Bodo/Glimt tạo địa chấn Champions League: Đè bẹp Sporting CP 3-0 tại Na Uy
Đại diện Na Uy Bodo/Glimt gây sốc khi đánh bại Sporting CP 3-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League nhờ đấu pháp phản công sắc bén và sự tỏa sáng của thủ thành Nikita Haikin.
Bodo/Glimt đã viết tiếp câu chuyện cổ tích tại UEFA Champions League bằng chiến thắng hủy diệt 3-0 trước Sporting CP vào đêm qua. Kết quả này không chỉ mang lại lợi thế cực lớn cho đội bóng Na Uy trước trận lượt về mà còn khẳng định sự hiệu quả của lối chơi phòng ngự phản công trước một trong những thế lực bóng đá Bồ Đào Nha.
Sự áp đảo của đấu pháp phản công trong hiệp một
Dù phải đối đầu với đối thủ được đánh giá cao hơn, Bodo/Glimt nhập cuộc đầy tự tin trên sân nhà Aspmyra. Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 30 khi Sondre Fet có pha xâm nhập vòng cấm đầy trực diện, buộc Georgios Vagiannidis phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, chính Sondre Fet đã dứt điểm lạnh lùng đánh lừa thủ môn Rui Silva để mở tỷ số trận đấu.

Bodo/Glimt ghi liền 3 bàn thắng vào lưới Sporting CP.
Bàn khai thông thế bế tắc giúp đại diện Bắc Âu trút bỏ áp lực tâm lý. Ngay trước khi hiệp một khép lại, Bodo/Glimt tung ra đòn trừng phạt chí mạng vào sự lỏng lẻo của hàng thủ đối phương. Phút 45, sau pha phối hợp nhịp nhàng giữa Sondre Fet và Kasper Hogh, Ole Blomberg băng lên đúng nhịp, vung chân dứt điểm hiểm hóc tung lưới Sporting CP lần thứ hai.
Sự bất lực của Sporting CP và màn trình diễn của Nikita Haikin
Bước sang hiệp hai, Sporting CP thực hiện hàng loạt sự điều chỉnh nhân sự nhằm cứu vãn tình thế. Đội khách kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa và tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, đây là ngày thi đấu chói sáng của thủ thành Nikita Haikin khi anh liên tiếp cản phá các pha dứt điểm uy lực từ Luis Súarez và Trincão.

Sporting dù nỗ lực nhưng không thể tìm được bàn thắng.
Tấn công dồn dập nhưng không ghi được bàn thắng, Sporting CP tiếp tục dính đòn "hồi mã thương" ở phút 71. Jens Petter Hauge phô diễn tốc độ bên cánh trái trước khi thực hiện đường căng ngang sắc lẹm để Kasper Hogh đệm bóng cận thành, ấn định thắng lợi hoành tráng 3-0 cho đội nhà.
Thống kê trận đấu và cục diện lượt đi
Chiến thắng tưng bừng này giúp Bodo/Glimt nắm giữ lợi thế quá lớn trước trận lượt về trên đất Bồ Đào Nha. Trong khi đó, hàng phòng ngự Sporting CP đã có một đêm thi đấu thảm họa khi không thể ngăn chặn các mũi nhọn phản công sắc bén của đội chủ sân Aspmyra.


Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: BongDa.com.vn
Tiếng còi mãn cuộc vang lên đánh dấu một cột mốc mới cho bóng đá Na Uy tại giải đấu danh giá nhất châu lục. Sporting CP sẽ phải đối mặt với một bài toán nan giải về mặt tâm lý và chiến thuật nếu muốn lật ngược thế cờ trong trận tái đấu sắp tới.














