Bơi vào thung lũng kiểm tra hoa màu, người đàn ông bị nước cuốn trôi

Do sốt ruột hoa màu và vật nuôi đang ở trong thung lũng ngập úng, ông Đ bơi vào kiểm tra, không may bị đuối nước tử vong.

Khoảng 7h15 ngày 8/9, ông T.V.Đ. (sinh năm 1962, trú tại Tân Văn, huyện Bình Gia, Lạng Sơn) cùng hàng xóm đi vào thôn Bản Đáp (xã Tân Văn) để kiểm tra tình hình vật nuôi và hoa màu của gia đình đang canh tác, chăn nuôi trong thung lũng sát bìa rừng.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, thung lũng gia đình ông T.V.Đ. bị ngập úng nước, với độ cao từ 1,5m đến 2,5m. Lo lắng vì hoa màu và vật nuôi đang ở trong thung lũng ngập úng, ông T.V.Đ. đã bơi qua khu vực ngập nước sâu và không may bị đuối nước.

Lực lượng chức năng huyện Bình Gia tổ chức tìm kiếm tung tích ông Đ,

Lực lượng chức năng huyện Bình Gia tổ chức tìm kiếm tung tích ông Đ,

Nhận được tin báo, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương và nhân dân tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nước dâng cao gây khó khăn trong công tác tìm kiếm, đến chiều muộn cùng ngày mới thấy thi thể ông T.V.Đ. cách vị trí bị đuối nước khoảng 30m.

Hiện nay, thi thể nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình để lo hậu sự.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/boi-vao-thung-lung-kiem-tra-hoa-mau-nguoi-dan-ong-bi-nuoc-cuon-troi-post1671068.tpo