Bốc thăm vòng 1/8 Europa League: M.U dễ thở, Roma gặp thử thách khó

M.U chỉ phải gặp LASK đến từ Áo - Ảnh: Reuters

* Leicester City thua “sốc” đội cuối bảng Premier League

Tối 28/2, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã công bố kết quả bốc thăm vòng 1/8 Europa League 2019-2020 sau khi xác định 15/16 đội bóng (cặp đấu giữa Salzburg và Eintracht Frankfurt vẫn chưa thi đấu) vào vòng knock-out.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vừa công bố kết quả bốc thăm vòng 1/8 Europa League, trong đó Manchester United (M.U) được cho là may mắn nhất khi bốc phải đối thủ mới lần đầu tiên lọt vào vòng đấu loại.

M.U vừa có một trận đấu "5 sao" trước Club Brugge giúp tinh thần đội bóng đang lên rất cao. Sau trận thắng này, vận may dường như vẫn ở lại với “Quỷ đỏ” khi đối thủ sắp tới của họ là LASK, đội bóng lần đầu tiên tham dự vòng đấu loại trực tiếp của Europa League.

LASK, á quân Giải vô địch quốc gia Áo mùa giải 2018-2019, là đội bóng được đánh giá yếu nhất trong số 16 đội bóng lọt vào vòng 1/8. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford không được phép chủ quan, bởi LASK hiện đang đứng đầu bảng giải quốc nội và vừa giành chiến thắng 3-1 trước AZ Alkmaar (Hà Lan) nên không thể xem thường đối thủ.

Ngoài M.U, Anh vẫn còn một đại diện góp mặt tại vòng 16 đội là Wolverhampton. Không giống “Quỷ đỏ”, Wolverhampton phải chạm trán với đội khá mạnh là Olympiacos, đội xuất sắc đánh bại Arsenal ở vòng trước.

Trong khi đó, AS Roma gặp phải thử thách khó khăn nhất khi đối đầu với Sevilla, đội từng 3 lần vô địch Europa League. Hiện Sevilla có phong độ khá tốt và đang cố gắng chiếm suất thi đấu tại Champions League của giải La Liga. Trong khi đó, AS Roma đang đứng vị trí thứ 5 ở Serie A và còn cách suất dự C1 3 điểm.

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Europa League - Ảnh: Reuters

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Europa League - Ảnh: Reuters

Lượt đi vòng 16 đội sẽ diễn ra ngày 12/3, còn lượt về diễn ra ngày 19/3.

* Chuỗi trận "tịt ngòi" của Jamie Vardy và màn trình diễn kém hiệu quả của hàng tấn công đang ảnh hưởng lớn tới phong độ của Leicester City ở Premier League. Ở trận đấu sớm vòng 28 này, thầy trò HLV Brendan Rodgers tiếp tục gây thất vọng khi để thua Norwich, đội bóng đang đứng cuối BXH.

Leicester nối dài mạch không thắng lên con số 4.

Leicester nối dài mạch không thắng lên con số 4.

Trận này, Jamie Vardy không thể ra sân vì chấn thương. HLV Rodgers buộc phải sử dụng Iheanacho thay thế. Tuy vậy, các vị khách vẫn dễ dàng tạo ra thế trận dồn ép, buộc Norwich phải co cụm phòng ngự ngay tại sân nhà.

Có nhiều cơ hội được Leicester tạo ra nhưng các tiền đạo của họ lại khá vô duyên với mành lưới của thủ thành Tim Krul.

Phải tới đầu hiệp 2, Kelechi Iheanacho mới xé lưới Norwich với cú cứa lòng hiểm hóc ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, bàn thắng này của “Bầy cáo” không được công nhận bởi VAR xác định chân sút người Nigeria để bóng chạm tay ở tình huống trước đó.

Đẩy cao đội hình tấn công nhưng không thể ghi bàn, Leicester để lộ nhiều khoảng trống bên phần sân nhà. Phút 61, phải nhờ tới sự xuất sắc của thủ thành Schmeichel, The Foxes mới tránh được bàn thua khi Norwich chủ động đẩy cao đội hình tấn công.

Tuy vậy, Norwich vẫn có được điều mình cần là bàn mở tỉ số của Jamal Lewis. Tài năng trẻ 22 tuổi này tung cú sút đưa bóng xuyên qua hàng thủ Leicester và đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Schmeichel.

Ở những phút còn lại, Leicester gây sức ép lớn lên khung thành của Tim Krul. Nhưng trong ngày mà hàng công thi đấu quá tệ, đội bóng của HLV Rodgers không thể ghi bàn và đành chấp nhận thất bại với tỉ số 0-1.

Đây là trận đấu thứ 4 liên tiếp ở Premier League Leicester không thể giành chiến thắng (hòa 2, thua 2). Với chuỗi trận tệ hại này, “Bầy cáo” vẫn giữ được vị trí thứ 3 trên BXH nhưng họ chỉ còn hơn 6 điểm so với Chelsea. Nếu không thể cải thiện phong độ ở những vòng đấu tới, Leicester có thể gặp khó trong cuộc đua top 4.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/235607/boc-tham-vong-1-8-europa-league--m-u-de-tho-roma-gap-thu-thach-kho.html