Bốn cháu nhỏ mất bố vì TNGT, mẹ bỏ đi ở Yên Bái: Bạn đọc ủng hộ hơn 100 triệu trong 2 ngày

Báo Giao thông trao tiền bạn đọc ủng hộ gia đình nạn nhân trong bài 'Xót cảnh ông bà gồng gánh nuôi 4 cháu nhỏ mất bố vì TNGT, mẹ bỏ đi'.

Chiều 2/7, Báo Giao thông phối hợp cùng xã Phú Thịnh (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), trao tận tay số tiền 110 triệu đồng của bạn đọc đến gia đình ông Trần Văn Thường (66 tuổi, trú thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Báo Giao thông trao số tiền 110 triệu đồng của bạn đọc đến gia đình ông Trần Văn Thường (66 tuổi, trú thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Báo Giao thông trao số tiền 110 triệu đồng của bạn đọc đến gia đình ông Trần Văn Thường (66 tuổi, trú thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Đây là số tiền bạn đọc Báo Giao thông chia sẻ với hoàn cảnh gia đình ông Thường có con trai là anh Trần Văn Dũng (SN 1987) trên đường đi làm qua tuyến QL2D thuộc xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, bất ngờ bị xe ô tô đâm phải, dẫn tới tử vong.

Ba tháng sau, vợ anh Dũng lại bỏ đi để lại bốn đứa trẻ bơ vơ, phải tự chăm lo và cậy nhờ, dựa dẫm ông bà nội từ đó đến nay.

Cầm trên tay số tiền của mạnh thường quân ủng hộ, ông Thường nghẹn ngào: “Gia đình tôi rất cảm động, không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, cảm ơn Báo Giao thông, chính quyền xã Phú Thịnh đã làm cầu nối để gia đình nhận được sự sẻ chia của các nhà hảo tâm. Tuy cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng tôi sẽ cố gắng vượt qua”.

Ngôi nhà 4 cháu nhỏ phải dựa vào ông bà nội nuôi do mất bố vì TNGT, mẹ bỏ đi ở Yên Bái.

Ngôi nhà 4 cháu nhỏ phải dựa vào ông bà nội nuôi do mất bố vì TNGT, mẹ bỏ đi ở Yên Bái.

Trước đó ngày 1/7, Báo Giao thông đã đăng tải bài viết "Xót cảnh ông bà gồng gánh nuôi 4 cháu nhỏ mất bố vì TNGT, mẹ bỏ đi". Từ năm 2018 đến nay ông bà đã có tuổi, nguồn sống của cả gia đình để nuôi 4 đứa cháu nội chỉ trông vào việc ông đi bốc vác thuê.

Giọt nước mắt lăn dài trên má, bà Nguyễn Thị Liệu (SN 1963 bà nội của bốn cháu nhỏ) nói: “Thấy cháu chăm ngoan ham học và tiết kiệm từ đồ dùng học tập đến bữa ăn để theo đuổi ước mơ chúng tôi xót ruột lắm. Cháu Trần Bảo Ngọc Duy (12 tuổi) ước mơ làm cầu thủ bóng đá, Trần Huyền Trang (10 tuổi) mơ sau này làm bác sỹ, Trần Khánh Linh (8 tuổi) ước được làm cô giáo và Trần Minh Đức (7 tuổi) ao ước được làm chú công an. Nhà tôi nghèo, con trai đã không còn nữa, mẹ chúng nó bỏ đi lấy chồng. Số tiền được các mạnh thường quân ủng hộ, tôi sẽ gửi tiết kiệm, dành dụm riêng cho các cháu ăn học về sau này", bà Liệu nghẹn giọng.

Bà Liệu và ông Thường cho biết thêm, hôm nay nhận được số tiền lớn của mạnh thường quân, gia đình rất biết ơn và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những nhà hảo tâm, độc giả Báo Giao thông và Quỹ Chung tay vì An toàn giao thông.

Hà Thắng

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/bon-chau-nho-mat-bo-vi-tngt-me-bo-di-o-yen-bai-ban-doc-ung-ho-hon-100-trieu-trong-2-ngay-192240703071211543.htm