Bội phục cụ bà 70 tuổi vẫn bay lượn trên bầu trời

Dù đã gần 70 tuổi nhưng bà Lý Giai Hân vẫn nhảy dù, bay lượn trên bầu trời một cách thành thục, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trên một bãi cỏ thuộc khu vực cạnh sông Tùng Hoa ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, một phụ nữ tóc đã bạc rất hào hứng điều khiển, chơi dù lượn. Mặc dù tuổi đã cao nhưng trên khuôn mặt của bà cụ nhảy dù vẫn ánh lên vẻ hào hứng, trẻ trung khiến nhiều người phải chú ý. (Nguồn Sina)

Bà thuần thục các động tác nhảy dù, chỉnh tán dù, chờ gió lớn thổi tới, thuận lợi mở dù sau đó xoay người đón gió, chạy thật nhanh, nhảy lấy đà, bay lượn trên không trung, hoàn thành trọn vẹn động tác nhảy dù hoàn mỹ, hoàn toàn không giống như một bà lão đã gần 70 tuổi. (Nguồn Sina)

Theo chia sẻ, cụ bà mê nhảy dù này tên là Lý Giai Hân, năm nay 69 tuổi, nhà ở Cát Lâm, rất yêu thích những hoạt động ngoài trời. (Nguồn Sina)

Bà Giai Hân cho biết, từ năm 2008 đã biết đến môn dù lượn, cũng đã được 10 năm bay lượn với những chiếc dù lớn. Sắp tới sẽ tới Trường Xuân để bay nên dạo gần đây thường xuyên tự luyện tập. (Nguồn Sina)

Hình ảnh cho thấy bà Giai Hân đón gió thành công, cơ thể được nâng lên khỏi mặt đất. (Nguồn Sina)

Theo bà, khi già đi, không thể nghiên cứu học thuật, không thể chơi những trò chơi của giới trẻ nhưng hoàn toàn có thể hoạt động thể dục thể thao. (Nguồn Sina)

"Tôi thích thể thao cảm giác mạnh nhưng chú ý tuyệt đối đến sự an toàn", bà Giai Hân cho biết. (Nguồn Sina)

Bà luôn có biện pháp dự phòng, không chấp nhận rủi ro khi chơi những môn thể thao mạo hiểm. (Nguồn Sina)

Ngoài dù lượn, bà Giai Hân còn thường xuyên hoạt động ngoài trời bằng những môn thể thao khác như bơi lội, đạp xe đường dài. (Nguồn Sina)

Trong ảnh là bà Giai Hân, tự mình làm tất cả mọi việc, sống với đam mê, sở thích khi đã gần tròn 70 tuổi. (Nguồn Sina)
"Khi già đi, không để nghiên cứu, không thể chơi, nhưng không ảnh hưởng đến tập thể dục." Cô ấy nói, "Tôi thích cảm giác mạnh của thể thao, nhưng sự chú ý tuyệt vời để an toàn, thường mang theo một chiếc ô lên đồi, chỉ cần không chắc chắn, nó sẽ không bay , chứ không phải ô trở xuống, không chấp nhận rủi ro. "
"Khi già đi, không để nghiên cứu, không thể chơi, nhưng không ảnh hưởng đến tập thể dục." Cô ấy nói, "Tôi thích cảm giác mạnh của thể thao, nhưng sự chú ý tuyệt vời để an toàn, thường mang theo một chiếc ô lên đồi, chỉ cần không chắc chắn, nó sẽ không bay , chứ không phải ô trở xuống, không chấp nhận rủi ro. "

Đinh Ngân (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/la-doc/boi-phuc-cu-ba-70-tuoi-van-bay-luon-tren-bau-troi-847874.html