Bồi hồi với lễ khai giảng thời 'bố mẹ anh' trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình

Bạn có hình dung một lễ khai giảng cách đây hơn 30 năm, ở một vùng quê bình yên sẽ có không khí nhẹ nhàng, hoài niệm và khác biệt như thế nào không?

Trong khi giới trẻ cả nước đang tưng bừng đón lễ khai giảng thì phim điện ảnh Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình cũng tung một bộ ảnh đầy chất hoài niệm do nữ chính Ngọc Xuân cầm máy chụp. Không chỉ tự tay ghi lại những khoảnh khắc của một lễ khai giảng những năm chín mấy được kể lại trong phim, Ngọc Xuân còn dùng máy ảnh film vốn là thiết bị xưa cũ đang nhận được sự yêu thích của giới trẻ trong thời gian gần đây.

Xuyên suốt quá trình quay phim Ngày Xưa Có Một Chuyện Tìnhtại Phú Yên, Ngọc Xuân đã ghi lại rất nhiều khoảnh khắc ấn tượng về bạn diễn Avin Lu và Đỗ Nhật Hoàng, cũng như bối cảnh trường lớp những năm 1992.

Ngay từ giai đoạn công bố diễn viên chính của Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, Ngọc Xuân đã gây chú ý nhờ vẻ đẹp trong veo, ánh nhìn buồn man mác. Điểm nổi bật “gây thương nhớ” của nhân vật Miền, cũng là lợi thế của diễn viên Ngọc Xuân từ vòng tuyển chọn chính là đôi mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc.

Bên cạnh đó, Ngọc Xuân cũng thích những thứ mang không khí xưa cũ như chụp ảnh film, mặc đồ theo phong cách cổ điển, đọc sách và sống gần với thiên nhiên. Nói về nhân vật Miền mà mình đóng, Ngọc Xuân bày tỏ sự đồng cảm: “Miền đối với Ngọc Xuân là một cô gái rất chịu thương, chịu khó, trầm tính, ít nói. Nhưng sâu bên trong Miền là một dòng chảy cảm xúc rất mãnh liệt”.

Để vào vai Miền trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, Ngọc Xuân đã dành thời gian luyện tập diễn xuất, nghiền ngẫm truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng như xây dựng tình bạn thân thiết với hai bạn diễn Avin Lu và Đỗ Nhật Hoàng để tạo nên tương tác thoải mái, chân thật trên phim.

Trí Anh - Ảnh: FBNV

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/boi-hoi-voi-le-khai-giang-thoi-bo-me-anh-trong-ngay-xua-co-mot-chuyen-tinh-post1669985.tpo