'Bốn mùa cờ bay' - Những vần thơ trong veo Trường Sa

Mới đây, nhà thơ Huỳnh Mai Liên (hiện công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam) đã giới thiệu tới độc giả tập thơ “Bốn mùa cờ bay”. Ấn phẩm dày hơn 100 trang do Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam xuất bản và phát hành. Tập thơ gồm 43 bài thơ thể 4 chữ và 5 chữ, nhẹ nhàng kể câu chuyện về cuộc sống đời thường ở Trường Sa - vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc…

Trong chuyến công tác tại Thủ đô Hà Nội mới đây, chúng tôi được nhà thơ Huỳnh Mai Liên gửi tặng tập thơ “Bốn mùa cờ bay” vừa được chị ra mắt công chúng. Cầm tập thơ trên tay, chúng tôi chợt cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ. Sự bình yên đến từ màu sắc chủ đạo của bìa sách - màu trắng; từ hình ảnh minh họa với nét vẽ hồn nhiên, nhưng đầy ý nghĩa; từ tiêu đề của tập thơ “Bốn mùa cờ bay”… Và hơn hết, đó là sự bình yên toát ra từ những câu thơ trong veo viết về miền sóng gió Trường Sa với những hình ảnh, câu chuyện thật gần gũi, giản dị. Những trải nghiệm qua nhiều lần đến với Trường Sa đã được nhà thơ Huỳnh Mai Liên chuyển hóa thành cảm xúc, lan tỏa đến bạn đọc bằng những câu thơ trong sáng, tự nhiên. Để rồi từ đó, cảnh vật, đời sống sinh hoạt, hình ảnh những chiến sĩ, giáo viên, người dân và em nhỏ ở Trường Sa qua lăng kính của nhà thơ Huỳnh Mai Liên trở nên thân thương, dịu dàng. Ngay trong bài thơ đầu tiên “Kể chuyện quê hương” đã mang đến cảm xúc bình yên cho bạn đọc: “Có một ngôi làng/Bình yên xanh mát/Bên bờ sóng hát/Lá cờ tung bay…”. Rồi khi viết về biển Đông, chúng ta lại bắt gặp: “Những con sóng rì rào/Những đám mây tha thướt/Những cánh chim xuôi ngược/Chào biển Đông mênh mông… Nơi ấy có đảo xa/Có tiếng cười em nhỏ/Nơi lá thắm cờ đỏ/In dáng hình Việt Nam”.

Nhà thơ Huỳnh Mai Liên bên tập thơ "Bốn mùa cờ bay". Ảnh nhân vật cung cấp

Nhà thơ Huỳnh Mai Liên bên tập thơ "Bốn mùa cờ bay". Ảnh nhân vật cung cấp

Khi đọc “Bốn mùa cờ bay”, chúng tôi thích cách nhà thơ Huỳnh Mai Liên cảm nhận và thể hiện đầy tinh tế về cuộc sống ở đây. Từ cảnh quân dân Trường Sa đón những chuyến tàu từ đất liền đã được nhà thơ xem đó là một ngày vui: “Ngày Trường Sa đón khách/Cả đảo rộn ràng vui/Trẻ con chạy tới lui/Ngóng con tàu vào bến… Trường Sa vang tiếng nhạc/Tiếng trẻ hát trong veo/Trên cao cờ đỏ treo/Chú Hải quân đứng gác…” (Một ngày vui). Rồi khi tham gia buổi chào cờ trên đảo, nhà thơ cảm nhận rõ khoảnh khắc thiêng liêng giữa biển trời Tổ quốc “Lá cờ đỏ nhắn gì/Mà tung bay trong gió/Có bao người nằm đó/Dưới biển xanh mênh mông/Tổ quốc ở bên trong/Nhịp trái tim thao thức/Tiếng trẻ đùa nô nức/Nhuộm màu lá xanh non…” (Chào cờ… Chào!). Hay khi viết về những em nhỏ sinh ra ở Trường Sa, tác giả thể hiện trọn vẹn niềm tự hào của những công dân “nhí”: “Giấy khai sinh của tớ/Nơi sinh là Trường Sa/Mắt mẹ tớ ướt nhòa/Mỗi khi tớ khẽ hỏi/Tớ học đi học nói/Bên cạnh cây phong ba/Cây bàng vuông hiền hòa/Xòe ô che mưa nắng…” (Giấy khai sinh). Và với mỗi người dân Việt Nam, dù Trường Sa xa xôi về khoảng cách địa lý, nhưng nơi đó luôn là quê hương, là vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc để rồi: “Đảo xa hóa gần/Ngày vui rộn rã/Khách đến dẫu lạ/Sớm thành thân quen/Quê hương gọi tên/Biển xanh đảo rộng/Bốn mùa gió lộng/Bốn mùa cờ bay” (Bốn mùa cờ bay)…

