Bodo/Glimt là... ai?
Đương kim Á quân InterChampions League dừng bước trước ngưỡng vòng 1/8 là một cú sốc, nhưng cái tên loại đội bóng Italia mới thực sự là đội gây nên địa chấn thuộc loại hàng đầu lịch sử giải đấu này.

Bodo/Glimt (giữa) khiến ai cũng phải ngước nhìn.
Hiên ngang bước vào hàng ngũ giành vé vào vòng 16 đội Champions League 2025/26, Bodo/Glimt buộc cả thế giới nhìn họ với con mắt nể trọng, tái hiện câu chuyện kinh điển về chàng chăn cừu nhỏ bé David gạ gục khổng lồ Goliath. Ngạc nhiên là, thống kê từ ESPN chỉ ra, đội bóng Na Uy chưa thi đấu trận nào ở giải vô địch quốc nội kể từ ngày 30 tháng 11 do giải đấu này tạm nghỉ trong mùa Đông.
Thực ra, Bodo/Glimt đã thu hút ánh nhìn của giới quan sát khi xử đẹp cựu vô địch Man City (3-1); đánh bại một ứng viên khác là Atlético Madrid (2-1) và bây giờ là 2 lần giành chiến thắng trước đương kim Á quân Interr Milan (3-1 và 2-1) cả lượt đi và về trong khuôn khổ vòng play-off.
Giá trị các chiến thắng của đội bóng tí hon đến từ Na Uy được nhân lên nhiều lần khi buộc nhiều đội bóng có giá trị đội hình gấp mình nhiều lần. Đó là Man City với khoảng 1,31 tỷ Euro(theo thống kê của Transfermarkt), Atlético Madrid hơn nửa tỷ Euro và Inter hơn 740 triệu Euro, trong khi Bodo/Glimt chỉ chưa tới có 57 triệu Euro). Hơn ai hết, cho dù kết quả tiếp theo của đội bóng như thế nào, cổ động viên của Bodo/Glimtsẽ nhớ mãi cột mốc này và tự hào với đội bóng con cưng xứng với biệt danh “tia sét”.
Chính thức có mặt ở vòng 1/8, Bodo/Glimt có thể sẽ gặp lại bại tướng Man City hoặc Sporting Lisbon. Biết đâu, địa chấn lại tiếp tục dưới đôi chân của chàng David?.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bodo-glimt-la-ai-post337310.html












