Bố ung thư qua đời, mẹ tiều tụy nuôi 2 con tâm thần

Chồng bị ung thư gan, qua đời sau gần một năm phát bệnh, hai đứa con bị tâm thần khiến chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền kiệt quệ, chẳng còn sức sống.

Một buổi chiều tháng 8, chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (41 tuổi, ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn, Cần Thơ). Nghe chúng tôi ngỏ ý hỏi thăm, khóe mắt chị đỏ hoe, nghẹn ngào kể về những tai ương lần lượt giáng xuống gia đình nhỏ của mình.

Chồng ung thư qua đời, chị Tuyền tiều tụy nuôi 2 con tâm thần. Ảnh: T.T

Chồng ung thư qua đời, chị Tuyền tiều tụy nuôi 2 con tâm thần. Ảnh: T.T

Chị Tuyền là con út trong gia đình có 6 anh em, lớn lên làm công nhân tại một công ty phân bón và hóa chất trên địa bàn với mức lương hơn 4 triệu đồng/tháng. Tại đây, chị quen biết rồi nên duyên với anh Võ Thành Thái (ngụ tỉnh Vĩnh Long). Sau bữa cơm thân mật, cả 2 anh chị chuyển về quê chồng sinh sống.

Cứ nghĩ cuộc đời sẽ đầy ắp niềm vui và tiếng cười khi con gái đầu lòng chào đời. Ngờ đâu, cô bé Võ Nguyễn Minh Thư (13 tuổi) biểu hiện chậm nói, chậm đi. Mãi tới khi con 5 tuổi, anh chị mới biết con bị bệnh tâm thần.

Minh Thư lớn đến đâu, chứng bệnh tâm thần phát triển đến đó. Những lúc mất kiểm soát, toàn bộ đồ đạc trong nhà đều bị em lôi ra đập phá, thậm chí đánh cả người thân. Khi qua cơn, em lại vào xó nhà ngồi thơ thẩn, thỉnh thoảng nói luyên thuyên không ai hiểu được. Đôi vợ chồng nghèo nuốt nước mắt vào trong, ngậm ngùi nuôi con đằng đẵng quãng thời gian dài với bao đau đớn, tủi hờn.

2 chị em Minh Thư, Phúc Hậu đều mắc bệnh thần kinh. Ảnh: T.T

2 chị em Minh Thư, Phúc Hậu đều mắc bệnh thần kinh. Ảnh: T.T

Nỗi lo cho người con đầu chưa qua thì con thứ hai Võ Phúc Hậu (6 tuổi) sinh ra không may mắc bệnh tương tự, càng làm cho anh chị tuyệt vọng hơn. Có lúc, vợ chồng chị Tuyền chỉ muốn buông xuôi tất cả vì bất lực trước cuộc đời.

“Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu niềm tin đặt hết vào Hậu, mong con sau này làm chỗ dựa chăm sóc chị gái và bố mẹ già yếu. Tôi gần như sụp đổ khi bác sĩ kết luận con mắc chứng tự kỷ (bệnh lý tâm thần – PV)”, chị xót xa nói.

Để tiện chăm sóc con và đi làm công ty, gia đình chị Tuyền xin ở nhờ trên phần đất của người anh ruột, vay mượn thêm, cất tạm căn nhà nhỏ.

Cuối năm 2019, anh Thái liên tục sụt cân, đi khám thì được chẩn đoán mắc ung thư gan. Từng cơn đau hành hạ khiến anh từ một người đàn ông khỏe mạnh giờ trở nên ốm yếu, không thể đi làm. Từ đó, một mình chị Tuyền tần tảo sớm hôm chăm lo cho cả gia đình 4 miệng ăn. Gắng gượng được gần 1 năm thì anh Thái mất. Chị Tuyền nén bi thương, tiếp tục chăm sóc hai người con tâm thần.

“Cứ không để ý là con nó chạy đi, tìm không ra. Ra khỏi nhà là tôi phải khóa cửa nhốt 2 đứa lại. Nhiều lúc nghĩ cảnh con bị nhốt, la hét, khóc lóc trong nhà, phận làm mẹ ai không xót xa.

Minh Thư cũng đến tuổi dậy thì, tôi rất lo cho con bé, nhất quyết không để người lạ đến gần nhà. Lỡ chẳng may có chuyện gì, khổ thêm cả mẹ và con”, người mẹ lo lắng nói.

Cổng nhà quanh năm khóa trái, đề phòng 2 em bỏ chạy. Ảnh: T.T

Cổng nhà quanh năm khóa trái, đề phòng 2 em bỏ chạy. Ảnh: T.T

Mấy năm gần đây, chị đã nghỉ việc công ty, nhận giúp việc nhà, phụ bán tại cửa hàng kinh doanh gạo theo giờ. Sức khỏe ốm yếu, thường xuyên ngất xỉu, chị được bác sĩ chẩn đoán hở van tim 3 lá. Sau lần được người thân đưa đi cấp cứu hết hơn chục triệu đồng, chị cắn răng chịu đựng, không dám tái khám. Mong ước lớn nhất của chị lúc này có ít vốn để mua trái cây, rau củ bán kiếm lời nuôi 2 con.

Bà Nguyễn Thị Thúy Diễm, Phó chủ tịch UBND phường Phước Thới cho biết, mọi chi phí sinh hoạt của 3 mẹ con chị Tuyền đều nhờ vào số tiền bảo trợ xã hội của con gái lớn, hơn 1,7 triệu đồng/tháng. Chính quyền địa phương, bà con hàng xóm cũng thường xuyên hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm giúp mẹ con chị.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn, Cần Thơ.

SĐT: 0765.471.762

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.258 (chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Trần Tuyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bo-ung-thu-qua-doi-me-tieu-tuy-nuoi-2-con-tam-than-2319765.html