Ban đầu, chúng tôi cứ ngỡ “Bốn mùa cờ bay” là tập thơ thiếu nhi, bởi từ hình ảnh, thể thơ đều mang đến cảm giác hồn nhiên, ngây thơ. Nhưng thực tế đây là tập thơ dành cho tất cả các lứa tuổi. Các em thiếu nhi dễ dàng cảm nhận, thu hút bởi nhịp điệu nhanh, câu từ trong sáng trong mỗi bài thơ. Với người lớn, nội dung các bài thơ cũng đủ để có những suy ngẫm, chiêm nghiệm cần thiết. Qua tập thơ, những người đã và đang sinh sống ở Trường Sa thấy được những kỷ niệm, ký ức, những điều tưởng như bình thường mà sao trở nên cao đẹp đến thế. Còn với những người chưa từng đến với những đảo nổi, đảo chìm ở Trường Sa cũng sẽ hình dung được về miền biển đảo này đầy gian khó, nhưng cũng thật trữ tình, nên thơ. Và đó chính là cái tài của nhà thơ Huỳnh Mai Liên. Với trái tim của một người mẹ, nên nhà thơ Huỳnh Mai Liên cũng dành nhiều bài thơ, câu thơ để viết về những em nhỏ ở Trường Sa bằng tất cả niềm yêu thương, thấu hiểu. Một điều khá thú vị khác trong “Bốn mùa cờ bay” đến từ những hình ảnh minh họa đều do con gái của nhà thơ Huỳnh Mai Liên là Mai Khuê thực hiện. Những mảng màu rực rỡ, tươi đẹp, nét vẽ đáng yêu mang đến sự cộng hưởng cho những bài thơ. “Tập thơ “Bốn mùa cờ bay” tôi viết trong thời gian hơn một năm. Có bài tôi viết ngay tại Trường Sa và được đọc ngay trên chuyến hải trình Trường Sa. Nhưng cũng có nhiều bài tôi viết trong đêm khuya hay tranh thủ cả thời gian nghỉ trưa, thậm chí có bài tôi viết trong thời gian chờ đón con gái học thêm về. Tôi luôn tin khi có đủ tình yêu, mình sẽ tìm được câu trả lời, dù thời gian có eo hẹp tới mấy. Nên suốt một thời gian dài, tôi cố gắng sắp xếp những khoảng thời gian bé nhỏ mỗi ngày dành cho thơ ca, dành cho Trường Sa. Trên bàn làm việc của tôi luôn để một lá cờ nhỏ đóng con dấu từ đảo xa như một chỗ dựa thật bình yên để tôi hoàn thành tập thơ”, nhà thơ Huỳnh Mai Liên chia sẻ.

Nhà thơ Huỳnh Mai Liên là tác giả của nhiều bài thơ trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3, 4, 5; tác giả của những kịch bản phim hoạt hình nổi tiếng như “Thỏ và Rùa”, “Khu đầm có cánh”, “Khúc nhạc diệu kỳ”. Từ năm 2016 đến nay, gần như năm nào chị cũng cho xuất bản 1 tập thơ, gồm: Biển là trẻ con; Ngày xưa của con; Mẹ yêu ai nhất; Nhà mình vui nhất; Bay qua Hồ Gươm; Bốn mùa cờ bay.

GIANG ĐÌNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202509/bon-mua-co-bay-nhung-van-tho-trong-veo-truong-sa-dc5268f/