc thiên vị đối VĐV nước ngoài, bà Hannah Yeoh chia sẻ một bức ảnh bà đang chúc mừng các HLV Malaysia ở một trận đấu cầu lông của Olympic Paris.

Sau 12 ngày thi đấu chính thức tại Thế vận hội 2024, thể thao Malaysia mới có 2 huy chương đồng, chưa hoàn thành mục tiêu giành huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử mà Bộ trưởng Hannah Yeoh cùng ngành thể thao nước này đề ra.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bo-truong-the-thao-malaysia-dap-tra-chi-trich-thieu-long-yeu-nuoc-tai-olympic-paris-post585465.antd