Bồi đắp lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng
Những ngày tháng Tư lịch sử, TP Hồ Chí Minh tổ chức các chương trình 'về nguồn', tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng tại đặc khu Côn Đảo. Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được thực hiện trong niềm xúc động, tự hào và tinh thần đoàn kết vì một Côn Đảo phát triển bền vững.
Những địa điểm: Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo, Đền thờ Côn Đảo, Bảo tàng Côn Đảo và hệ thống di tích nhà tù Côn Đảo luôn được ưu tiên trong lịch trình thăm viếng của các đoàn công tác. Tại đây, mỗi thành viên đoàn công tác như được đắm mình vào lịch sử hào hùng của đất và người Côn Đảo bất khuất, kiên trung.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tặng quà ngư dân Côn Đảo.
Sau khi dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh chia sẻ: Tham gia đoàn công tác có nhiều thành phần, lực lượng, nhất là cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên. Cùng với việc tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, ngư dân, đoàn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ. Việc làm này nhằm bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm, động cơ phấn đấu, cống hiến của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chuyến công tác diễn ra đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2026), tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh hào hứng tham quan triển lãm tư liệu, hình ảnh với chủ đề “Khát vọng tự do” trưng bày tại Di tích Nhà Công quán (đặc khu Côn Đảo), do Bảo tàng-Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò (TP Hà Nội) tổ chức. Với gần 200 tư liệu và hình ảnh, nội dung trưng bày được thiết kế gồm 3 phần: “Xiềng xích”, “Tung cánh giữa màn đêm” và “Hành trình tiếp nối”.
Triển lãm tái hiện trung thực sự tàn bạo của chế độ lao tù thực dân, đế quốc; đồng thời khắc họa đậm nét tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất của những chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Anh Hồ Thanh Nam, ngụ tại phường Bến Cát (TP Hồ Chí Minh), tâm sự: “Đã nhiều lần đến Côn Đảo, nhưng lần này tôi được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa.
Đặc biệt, khi tham quan những hình ảnh, tư liệu lịch sử, xem những thước phim tài liệu và mô hình phục dựng trong các di tích, bảo tàng đã khơi dậy trong tôi ngọn lửa cách mạng, tinh thần căm thù giặc và niềm kính phục, tự hào đối với thế hệ cha ông. Chúng tôi nguyện học tập, cống hiến và làm việc hết mình để góp phần giữ gìn thành quả cách mạng mà thế hệ cha ông đã đánh đổi bằng máu xương và nước mắt trong suốt chặng đường lịch sử”.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tặng quà các học sinh Côn Đảo.
Mới đây, đoàn công tác của Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh gồm đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên phụ nữ các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã “về nguồn” đặc khu Côn Đảo. Với ý nghĩa giáo dục truyền thống, tri ân gia đình chính sách, người có công và tham quan, học tập tại di tích, địa danh lịch sử, đoàn đã triển khai chuỗi hoạt động bổ ích: Dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân, anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã chiến đấu, anh dũng hy sinh tại Côn Đảo; thăm, tặng quà cựu tù Côn Đảo. Hội Phụ nữ khối cơ quan Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị đồng hành trao học bổng tặng học sinh nghèo hiếu học; tặng suất mổ mắt miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa huấn luyện” và tặng tủ sách chiến sĩ tại Tiểu đoàn 2 (Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 6-đặc khu Côn Đảo)... Trong đó, chương trình tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo để lại ấn tượng sâu sắc với nhiều cán bộ, chiến sĩ. Thiếu tá QNCN Hà Thị Huyền (Ban CHQS phường Tam Long, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: Tham quan học tập tại di tích, địa danh lịch sử là một trong những phương pháp giáo dục truyền thống sinh động, hiệu quả. Hệ thống hình ảnh trực quan tái hiện cuộc sống của những người tù tại “địa ngục trần gian” khơi dậy trong mỗi chúng tôi lòng căm thù giặc và sự trân trọng giá trị của hòa bình cùng trách nhiệm vinh quang bảo vệ Tổ quốc”.
Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có khá nhiều địa danh, di tích lịch sử, căn cứ cách mạng. Thành phố thường xuyên thực hiện các chương trình “tiếp lửa” truyền thống tại những di tích này. Từ khi Côn Đảo trở thành đặc khu thuộc TP Hồ Chí Minh, công tác tuyên truyền, tri ân, chăm lo đời sống nhân dân đặc khu được các ngành, các cấp toàn thành phố thực hiện đều đặn, nhất là dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Thành đoàn... luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, huy động mọi nguồn lực để tổ chức nhiều chương trình tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, hội viên, chiến sĩ, người lao động.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh: Tri ân lịch sử, phát huy truyền thống là trách nhiệm và tình cảm của mỗi người dân Việt Nam. Với ý nghĩa đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT TP Hồ Chí Minh luôn coi trọng và thường xuyên tổ chức các hoạt động “về nguồn” nhằm bồi đắp lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, chiến sĩ, góp phần xây dựng Côn Đảo ngày càng hạnh phúc, ấm no.











![[Chuỗi Infographic] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (1961-1962)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_04_28_423_55036891/74c50093dcdb35856cca.jpg)