Bodo/Glimt đánh bại Inter 3-1 ở lượt đi play-off Champions League
Bodo/Glimt gây sốc khi đánh bại Inter 3-1 ở lượt đi play-off Champions League, nắm lợi thế trước trận tái đấu tại San Siro.
Rạng sáng 19/2, đại diện Na Uy Bodo/Glimt tạo bất ngờ lớn khi vượt qua Inter Milan với tỷ số 3-1 ở lượt đi vòng play-off Champions League, qua đó chiếm lợi thế trước trận tái đấu trên đất Italy.

Đại diện Na Uy Bodo/Glimt tạo bất ngờ lớn khi vượt qua Inter Milan với tỷ số 3-1 ở lượt đi vòng play-off Champions League.
Thi đấu trên sân nhà, Bodo/Glimt nhập cuộc tự tin và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 20. Từ pha xử lý tinh tế bằng gót chân của Kasper Hogh, Sondre Brunstad Fet dứt điểm chuẩn xác vào góc thấp khung thành, đánh bại thủ môn đội khách.
Inter, đội đang dẫn đầu Serie A và từng 3 lần vô địch Cúp C1 châu Âu, nhanh chóng đáp trả. Phút 30, tiền đạo 20 tuổi Pio Esposito xoay người dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm sau đường chọc khe của Carlos Augusto, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Với pha lập công này, Esposito trở thành cầu thủ người Italy trẻ nhất ghi bàn cho Inter ở vòng knock-out Champions League.
Sau giờ nghỉ, Inter đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Lautaro Martinez đưa bóng dội cột dọc, trong khi Carlos Augusto thử vận may bằng cú sút xa buộc thủ thành Nikita Haikin phải trổ tài. Tuy nhiên, khi đội khách chưa tận dụng được cơ hội, Bodo/Glimt đã tái lập thế dẫn bàn.
Phút 61, hàng thủ Inter mắc sai lầm, tạo điều kiện để Hogh bứt tốc rồi kiến tạo cho Jens Petter Hauge sút tung nóc lưới. Chỉ 3 phút sau, Hogh trực tiếp ghi tên mình lên bảng điện tử bằng pha đệm bóng cận thành sau đường căng ngang chính xác của Ole Didrik Blomberg, nâng tổng số bàn thắng của anh tại Champions League mùa này lên 4.
Chiến thắng 3-1 tiếp tục nối dài hành trình ấn tượng của Bodo/Glimt tại giải đấu. Trước đó, đội bóng Na Uy từng thắng Manchester City 3-1 ở giai đoạn league và lội ngược dòng đánh bại Atletico Madrid 2-1 để giành quyền vào play-off.

Huấn luyện viên Kjetil Knutsen. (Ảnh: The Fitbaw Gospel)
Huấn luyện viên Kjetil Knutsen thừa nhận đội nhà chưa chơi với phong độ cao nhất, song hài lòng với hiệu quả trong những thời điểm quyết định. Ông đánh giá Inter là đối thủ chất lượng và cho rằng Bodo/Glimt vẫn còn dư địa để cải thiện ở trận lượt về.
Đây mới là chiến thắng thứ 2 của một đội bóng Na Uy trước đại diện Italy tại Cúp C1/Champions League, sau khi Rosenborg đánh bại AC Milan 2-1 ở vòng bảng tháng 12/1996.
Ở chiều ngược lại, Inter của huấn luyện viên Cristian Chivu, hiện dẫn đầu Serie A với khoảng cách 7 điểm, đặt mục tiêu lội ngược dòng trong trận lượt về tại San Siro vào tuần tới. Tiền vệ Petar Sucic cho biết toàn đội cần giữ bình tĩnh và tin tưởng vào khả năng giành chiến thắng trên sân nhà.














