Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3: 25 năm khẳng định vai trò nòng cốt trên vùng biển phía Nam
Trải qua chặng đường 25 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành (7-3-2001 - 7-3-2026) Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã khẳng định vị thế của lực lượng tinh nhuệ trên biển và trở thành điểm tựa tinh thần tin cậy của ngư dân trên những vùng biển trọng điểm.
Những “cú đấm thép” giữa đại dương
Truyền thống 25 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được viết nên bởi những chiến công quả cảm, trong đó có thể kể đến “trận đánh” năm 2012. Khi tàu Zafirah bị cướp biển khống chế, 11 tên cướp hung hãn có vũ trang vấp phải sự mưu trí của những biên đội tàu CSB 6007, 4031, 9001... của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Cuộc vây ráp nghẹt thở giữa đại dương kết thúc bằng việc áp giải toàn bộ nhóm tội phạm về bờ, khẳng định năng lực thực thi pháp luật của Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao tặng cờ Tổ quốc, nhu yếu phẩm đến ngư dân Đặc khu Côn Đảo trong chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”
Thế nhưng, trận chiến thời bình không chỉ có cướp biển, mà đó còn là những đêm trắng mật phục trên vùng biển đấu tranh với tội phạm ma túy, gian lận thương mại. Điển hình như chuyên án diễn ra vào tháng 3-2019. Sau nhiều ngày theo dõi, mật phục, trưa 9-3-2019, tại vùng biển cách Côn Đảo 100 hải lý, biên đội tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã vây ráp, khống chế thành công 2 tàu hàng đang sang mạn xăng dầu trái phép; thu giữ và xử lý hơn 3,3 triệu lít xăng A95 không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Hình ảnh những người lính Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 còn hiện hữu với sự ấm áp trong công tác cứu hộ cứu nạn. Ngư dân Nguyễn Tấn Tiến (quê Quảng Ngãi), người từng được tàu CSB 8005 cấp cứu khi gặp tai nạn lao động trên biển vào cuối năm 2024, vẫn luôn nhắc về các chiến sĩ ấy. “Giữa biển khơi mênh mông, khi bàn tay bị dập nát, máu chảy không ngừng và cái lạnh thấm vào xương tủy, nhìn thấy bóng tàu CSB hiện ra, tôi biết mình đã được cứu sống”, ông Tiến nhớ lại.
Trong 25 năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã cứu sống hơn 1.600 con người giữa làn ranh sinh tử. Trong ký ức của cán bộ, chiến sĩ, những chuyến cứu hộ đêm hay trong những điều kiện sóng gió cấp 10, 11 đã trở thành chuyện thường ngày. Có những người lính đã nhịn đói, thức trắng đêm để nhường miếng cơm, manh áo và chăm sóc y tế cho bà con. Với họ, mỗi khi nhận được tín hiệu SOS, việc cứu người chính là mệnh lệnh từ trái tim.
Hành trình vượt sóng để trưởng thành
Nhìn vào đội tàu và lực lượng hùng hậu như ngày nay, ít ai hình dung được đó là thành quả từ xuất phát điểm đầy gian khó. Ngày 7-3-2001, tại bán đảo Cam Ranh, đơn vị thành lập với vỏn vẹn 70 người và 2 chiếc tàu cũ. Đến nay, đơn vị đã lớn mạnh khi được trang bị những lớp tàu hiện đại bậc nhất khu vực như Hamilton, ĐN-2000 hay tàu cứu nạn CV-3500 có khả năng hoạt động dài ngày trong bão tố.
Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, chia sẻ, đơn vị quản lý vùng biển rộng lớn từ Cù lao Xanh (tỉnh Gia Lai) đến cửa Định An (tỉnh Vĩnh Long), bao gồm cả vùng biển Trường Sa và thềm lục địa phía Nam. Những ngày đầu, cơ sở vật chất thiếu thốn trăm bề, nhưng lời thề giữ biển chưa bao giờ lay chuyển. “Chúng tôi trưởng thành từ khó khăn, lấy sự tin yêu của nhân dân làm động lực để tiến lên chính quy, hiện đại”, Đại tá Lê Văn Tú bày tỏ và cho biết, đơn vị đặc biệt chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân”.
Giai đoạn 2001-2025, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra hơn 2.500 lượt tàu thuyền; nộp ngân sách nhà nước từ xử phạt các hành vi vi phạm hơn 400 tỷ đồng; phối hợp triệt phá trên 150 chuyên án ma túy; xử lý gần 200 vụ buôn lậu xăng dầu, khoáng sản; thực hiện 165 lượt tìm kiếm cứu nạn, cứu sống hơn 1.600 người và 100 phương tiện; trao tặng hơn 25.000 suất quà, hàng chục ngàn lá cờ Tổ quốc và áo phao cho ngư dân vươn khơi bám biển. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày Truyền thống Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” mang hàng chục ngàn lá cờ Tổ quốc, tủ thuốc y tế và hàng ngàn tấn nước ngọt đến với bà con. Ngoài ra, công tác tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), đơn vị thực hiện kiên trì theo phương châm “mưa dầm thấm sâu”, giúp ý thức của bà con được nâng lên rõ rệt. Để từ đó, mỗi ngư dân, mỗi con tàu vươn khơi trở thành những “cột mốc sống” trên biển, cùng bộ đội giữ gìn chủ quyền biển đảo.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình Biển Đông, những người lính Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 xác định, phía trước là biển cả, phía sau là Tổ quốc và nhân dân. Với tinh thần “Kiên quyết, dũng cảm; khắc phục khó khăn; đoàn kết, hiệp đồng; giữ nghiêm pháp luật”, những con tàu mang sắc xanh hòa bình vẫn ngày đêm rẽ sóng, giữ cho vùng biển phía Nam luôn bình yên, để mỗi chuyến vươn khơi của ngư dân là một hải trình hạnh phúc.











