Boehly chỉ còn 48 giờ để cứu vãn mùa chuyển nhượng của Chelsea

Chủ sở hữu mới Todd Boehly sẽ chỉ còn 48 tiếng đồng hồ để mang về các tân binh trước khi quá muộn trong bối cảnh Chelsea vẫn đang ngày càng sa sút.

Với tư cách là chủ tịch, đồng sở hữu và người dẫn dắt Chelsea, Boehly sẽ rất thất vọng khi chứng kiến đội bóng của mình thua cuộc.

Và với tư cách là Giám đốc thể thao tạm thời của The Blues, ông sẽ được tha thứ vì nghĩ rằng mình và câu lạc bộ đang bị lợi dụng trong đợt mua sắm mùa hè chưa từng có của họ.

Hoặc, ít nhất, quy luật lợi nhuận giảm dần được áp dụng càng nhiều, nếu không muốn nói là nhiều hơn, trong bóng đá, đối với bất kỳ loại hình kinh doanh nào khác.

Trong khi Boehly và một số giám đốc Chelsea của ông ở St Mary’s, bạn chỉ có thể cho rằng những người khác đang làm việc thay mặt họ trong một hợp đồng được cho là trị giá 77 triệu bảng để ký hợp đồng với Josko Gvardiol từ RB Leipzig.

Wesley Fofana đến với giá 75 triệu bảng vài ngày trước đó, sau khi chi 62 triệu bảng đáng kinh ngạc cho Marc Cucurella vào đầu tháng.

Vụ chuyển nhượng trị giá 33 triệu bảng của Kalidou Koulibaly gợi lại hình ảnh của Chelsea trước đây, đó là tốc độ thu thập và sự hào phóng trong chi tiêu.

Chelsea vừa thua đau trước Southampton

Chelsea vừa thua đau trước Southampton

Hàng thủ Chelsea, với những cái tên ngoài 30 như Cesar Azpilicueta, Thiago Silva và Koulibaly, chắc chắn cần được cải tiến.

Và với độ tuổi của họ, Gvardiol (20 tuổi) và Fofana (21 tuổi) có thể là tài sản của Chelsea trong một thập kỷ.

Nhưng liệu họ có thực sự tốt hơn gần 70 triệu bảng so với Armel Bella-Kotchap, trung vệ 20 tuổi mà Southampton ký hợp đồng từ câu lạc bộ Đức Bochum với giá 8 triệu bảng?

Pha cản phá sớm tuyệt vời mà Bella-Kotchap tạo ra với Raheem Sterling chỉ là khởi đầu cho một màn trình diễn ấn tượng khác.

Chelsea và Southampton có những mục tiêu rất khác nhau trong mùa giải này. Loại cầu thủ sẽ cải thiện đội hình The Blues đã vô địch Champions League 15 tháng trước là rất ít và khó tìm - và do đó đắt tiền hơn.

Nhưng liệu điều này có đúng? Nếu thương vụ Gvardiol thành công, chúng ta chắc chắn có thể cho rằng hàng phòng ngự trung tâm của The Blues sẽ ổn trong một thời gian.

HLV Thomas Tuchel được cho là vẫn không hài lòng về các lựa chọn hàng tiền vệ của mình. Đó là lý do tại sao những tin đồn về thỏa thuận trị giá 70 triệu bảng cho Frenkie De Jong sẽ không biến mất.

Tuy nhiên, một lần nữa, Romeo Lavia của đội chủ nhà cho thấy thế giới bóng đá đã trở nên điên loạn? Southampton chẳng cần bỏ ra quá nhiều tiền mà vẫn có được những cầu thủ chất lượng.

Ông chủ Boehly sẽ còn nhiều việc phải làm trước khi kỳ CN đóng cửa

Ông chủ Boehly sẽ còn nhiều việc phải làm trước khi kỳ CN đóng cửa

Có lý do để Manchester City đưa ra các điều khoản mua lại và bán ra trong hợp đồng trị giá 10,5 triệu bảng (tăng lên 14 triệu bảng) đã đưa cầu thủ 18 tuổi đến St Mary’s.

Nếu tiền vệ phòng ngự này có thể ghi thêm bàn thắng trong mùa giải này - bàn gỡ hòa đã biến anh trở thành cầu thủ sinh năm 2004 đầu tiên ghi bàn ở Premier League - anh sẽ còn đáng giá hơn thế rất nhiều.

Man City cũng biết họ đang làm gì khi bán thủ môn Gavin Bazunu cho The Saints với giá 15 triệu bảng với các điều khoản tương tự. Liệu anh có làm tốt hơn đối thủ bên phía Chelsea, Edouard Mendy trong việc cố gắng cản phá cú sút của Lavia không?

Kai Havertz (62 triệu bảng ban đầu) và Hakim Ziyech (35 triệu bảng) giữ thói quen không sống bằng phí của họ (mặc dù bạn không thể đặt giá cho bàn thắng mang về chức vô địch Champions League của Havertz).

Đó là lý do tại sao những tin đồn trước trận đấu rằng The Blues đang tìm kiếm WIlfried Zaha hoặc Neymar, và việc theo đuổi Pierre-Emerick Aubameyang cũng không bị loại bỏ.

Đủ để nói rằng, trong số các bản hợp đồng mùa hè của Chelsea cho đến nay, chỉ có 50 triệu bảng Raheem Sterling là thực sự mang lại hiệu quả. Nhưng bàn thắng mở tỷ số của anh là điểm cộng duy nhất cho The Blues trong một buổi tối khi Southampton trông giống một đội bóng hơn nhiều.

Nếu bạn là Chelsea, việc mua cầu thủ thật dễ dàng - đặc biệt là khi các câu lạc bộ và người đại diện biết đội bóng này đang cần người. Nhưng việc biến các thương vụ này thành những bản hợp đồng hiệu quả khó hơn nhiều.

Boehly chỉ có hơn 48 giờ để làm điều gì đó trước khi TTCN đóng cửa. Sau đó là đến việc của HLV Tuchel.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/boehly-chi-con-48-gio-de-cuu-van-mua-chuyen-nhuong-cua-chelsea-a567313.html