Bóng chuyền nam và nỗi thất vọng khó tránh

Thua toàn bộ 6 trận ở 2 chặng đấu SEA V-League 2024, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam để lại nỗi thất vọng lớn với người hâm mộ

SEA V-League là giải bóng chuyền hàng đầu Đông Nam Á dành cho 4 đội tuyển mạnh nhất khu vực. Tương tự mùa giải đầu tiên hồi năm ngoái, SEA V-League 2024 vẫn có sự góp mặt của 4 ê-kíp Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines.

"Lực bất tòng tâm"

Sau khi để thua cả 3 trận tại chặng 1 diễn ra ở Philippines, đội tuyển Việt Nam không về nước theo kế hoạch ban đầu mà xin ý kiến chỉ đạo để qua thẳng Indonesia, chủ động tập luyện cũng như tìm kiếm lại động lực cho chặng đấu thứ nhì. "Lực bất tòng tâm", nỗ lực làm mới chính mình của tuyển Việt Nam bất thành và đội vẫn phải nhận tiếp 3 trận thua trước các đối thủ quen thuộc.

Thảm bại ở SEA V-League 2024 không là điều bất ngờ nếu nhìn vào màn trình diễn của tuyển Việt Nam nhưng xét tổng thể, kết quả tệ hại này mang đến nỗi thất vọng to lớn cho người hâm mộ. Với bộ khung cầu thủ hầu như không thay đổi trong khoảng 15 tháng qua, tuyển Việt Nam đã giành được bộ huy chương đồng SEA Games 32, xếp hạng 3 chặng một và á quân chặng hai SEA V-League 2023, trong đó có những chiến thắng tưng bừng và thuyết phục trước Thái Lan cũng như Philippines.

Mạch sa sút của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam diễn ra quá nhanh và rất khó hiểu, nhất là khi đối chiếu với thành tích vào đến bán kết AVC Cup 2023 hay mới nhất là tại AVC Challenge Cup diễn ra hồi tháng 6-2024 tại Bahrain. Cả Thái Lan, Indonesia và Philippines đều tham dự AVC Challenge Cup 2024 và cùng xếp chót ở bảng đấu của mình. Trong khi đó, tuyển Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất vào đến vòng xếp hạng và giành vị trí thứ 6 chung cuộc.

AVC Challenge Cup 2024 là giải đấu cấp châu lục có mặt nhiều đội thuộc tốp 20, 30 thế giới, thế nên, việc xếp hạng 6 sân chơi này cũng xứng đáng để bóng chuyền nam Việt Nam cảm thấy tự hào và hãnh diện. Tuy vậy, khi trở lại với thực tại ở đấu trường khu vực cùng các đối thủ đã quá quen lối chơi của nhau, tuyển Việt Nam mới cảm thấy đã vui quá sớm và quá lâu, đến nỗi để đối thủ luôn bị xem "dưới cơ" là Philippines qua mặt khá bẽ bàng.

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không giữ được phong độ chỉ sau một năm khởi sắc. Ảnh: AVC

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không giữ được phong độ chỉ sau một năm khởi sắc. Ảnh: AVC

Những điểm sáng hiếm hoi

Ngay sau khi kết thúc chặng 1 SEA V-League tại Philippines, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) Lê Trí Trường đã thẳng thắn chỉ ra điểm yếu của đội bóng dưới quyền HLV Trần Đình Tiền: "Việc thiếu vắng chuyền hai Đinh Văn Duy vì lý do chấn thương là tổn thất rất lớn của tuyển Việt Nam. Tuyển thủ này luôn đóng góp khoảng 30% sức mạnh cho đội bằng những tình huống triển khai bóng ăn ý, rất thuận lợi cho từng vị trí tấn công".

Tuy vậy, đã gần một tuần trôi qua kể từ khi kết thúc chiến dịch SEA V-League, bản thân ông Trường không đưa ra bất cứ lý giải nào về thất bại của tuyển Việt Nam trong khi Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam chỉ cho biết "sẽ sớm có báo cáo chuyên môn, rút kinh nghiệm về thất bại ở SEA V-League".

Dư luận người hâm mộ đang chỉ rõ, chính ban huấn luyện phải chịu trách nhiệm về sự tụt dốc không phanh của tuyển Việt Nam. Tại SEA V-League, chỉ 3 trận phải kéo dài tới ván thứ 5 và đó đều là các trận đấu của tuyển Việt Nam. Đáng tiếc nhất là 2 trong số 3 trận này đều có "kịch bản" Việt Nam dẫn 2-1 nhưng rồi thua ngược 2 ván cuối và phải nhận thất bại chung cuộc.

Để chủ công đang có phong độ tốt là Nguyễn Văn Quốc Duy ở nhà, trong khi gọi lại cựu binh Từ Thanh Thuận không còn ở đỉnh cao phong độ chẳng phải sai lầm duy nhất của ban huấn luyện. Bản thân Thanh Thuận cũng không được sử dụng nhiều ở cả hai chặng SEA V-League khi phải ngồi dự bị, thậm chí có trận còn không được ra sân phút nào.

Việc giành được đến 2 ván thắng trước đội bóng xứ Vạn đảo trong vòng 17 năm qua không chỉ một mà đến 2 trận; hay đối chuyền Phạm Văn Hiệp được ghi nhận là cầu thủ tấn công hiệu quả nhất với 121 điểm sau hai chặng; Trần Duy Tuyến được trao danh hiệu "Phụ công xuất sắc nhất" chặng hai… là những điểm sáng hiếm hoi ở toàn bộ giải đấu năm nay của tuyển Việt Nam.

Theo các nhà chuyên môn, bóng chuyền nam Việt Nam được đầu tư quá ít, chưa được tạo cơ hội tham gia nhiều giải đấu quốc tế để trui rèn bản lĩnh, tăng cường kinh nghiệm thi đấu. Chỉ mới "thủng" vị trí của Đinh Văn Duy là khâu chuyền hai của đội hoàn toàn gãy đổ; khâu chuyền một cực tệ, tâm lý thi đấu của mọi tuyển thủ đều thiếu vững vàng, dễ suy sụp ở những thời điểm quan trọng, ranh giới giữa thắng - thua.

Khoảng 2 thập niên qua, bóng chuyền nam Việt Nam luôn bị đánh giá thấp về năng lực cũng như khả năng chuyên môn, ít khi được cử tham dự các sân chơi quốc tế. Có những thời điểm, đội tuyển được tập trung chỉ để làm "người thế vai", tham dự giải châu Á dành cho các CLB vô địch quốc gia, tất nhiên, thành tích ra sao cũng chẳng mấy ai quan tâm.

ĐÔNG LINH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bong-chuyen-nam-va-noi-that-vong-kho-tranh-196240828204917226.htm